4 Bình luận
  • signoreV
    Con nhà nghèo ... đi ra
  • meotruli
    Khoái nhất hầm B2, thiên đường chocolate, bánh ngọt Japan. Cũng không phải khoái chocolate, bánh ngọt gì, chỉ là đặc biệt thích các thể loại matcha/trà xanh. Bước vô hầm này quầy nào cũng hấp dẫn hết, bé bé xinh xinh.

    Mấy quán cafe sang chảnh ở phía trên cũng khá bắt mắt, nhưng thích ra quán của nó ở chi nhánh khác ngoài phố hơn là chui vô TTTM rồi ngồi. Mà tiện đường vô đó mua sắm rồi ngồi cũng được, đẹp.

    Còn hàng thời trang mỹ phẩm thì nhiều quá trời. Chia làm 2 khu là của SG Centre với Takashimaya, nói chung cũng như mấy TTTM khác thôi, khu Takashimaya thì có thương hiệu mới chút ở VN. Đắt, ai có nhu cầu thi mua sắm cũng tiện vì nó có rất nhiều thương hiệu, còn không đi dạo ngắm đồ rồi order nước ngoài mang dzìa.

    Nhiều khi buổi tối buồn buồn đi dạo 1 mình trong mấy trung tâm như này cũng vui, không khí ồn ào đông dzui nhưng không bị ai làm phiền
  • Se_se
    Coppywritter viết đuối ý quá, câu từ thì lủng củng, bạn marketing duyệt cũng ẩu nữa, bài này mà cũng duyệt đăng. Haizz.
Website liên kết