Vụ thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh: Nghi phạm Doãn Trung Dũng khai gì sau khi bị bắt?
Theo đó, tối 23-9, thời điểm trước khi vụ án xảy ra, do có quan hệ họ hàng về phía vợ của Dũng với gia đình bà Nguyễn Thị Hát nên hắn đến nhà chị Vũ Thị Thanh với ý định xin tiền để sử dụng ma túy. Do chị Thanh đi làm ca đêm ở cây xăng Phương Nam, ở nhà chỉ có bà Hát và 3 cháu nhỏ. Sau khi xin tiền không được, Dũng quay ra xin ở lại ngủ nhờ qua đêm tại nhà và được bà Hát đồng ý đưa cho chiếu nằm ở nền nhà.
Được một lúc, Dũng trằn trọc không ngủ được do ảo giác của ma túy và nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Vừa lúc đó, cháu Phạm Đình Hưng, sinh 2007, tỉnh giấc thì Dũng lao đến dùng dao đâm cháu gục xuống. Sau đó, Dũng để xác cháu Hưng nằm trên giường rồi phủ chăn lên người thì trong lúc này cháu Phạm Thu Hà, sinh 2008, thấy động tỉnh dậy thì bị Dũng dùng tay và dây siết cổ, lôi xác xuống bếp.
Sau khi ra tay tàn nhẫn sát hại cùng lúc 2 cháu nhỏ, Dũng quay về chỗ chiếu nằm ngủ tiếp. Đến gần sáng, bà Hát cùng cháu Vũ Khánh Huyền tỉnh dậy, đi vệ sinh phát hiện xác cháu Hà dưới bếp mới tá hỏa nhìn quanh thì bị Dũng dùng con tiện ở cầu thang đập khiến cả hai tử cùng tử vong.
Sau khi gây án, kẻ sát nhân lục soát đồ đạc trong nhà và lấy đôi hoa tai cùng chiếc nhẫn 4 chỉ vàng của bà Hát rồi đi về nhà ở khu vực phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tắm rửa sạch sẽ.
cuong205a đã gửi
- 12Hay
Xuất hiện clip mới: chưa biết ai mới thực sự là nạn nhân bạo lực học đường, khác với Hot Mum Thảo Bi la làng
Nhiều tiền chưa chắc được học trong môi trường có thầy cô giỏi, có bạn bè ngoan21 Bình luận Loan tin kunboi256
Không phải vì coi khinh, mà vì sợ..
Một lúc mất 4 người thân trong gia đình. Nỗi đau này thật chỉ có chết mới đỡ được
nói chung là tự dưng có thằng người quen đến xin ngủ nhờ là ko được. Có đợt cảnh báo trường hợp như này rồi, nhất là trong nhà có trẻ em. Có thằng nghiện đến xin tiền, ngủ nhờ mà cũng cho nó ngủ, lỡ rồi thì đáng lẽ nên tụ tập hết lại ở trong phòng và khóa chặt cửa lại.
Vậy là tình tiết có 2 thằng bịt mặt lởn vởn ở quanh nhà là ko liên quan à các bác?
nói chung là tự dưng có thằng người quen đến xin ngủ nhờ là ko được. Có đợt cảnh báo trường hợp như này rồi, nhất là trong nhà có trẻ em. Có thằng nghiện đến xin tiền, ngủ nhờ mà cũng cho nó ngủ, lỡ rồi thì đáng lẽ nên tụ tập hết lại ở trong phòng và khóa chặt cửa lại.
Vậy là tình tiết có 2 thằng bịt mặt lởn vởn ở quanh nhà là ko liên quan à các bác?
Không phải vì coi khinh, mà vì sợ..
Một lúc mất 4 người thân trong gia đình. Nỗi đau này thật chỉ có chết mới đỡ được