Tin cùng kênh Khác
- 5Hay
Xe Tàu hiện đang giữ giá hơn cả xe Nhật?
Nhà sắp mua xe đọc được bài này kb chọn cái nào =)) - 4Hay
Phát hiện ca nghi nhiễm virus đậu mùa khỉ đầu tiên từ người sang chó
2 ông ngủ với nhau bị nhiễm. Con chó ngủ cùng giờ cũng nhiễm. Không biết "ngủ" theo nghĩa gì nữa :(
Báo tính có 1000km (33km/ngày) : nhà đến chỗ làm rồi đi về là hết. Chưa kể thỉnh thoảng bác tạt té,đổi gió phải thêm vài trăm km nữa.
Tháng rửa xe 4 lần: thì chắc bác chủ xe trong SG chứ HN bụi bẩn,mưa,rửa đường suốt.Tháng phải rửa 6-7 lần bác ơi.
Tiền gửi xe: chưa tính bác đi ăn,đi chơi gửi xe lặt vặt.
Chưa có phí bảo hiểm thân vỏ...
Phải tầm 5-7tr bác @ohisee. Em ko tính chi ly từng thứ một nhưng ko thể thấp hơn được!
Rửa xe thì em khá lười, tháng 2 lần
Gửi xe mới là đau đầu, nhà 1tr, cơ quan 1triệu chưa kể đi chơi mỗi phát 30-50k.
Bảo hiểm thân vỏ 6tr/năm. Bảo dưỡng định kì, dầu nhớt đủ kiểu cũng kha khá.
Cơ bản là 5tr/tháng là ít nhất
nhất là ở HN, nc đi xe hơi tốn thời gian gấp 3 lần xe máy.
cá nhân nghĩ là chừng nào có DN riêng, ko phải mó tay làm nhiều, tháng rủng rỉnh 5 chục củ thì mới nghĩ chạy xe hơi thoải mái.
đợt rồi e mới đi Myanmar về, GDP per capita dân nó có 1k4 , nước nghèo thí mẹ, nghèo hơn VN nhiều cơ mà dân ai cũng có xe hơi đi.
thuế ở VN cao 1 cách quá vô lý, hơn ăn cướp không rõ chừng nào xe hơi mới không còn là thứ xa xỉ ở cái xứ này
Tổng kết chung nuôi con xe tầm 2tr thôi
Đại loại là cũng khá tốn kém. Mỗi năm mất toi 60-80 củ. Thôi tiếp tục đi xe máy
Thứ nhất là không cần mua xe quá xịn nữa, xe cỏ , xe cũ mua cũng được. Đã tiết kiệm được kha khá. Xe mà chưa đi quá 7 năm , thậm chí 10 năm thì cứ tẹt đi , không hỏng hóc vặt gì được đâu mà sợ.
Thứ 2 là dừng mua xe to quá. Nhà 5 người thì đừng cố cái 7 chỗ làm gì, mấy khi đi hết 5 người. Xe nhỏ giá cũng rẻ hơn, gửi xe cũng rẻ hơn.
Thứ 3 là nó cũng là phương tiện đi lại thôi, khiếp có bác gì bảo rửa đến 6,7 lần 1 tháng. Xe máy bác có làm thế không? Đúng giống e hồi mới đi xe vài năm đầu. Em xe cũ rích mà lúc nào cũng sáng bóng, sạch sẽ tinh tươm.
Thứ 4 là không phải ai có xe cũng đi cả mấy chục km 1 ngày đâu các bác ạ. Bác nào đi thế thì đúng nên mua xe luôn không fải bàn.
Thứ 5 là bảohiểm thân vỏ. bác nào đi thạo rồi thì e nghĩ khỏi cái đấy. Quan điểm cá nhân thôi e cứ thấy nó phí phí.
Cái chán nhất của đi oto ở HN là mất quá nhiều thời gian. Cùng 1 quãng đường mà xe máy có thể chỉ mất 1/3 thờii gian nên giờ xe máy vẫn là lựa chọn thường xuyên của e. Oto thì đi ngoại giao hoặc đi chơi là chính.
Nên e có lời khuyên cho bác nào đang có đủ tiền mua xe mà còn ngại là: cứ mua đi, đừng ngại. Hết tiền thì đắp chiếu oto, đi xe máy là cùng chứ gì
Bảo hiểm thân vỏ : 9000.000.000 / năm (1 năm làm mấy lần cho bõ tiền vì đi ô tô va quẹt nhỏ xảy ra như cơm bữa, nhiều khi là thiên tai hay nhân tai)
Xăng: 1 tháng đi độ 500 - 1000 km (về quê, đi chơi các kiểu là vác ô tô ra, đi làm đi xe máy cho đỡ tắc với chỗ gửi), tiền xăng khoảng 500-1000k
Rửa xe: tháng /2 lần, mỗi lần 50k
Gửi xe: ko mất đồng nào
Thay dầu: mỗi 5000 hết 300k, ngoài ra xe chạy đến hạn phải bảo dưỡng
Hỏng hóc: ko tính được (xe mới mua chạy 4,5 vạn đầu chả cần thay gì ngoài bảo dưỡng)
Tóm lại mỗi tháng thôi hết tầm 2 củ, nếu gửi xe thì 3 củ, nếu đi làm thường xuyên = ô tô thì độ 4,5 đến 5 củ (chủ yếu tiền xăng với gửi xe)
Cái lợi với cái hại thì nhiều người nói lắm rồi nên ko bàn nữa, nhưng tôi khuyên nếu mua ô tô thì tiền bỏ ra là tiền hao mòn, hao nhiều hay ít do mỗi dòng xe, hãng xe khác nhau. Chính vì thế nên bạn đừng tính tiền đó vào tiền nuôi xe, xác định mua được là của mình đi, còn vẫn lăn tăn tiền hao mòn thì đi cmn xe bus, taxi, cho nhanh, đừng mon men ô tô làm gì cho đỡ mệt đầu, nói thật nuôi ô tô cả tháng éo = lắm ông trả tiền 1 bữa nhậu đâu.
TIền nhiên liệu: 1 tháng chạy 1.500km tính cả đường phố và đường trường trung bình 1.000đ/km. Tháng hết 1,5tr tiền xăng.
-Gửi xe : ở nhà tháng 800k. Ở ngoài hết khoảng 200k (toàn kiếm đc chỗ đậu ko mất tiền).
- chi phí khác : Hầu như không có, thi thoảng thay dầu mất khoảng 300k (4 tháng 1 lần).