Tin cùng kênh Thời sự
- 4Hay
Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước gỡ khó tín dụng bất động sản
không biết có bớt khó không, chứ giờ nhiều ngành đi viện vì BĐS tèo rồi lắm - 6Hay
Tòa Seoul yêu cầu Hàn Quốc bồi thường nạn nhân vụ thảm sát Phong Nhị
Đúng dịp chuẩn bị kỷ niệm chiến tranh biên giới
TanNg đã gửi
- 17Hay
Thất nghiệp Mỹ giảm về mức thấp nhất trong 53 năm, đạt mức 3.4%
Bắt đầu đặt hàng Việt Nam sản xuất chưa các anh?20 Bình luận Loan tin SuperSliver ntvim88
CSGT vốn để điều tiết giao thông , xử lý vi phạm GT cũng chỉ để răn đe nhắc nhở người vi phạm tuân thủ luật pháp chứ không phải là công cụ để tận thu.
Tiêu cực trong ngành GT thì LD ngành bao che, không xử lý, dẫn tới lạm quyền, tiêu cực tràn lan. Dân ai cũng ghét, đụng đâu cũng bị phản ứng. Khi căn nguyên của vấn đề không được giải quyết hành pháp đáng ra phải thượng tôn PL thì lại nát như bây h thì hậu quả này là tất yếu.
- cứ qua 1 tỉnh 2 trạm CSGT đầu và cuối tỉnh là nộp tiền theo tháng, Tết thì nộp theo chuyến, mà Tết còn phải có cả bia hoặc thuốc lá đi kèm mới được.
- Cuối tháng các anh thiếu biên bản lên xe nói luôn là cần 1 biên bản, buộc phải ký.
- Lấy lí do kiểm tra gỗ lậu hay bất kỳ lí do gì nghĩ ra được, các anh nhảy lên xe vòi bằng được tiền thì mới cho đi không nhả tiền ra thì cứ đuổi khách xuống, lật từng ghế, bắt bỏ hàng hóa ra, đến khi nào đưa tiền thì thôi. Chả có lỗi gì nhưng ảnh hưởng đến nhà xe và khách nên buộc phải cúng tiền.
- nhiều thằng mặt búng ra sữa mà mày tao với cả người lớn, không coi ai ra gì, chắc là đi học được dạy như vậy!
Đổi cả sinh mạng để lấy cái bánh mì có đáng ko. Biển số lù lù, muốn fạt thì chạy đâu cho thóat!
Đổi cả sinh mạng để lấy cái bánh mì có đáng ko. Biển số lù lù, muốn fạt thì chạy đâu cho thóat!
CSGT vốn để điều tiết giao thông , xử lý vi phạm GT cũng chỉ để răn đe nhắc nhở người vi phạm tuân thủ luật pháp chứ không phải là công cụ để tận thu.
Tiêu cực trong ngành GT thì LD ngành bao che, không xử lý, dẫn tới lạm quyền, tiêu cực tràn lan. Dân ai cũng ghét, đụng đâu cũng bị phản ứng. Khi căn nguyên của vấn đề không được giải quyết hành pháp đáng ra phải thượng tôn PL thì lại nát như bây h thì hậu quả này là tất yếu.
Nghe ngứa tai nên cmt thôi, không liên quan gì ở đây cả.
Sau họ thấy xe nào chạy là họ chép miệng thôi bỏ qua , thì chả mấy cái giao thông VN thành 1 bãi shjt .
lái xe nghèo, $ ít, h bị tóm là treo bằng là cả nhà đói, ở tỉnh CSGT lạm quyền bắt bậy bạ, chim mồi giăng bẫy xế là vô cùng nhiều, biển cắm thì ngu dốt. Không hiểu luật thì ko cãi được, mà hiểu luật ở lại cãi thì cũng hết ngày.
Nó như đống s*** thì lỗi vẫn phải là ở lớp quản lý trc.
Ô hành pháp phải tốt, làm gương cho dân về luật, đào tạo sát hạch lái xe phải nghiêm chỉnh ...
Tiêu cực khắp nơi rồi đổ cho dân thì ông làm quản lý làm lều gì?
Còn với cái yêu cầu kiểu anh phải hành pháp tốt tôi mới chấp hành luật , anh phải đừng ăn bẩn thì tôi mới chấp hành luật , nhà tôi nghèo quá chứ nhà tôi giàu thì tôi cũng chấp hành luật ... thì tôi nghĩ là phải chờ lâu lắm .
Có cái lý thuyết là , mỗi người trong cái xh này cố gắng cho bản thân mình tốt lên 1 tý , thì xã hội sẽ tốt đẹp lên , nhưng ai cũng bảo cái xã hội này cũng có gì tốt đẹp đâu mà tôi lại phải tốt đẹp hay chấp hành đúng luật ? Đấy là lý lẽ dẫn nhau bước vào bãi shjt .
Vậy cảnh sát gt có tiêu cực tức là việc csgt dừng xe kiểm tra là sai à ? Và việc khi bị dừng xe vẫn bỏ chạy là có thể hiểu được ? Và việc người ta truy đuổi sau đó có thương vong là lỗi của người truy đuổi sao ?
Liên hệ sâu xa sang vấn đề tiêu cực của csgt là quá đà rồi . Câu chuyện ra đến luật pháp chỉ là không dừng xe khi có hiệu lệnh của csgt , bỏ chạy , bị truy đuổi rồi ngộ sát người ta . Nếu chỉ nhìn biểu hiện bỏ chạy ng ta sẽ nghĩ xe có chở hàng cấm , khi đó truy đuổi là hợp lý .
