Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Số 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
@summoner131 người ta là đột tử chứ có phải tự tự đâu, đó là chuyện đâu ai muốn, bác lấy ví dụ của bác ra làm gì lỡ vạ miệng
Còn bác chê trí thức này yếu đuối vậy dân nhật nó cũng yếu đuối quá. Ko trong hoàn cảnh của họ thì khó nói lắm
Câu này nghe như dân lao động chân tay hay nói lao động trí óc :" mày suốt ngày ngồi thì mệt cái gì? Tao phải khiên vác cả ngày đây nè". Theo mình trong chăn mới biết có rận. Nhất là môi trường Hàn Quốc nổi tiếng áp lực học gấp mấy lần Việt Nam. Ngoài ra báo cũng không đề cập là 2 người do tự tử hay là do stress + cuộc sống khó khăn không đảm bảo được sức khoẻ cơ thể suy kiệt mà chết. Theo mình 2 bạn này cũng như bạn không buông xuôi, nhưng có thể không ý thức được cơ thể đang bị suy kiệt nặng dẫn tới việc đáng tiếc này. Đó là chưa nói mức độ trầm cảm của mọi người là khác nhau. Ví dụ bạn này không may trầm cảm nặng lại xa quê không ai đưa đi chữa trĩ hoặc ở bên chăm sóc thì có gì đâu mà lạ.
@summoner131 người ta là đột tử chứ có phải tự tự đâu, đó là chuyện đâu ai muốn, bác lấy ví dụ của bác ra làm gì lỡ vạ miệng
Còn bác chê trí thức này yếu đuối vậy dân nhật nó cũng yếu đuối quá. Ko trong hoàn cảnh của họ thì khó nói lắm
Mà đời nhiều thằng bánh bèo vô dụng thế lắm, cũng chết hết rồi và nhiều thằng nữa sắp chết.
Cái bác muốn là gì, tìm ra giải pháp để phòng và chữa các case thế này hay thấy người ta chết thì ngồi chửi loại vô dụng?
Cái nữa bác có biết cơ thể mỗi người là khác nhau. Như 2 thằng cùng ăn 1 nắm muối mà có thằng thừa thằng kia lại thiếu i ốt, bị bướu cổ.
Thần kinh cũng thế. Trầm cảm nhiều trường hợp đơn chỉ là cơ thể sản sinh ra quá ít endorphins. Giống như có thằng tự dưng đẻ ra ít canxi. Có thằng tự dưng dạ dày tiêu hóa kém. Mỗi thằng một bệnh.
Nó là bệnh lý đấy chứ không phải bệnh tưởng tượng đâu.
" mấy trăm ngàn người sao không ai chết cả" có xem thống kê bn người tự tử không ?
Nói rộng ra các bạn ở VN đi học tiến sĩ đa phần đi làm 1 thời gian ở trường đại học rồi, quen ... ăn không ngồi rồi, sang đấy vừa phải làm việc chăm chỉ, vừa học thêm ngoại ngữ, dĩ nhiên là luống cuống rồi. Hồi xưa bên trường mình, cái hội học từ đại học rồi lên tiến sĩ luôn lúc nào cũng tập trung, còn hội từ VN sang thì vừa lười vừa ham chơi ...
Câu này nghe như dân lao động chân tay hay nói lao động trí óc :" mày suốt ngày ngồi thì mệt cái gì? Tao phải khiên vác cả ngày đây nè". Theo mình trong chăn mới biết có rận. Nhất là môi trường Hàn Quốc nổi tiếng áp lực học gấp mấy lần Việt Nam. Ngoài ra báo cũng không đề cập là 2 người do tự tử hay là do stress + cuộc sống khó khăn không đảm bảo được sức khoẻ cơ thể suy kiệt mà chết. Theo mình 2 bạn này cũng như bạn không buông xuôi, nhưng có thể không ý thức được cơ thể đang bị suy kiệt nặng dẫn tới việc đáng tiếc này. Đó là chưa nói mức độ trầm cảm của mọi người là khác nhau. Ví dụ bạn này không may trầm cảm nặng lại xa quê không ai đưa đi chữa trĩ hoặc ở bên chăm sóc thì có gì đâu mà lạ.