15
Hay
Hot 5 năm trước
facebook.com
Loan tin
TusHai
Tin cùng kênh Khoa giáo
meofi đã gửi
- 17Hay
Móc túi ở cổng BV Bạch Mai. -- Với clip này, công an có thể tìm được thủ phạm không?
Liệu họ có truy tìm không?17 Bình luận Loan tin thinker noithatdephanoi và 1 người nữa - 19Hay
Hiệu ứng Akrasia, lời giải thích cho bệnh trì hoãn.
Căn bệnh muôn thuở của loài người.5 Bình luận Loan tin Ngocxit0t KaSima và 4 người nữa
Vài ví dụ
Cái gì mà bí bầu là gốc của people? Gốc latin populus đọc có liên quan đến bí bầu không?
Nghe có vẻ thú vị, nguồn đâu? (Tham khảo thêm bản đồ di cư của loài người https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/e5/f0/29/e5f02968ac608594966f7c53ac8b8089.jpg)
Còn các ý của GS Châu thì về cơ bản là quan điểm, mà cơ bản mình đồng tình.
1-Việt Nam không nằm ở trung tâm thế giới, tất nhiên tùy theo cách định nghĩa thế nào là trung tâm, nhưng ý này đương nhiên rồi. Nếu lấy nơi có thành tự khoa học kỹ thuật (Âu hay Mỹ), nếu lấy Trung tâm lục địa (có thể là lục Địa Âu-Á), nếu lấy nơi phát sinh loài người (Châu Phi). Cũng như thế, định nghĩa văn minh là gì?
2- Ý thứ 2 cũng thế, các bạn xem lại những tấm ảnh người Việt đầu tk 20 mà xem, dân thường còn ở trần, đến quan còn đi chân đất. Dĩ nhiên, trước 2000 thì lại là vấn đề khác, có thể chúng ta đã từng là một nền văn minh cổ (ví dụ Trống Đồng đông sơn).
3- Ảnh hưởng của Tàu thì mình thấy chả có gì phải tranh cãi.
Nói chung, Việt Nam giống như một anh nhà nghèo, có 2 lựa chọn: 1 là anh ta cố tìm nguyên nhân (chẳng hạn chơi với thằng hàng xóm bẩn bựa nên lây tính xấu và lười biếng hay dã man của nó) để cố gắng thay đổi; 2 là nghĩ rằng xưa kia gia đình anh ta từng rất huy hoàng, nên kệ, biết đâu sau thời thế lại thay đổi.
Update: Cuốn sách hành trình tìm về nguồn cội của Hà Văn Thùy cho bạn nào quan tâm đọc thêm https://ltus.me/fc0
Còn thiếu dismay là biến âm của "đ*t mệ mầy"!
T_T. Nhưng mà nghe sao kỳ kỳ.
Và phản biện điều gì trong cái link trên. Ai túm lại em với, ngu quá đọc không hiểu.
Vài ví dụ
Cái gì mà bí bầu là gốc của people? Gốc latin populus đọc có liên quan đến bí bầu không?
Nghe có vẻ thú vị, nguồn đâu? (Tham khảo thêm bản đồ di cư của loài người https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/e5/f0/29/e5f02968ac608594966f7c53ac8b8089.jpg)
Còn các ý của GS Châu thì về cơ bản là quan điểm, mà cơ bản mình đồng tình.
1-Việt Nam không nằm ở trung tâm thế giới, tất nhiên tùy theo cách định nghĩa thế nào là trung tâm, nhưng ý này đương nhiên rồi. Nếu lấy nơi có thành tự khoa học kỹ thuật (Âu hay Mỹ), nếu lấy Trung tâm lục địa (có thể là lục Địa Âu-Á), nếu lấy nơi phát sinh loài người (Châu Phi). Cũng như thế, định nghĩa văn minh là gì?
2- Ý thứ 2 cũng thế, các bạn xem lại những tấm ảnh người Việt đầu tk 20 mà xem, dân thường còn ở trần, đến quan còn đi chân đất. Dĩ nhiên, trước 2000 thì lại là vấn đề khác, có thể chúng ta đã từng là một nền văn minh cổ (ví dụ Trống Đồng đông sơn).
3- Ảnh hưởng của Tàu thì mình thấy chả có gì phải tranh cãi.
Nói chung, Việt Nam giống như một anh nhà nghèo, có 2 lựa chọn: 1 là anh ta cố tìm nguyên nhân (chẳng hạn chơi với thằng hàng xóm bẩn bựa nên lây tính xấu và lười biếng hay dã man của nó) để cố gắng thay đổi; 2 là nghĩ rằng xưa kia gia đình anh ta từng rất huy hoàng, nên kệ, biết đâu sau thời thế lại thay đổi.
Update: Cuốn sách hành trình tìm về nguồn cội của Hà Văn Thùy cho bạn nào quan tâm đọc thêm https://ltus.me/fc0
Ba là ,nghĩ rằng anh xuất thân từ một gia đình huy hoàng để có niềm tin rằng anh ta có thể, và có trách nhiệm tìm lại sự huy hoàng đó thì sao?
Mình vẫn cho rằng TQ với tất cả những tính xấu, bẩn bựa của họ, họ vẫn thoát lên được là do có niềm tin rằng họ là trung tâm của thế giới.
Trung Hoa đã từng là một trong các trung tâm văn minh cổ đại là đúng, và cũng với niềm tin đó họ bị Phương Tây và Nhật bản vượt mặt. Ngày nay thì họ đang thay đổi và vươn lên (cùng với nhiều vấn đề), Việt Nam có thể tự mình vươn lên (giống Nhật Bản thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Hoa), hay lẽo đẽo chạy theo Trung Quốc (để cuối cùng cũng vươn lên)?
Không phủ nhận suy nghĩ của bạn hay bác Tân. Mình đang muốn nói đến cái niềm tin sâu xa.
Theo mình thấy thì điều người Việt Nam muốn là thoát khỏi cái bóng của Trung Quốc, nên họ rất sợ bị nói là giống Trung Quốc. Nhưng thực sự điều người Việt Nam đang tin cũng chính là họ là cái bóng của Trung Quốc, chứ cũng không phải là một lịch sử huy hoàng nào cả.
Mà sách cũng vl lắm, claim người Việt là tổ tiên của người Hán, văn hoá TQ ăn cắp từ người Việt, nguồn thì hơi rời rạc, cũng không đáng tin lắm. Nhưng khá khen cho nỗ lực của ông, ít ra cũng ráng đưa ra luận điểm rõ ràng, điều mà các nhà bác học mạng không làm được.
Quan điểm của mình cũng có phần nào đó đồng thuận với Hà Văn Thùy ở chỗ phản bác lại người Việt là gốc gác người Hán mà ra.
Về nên văn minh Việt cổ ra sao mình mới đọc lướt qua cuốn sách thấy nhiều điểm hay hay (ví dụ cấu trúc chính trước, phụ sau). Có thể lúc nào có thời gian sẽ xem xét kỹ hơn.
Còn thiếu dismay là biến âm của "đ*t mệ mầy"!
Giờ lại phải lọ mọ đọc sách để tìm nguồn à
Dân mình khi bị lên án đầu tiên cứ gân cổ lên cãi đã, chẳng thèm nghiền ngẫm mà hiểu và chắt lọc ra ý của người nói, người viết gì cả, chán đời.