Thằng này là thằng ăn lẻ. Nhảy lên xe ôm để đuổi theo. Cơ bản là khi ăn được thì bánh mì ko phải chia.
Dùng xe chuyên ngành truy đuổi là cách mà cả cái thế giới này họ vẫn đang dùng.
Tôi không biết là trong ngành có hay ko việc khuyến khích việc đu bám thế này, có thể lên lon nhanh cũng ko chừng, nhưng theo tôi là ngu dốt.
Nếu như trang bị tận răng mà vẫn chết thì ko nói, do ăn ở. Nhưng dùng xác thịt để chặn 1 đống sắt thép ấy lại trong khi có rất nhiều phương án khác thì dù có trách nhiệm đến mấy với tôi cũng là ngu.
Kể chuyện thế này, hôm trước tôi đang đi trên đường vành đai 3, tốc độ 90km/h có 1 bạn áo vàng nhảy ra đứng giữa đường, nói đúng nghĩa nhảy luôn, nó phi cái ầm cái ra giữa đường dùng cái đèn nháy nháy rọi thằng vào mặt tôi ý là bắt tôi dừng xe lại. Lúc ấy tôi mù toàn tập, phanh gấp ko được sợ xe sau, phải phanh từ từ.
Phanh được 1 lúc thì xe đã phi đến gần sát người nó rồi. Trong 1 chớp mắt ko bị mù tôi tiếp tục nhấn phanh sâu hơn để ko đâm vào nó, nó né qua 1 bên rồi nhận ra 1 điều là nhầm xe. Nó vẫy tay cho xe tôi đi qua. Lúc ấy tôi thiếu nước mở cửa chửi cái đcm nhà nó luôn.
Nhỡ lúc ấy tôi phi vào nó thì sao? Tôi có tội vì đã ko dừng xe ngay lập tức ko?
Này là có cả tổ chứ không phải ăn lẻ , dừng xe rồi nhưng không chấp hành .
- cứ qua 1 tỉnh 2 trạm CSGT đầu và cuối tỉnh là nộp tiền theo tháng, Tết thì nộp theo chuyến, mà Tết còn phải có cả bia hoặc thuốc lá đi kèm mới được.
- Cuối tháng các anh thiếu biên bản lên xe nói luôn là cần 1 biên bản, buộc phải ký.
- Lấy lí do kiểm tra gỗ lậu hay bất kỳ lí do gì nghĩ ra được, các anh nhảy lên xe vòi bằng được tiền thì mới cho đi không nhả tiền ra thì cứ đuổi khách xuống, lật từng ghế, bắt bỏ hàng hóa ra, đến khi nào đưa tiền thì thôi. Chả có lỗi gì nhưng ảnh hưởng đến nhà xe và khách nên buộc phải cúng tiền.
- nhiều thằng mặt búng ra sữa mà mày tao với cả người lớn, không coi ai ra gì, chắc là đi học được dạy như vậy!
Mình cũng từng làm với nhà xe rồi nên phải công nhận dv vận tải phải nói là siêu lợi nhuận
Nhà em không có xe em đi xe khách nhà người ta cũng đủ biết rồi.
8-3 vừa rồi đi xe chất lượng cao từ đắk lắk xuống sg nó nhồi nhét như xe lợn, qua 3 trạm CSGT ai trên xe cũng thấy tài xế đưa tiền cho bọn nó cả.
Tất nhiên những lần khác và những xe khác cũng như vậy thôi.
Nhưng mà thấy thì cũng làm được gì đâu.
nhưng sai luật rồi thì cố kiếm $ mà bù luật.
bù k đc là do k biết cách làm ăn, đừng đổ tại ng khác.
thằng giao thông muốn ăn thì cũng phải chờ các ông vận tải có lãi,
chứ nó cũng không dưng muốn tốn sức đạp bát cơm đâu
Nhà tôi làm nhà xe, cậu tôi quản lý: trẻ con lên xe còn cho kẹo ăn; người ta nhìn nghèo khổ quá khi xuống xe cậu tôi còn cho ít tiền; 1h sáng xe đi mà khách gần 40 người đến sớm từ chiều tối nhà tôi còn nấu cơm cho khách ăn cùng cả nhà ... Phương châm khách lên xe mình tức là khách vào nhà mình!
Còn làm ăn theo cơ chế thị trường, không trụ được thì buông, chả đổ tại gì cả!
Chỉ nói ở đây là bọn nó làm luật trắng trợn và bố láo, mày không chịu được thì mày chết, tao vẫn thu của thằng khác, nó thèm vào quan tâm ông sống hay chết như kiểu có mỗi 1 ông để ăn đâu?
Thứ nhất là k ai kể chuyện lý thông thạch sanh ở đây
Đang nói sai luật giao thông lôi cơm nước vào làm gì. Việc tốt chỗ khác chả có ý nghĩa gì, thu họ cầm đồ, đòi nợ thuê đi làm công quả, ủng hộ từ thiện ầm ầm ngoài đường kia kìa
còn sai luật mà chửi thằng làm luật bố láo thì cũng thua
nó k làm luật cho thì còn dẹp sớm hơn
2 - xe tải trên đang chở heo từ Đồng Nai về TP.HCM tiêu thụ.
3 - công an chỉ được đứng ở những nơi không gây cản trở lưu lượng phương tiện đang tham gia giao thông.
4 - đầu đề là bị cán chết, nhưng viết thì.................... Liên quan đến vụ thiếu tá CSGT bị tông chết khi làm nhiệm vụ, ngày 16-4 .........
cái nào đúng?