13
Hay
Hot 4 năm trước
cafebiz.vn
CEO Monkey Junior: Tôi đã "đốt" 10 tỷ, phải rao bán nhà để khởi nghiệp
bán nhà đang mốt, xúc thôi anh em
(0 clicks) Quanph đã gửi
- 16Hay
Giương cao slogan "đừng mua vì thương hiệu, hãy mua vì chất lượng hàng"
rồi anh ý trở thành một ... thương hiệu13 Bình luận Loan tin kekin - 14Hay
Phần lớn sinh viên Việt Nam chưa biết cách viết CV, startup của 9x này đã giải quyết vấn đề đó và thu hút hơn nửa triệu người dùng
Oh man, bằng cách ... viết hộ :))19 Bình luận Loan tin cuong205a - 10Hay
Ông chủ TGDĐ Nguyễn Đức Tài: Chúng tôi không quan tâm đến đối thủ xung quanh, trong báo cáo phân tích không hề có 1 dòng nào nói về họ!
Tập trung và Hành động2 Bình luận Loan tin Linkhayer194 Wasamala và 1 người nữa
À, hiểu rồi. Anh không bao giờ "ngại" nói quan điểm của mình, mà anh chỉ có "chọn" là nói hay không nói. Chọn nói hay không nói, chọn làm hay không làm thì dựa trên mấy tiêu chí chính. Việc mình nói ra, làm ra đó có vì cái thiện không có thì sẽ cố làm, không thiện thì chắc chắn không làm. Việc mình nói ra, làm ra đó ích không, có ích thì sẽ cố thử làm, không có ích thì hạn chế hoặc không làm, có hại thì cố tránh không làm.
Trường hợp này anh thấy nói ra không có ích cho mọi người, thậm chí làm giảm tinh thần của mọi người, làm giảm hiệu quả tích cực của bài viết gốc nên anh chọn không nói. Nhưng điều đó không có nghĩa là những thứ anh định nói sẽ không bao giờ được nói ra, mà anh chọn là nó sẽ được nói ra trong hoàn cảnh phù hợp, khi những thứ negative nó tạo ra ít hơn, khi mọi người nghe sẽ hiểu đúng tinh thần hơn, khi lời nói của mình hiệu quả hơn.
Còn ai đánh giá gì về mình, thì là cả cuộc đời, sự nghiệp mình đâu phải vì một câu nói. Mình đánh giá người khác cũng vậy, cũng thay đổi theo những gì họ làm ra, nói ra, chứ không thể chỉ vì một việc, một câu nói mà thành.
Lúc khác, sự kiện khác, còn nhiều lúc mà. Hôm nay tung thính để các thím bu vào đã, bu đông rồi mới đăng (học võ bung ảnh nude của thím @cuong205a
chắc chữ "ngại" làm hiểu sai. hihi.
À, hiểu rồi. Anh không bao giờ "ngại" nói quan điểm của mình, mà anh chỉ có "chọn" là nói hay không nói. Chọn nói hay không nói, chọn làm hay không làm thì dựa trên mấy tiêu chí chính. Việc mình nói ra, làm ra đó có vì cái thiện không có thì sẽ cố làm, không thiện thì chắc chắn không làm. Việc mình nói ra, làm ra đó ích không, có ích thì sẽ cố thử làm, không có ích thì hạn chế hoặc không làm, có hại thì cố tránh không làm.
Trường hợp này anh thấy nói ra không có ích cho mọi người, thậm chí làm giảm tinh thần của mọi người, làm giảm hiệu quả tích cực của bài viết gốc nên anh chọn không nói. Nhưng điều đó không có nghĩa là những thứ anh định nói sẽ không bao giờ được nói ra, mà anh chọn là nó sẽ được nói ra trong hoàn cảnh phù hợp, khi những thứ negative nó tạo ra ít hơn, khi mọi người nghe sẽ hiểu đúng tinh thần hơn, khi lời nói của mình hiệu quả hơn.
Còn ai đánh giá gì về mình, thì là cả cuộc đời, sự nghiệp mình đâu phải vì một câu nói. Mình đánh giá người khác cũng vậy, cũng thay đổi theo những gì họ làm ra, nói ra, chứ không thể chỉ vì một việc, một câu nói mà thành.
Lúc khác, sự kiện khác, còn nhiều lúc mà. Hôm nay tung thính để các thím bu vào đã, bu đông rồi mới đăng (học võ bung ảnh nude của thím @cuong205a
Vào Lh vào xem comment, đi ra.
Lúc sau lướt báo lại thấy tin này. Đoc phần giới thiệu thấy cũng hay, click.
Đọc đến cuối bài báo thì thấy giới thiệu app Monkey Junioir hợp với thứ mình đang tìm kiếm lâu nay.
Mình có mấy đứa con nhỏ tuổi nhà tre, dưới nhà trẻ, đang muoosn dạy chúng nó nói tiếng anh ở nhà cho quen, mà bận, dậy bập bõm chẳng đến đâu. Lên AppStore down về xem thử. Thấy thích quá. Mua luôn trọn gói 540k ( đã giảm 30% off)
Nãy cũng muốn tranh luận câu comment của bác Tagn ở trên nhưng bận quá nên thôi =.= nh mình thấy app này rất hay, nén phải comment khuyến khích các mẹ có con nhỏ tuổi xem thử ^^
@SuperSliver : mình chưa thử Duolingo. Bạn giới thiệu thì để mình sẽ down thử. Ah cho con chơi Monkey Junior này rồi, chơi được 2 bài đến bài thứ 3 là nó chán. Nên mỗi ngày choi 1 bài, 5p thôi vậy.
@goodlink: vầng tranh thủ pr tí , giới thiệu với bác minh là đồng sáng lập app này
Tít bài là / bán nhà làm start up/
Anh Cmt là / bình luận mấy câu/ nhưng sợ anh hưởng tinh thần kn/ thì chắc anh đinh đưa ra vài ý rằng chuyện đó không ngon đâu. Và ý em là một khi đã máu thì không cần hỏi bố cháu là ai. Chết thì..thôi ( thực ra cũng không chết được. Chi mất hết thôi. Support ý thì dài mất công.
Cũng có thể em đoán mò trật hết, tại em đang chém thôi ạ. Em loại kiểu người nói nhanh hơn nghĩ