10 Bình luận
  • ohisee
    mọi người giờ cảnh giác lắm ông @thinker ạ, giật tít cũng ko ăn thua, phải dùng siêu năng lực vậy
    • thinker
      @ohisee cái link của bác lại dẫn ra home của fan page, e tưởng dẫn ra 1 bài nào đó viết về vấn đề này chứ. Ko hiểu bác đang làm gì nữa, đọc tít như bác định... chăn rau
    • ohisee
      @thinker cái này là giật tít bậy vì tức quá ấy mà bác, để mai em sửa link :v

      p/s: quá hạn sửa link rồi thì phải
  • nhatlamottit
    Vụ gì đây?? Em tưởng lạc vào trời đất
    • ohisee
      @nhatlamottit thì mấy công ty mà bác làm việc cả đời ở đó, không phải nó nuôi bác (và cả gia đình) bác cả đời còn gì , em đang tuyển nhân viên life time thôi
  • vuondothichamvn
    @ ohisee Trung úy ạ, tôi bảo anh thế này: ở đây chỉ có một cách duy nhất để sống sót mà thôi. Đó là không tưởng tượng gì hết. Gã nào dùng trí tưởng tượng của hắn là tới số. Tôi chả bao giờ dùng trí tưởng tượng của tôi cả. Việc của tôi là làm cho người khác dùng trí tưởng tượng của họ. Đó là miếng bánh của tôi. Hãy nhớ lấy điều đó cho kỹ. Và chừng nào anh còn ở đây thì ít nhất mỗi khi bắt đầu tưởng tượng cái gì đó, hãy hình dung khuôn mặt tôi và tự nhủ: không, đừng làm vậy. Tưởng tượng là mất mạng như chơi. Lời khuyên vàng ngọc của tôi đấy. Gì chứ tưởng tượng thì hãy dành cho kẻ khác. -Trích- Biên niên ký chim vặn dây cót. Haruki Murakami.
    bác có cuốn nào hay giới thiệu em với.
    • ohisee
      @vuondothichamvn bác thích thể loại hại não như cái đoạn trích vừa rồi à?
    • vuondothichamvn
      @ohisee của Haruki Murakami. cũng không quá tệ và hại não. nếu nói công bằng thì nó bổ não.

      em ko có ý gì cả em chỉ miêu tả một đoạn văn em đã đọc. trong 1 cuốn sách em đã thích ( ko co live chim như bác yêu cầu). em ko xin bác sách . bác có đoạn nào thấy hay trong cuốn nào đã đọc. bác giới thiệu cho em và mọi người với. giống như treo quả bưởi chín trên cành ý. người chua người ngọt kệ họ. mình thấy Bưởi ngon mình mời vậy thôi ạ. cũng giống như đạo Phật. họ ăn họ mới biết vị bưởi là thế nào. việc của những người đọc sách, yêu sách là mời ăn bưởi, và đi đâu cũng mang theo đĩa bưởi, ai cần thì lấy, ai thích thì ăn. ko mời gọi ko quảng cáo .
    • ohisee
      @vuondothichamvn mình cũng không có ý gì đâu. Hại não là từ phổ biến hiện nay đối lập với mì ăn liền là thể loại giải trí đơn thuần hoặc rất dễ hiểu thôi. Bác chắc chăm đọc sách lười đọc mạng nên không hiểu đúng từ đó. Các đoạn em thấy hay từ từ em sẽ đưa dần dần
    • vuondothichamvn
      @ohisee đưa khẩn trương. giai đoạn này ko đưa định muối dưa đến bao giờ. hàng ngon cứ dấu là ko tốt. bôi nhiều dầu ăn vào, lóng lánh vào, xịt hương liên tục vào. chườm đá cho co thắt lên
Website liên kết