22
Hay
Hot 5 năm trước
facebook.com
Quán quân Olympia mùa thứ 5: "Các bạn du học sinh hoang tưởng quá !!! Tỉnh lại đi, nhà bao việc!!!"
về các vụ lùm xùm nhân tài ra đi k trở lại
(0 clicks)
Loan tin
misuto
bai_tu_long
và 2 người nữa
sotaydulich đã gửi
- 10Hay
12 tuổi thành thạo 8 ngôn ngữ lập trình.
giải nhất cuộc thi App Jamming Summit 2019 :-sss1 Bình luận Loan tin choluoi Wasamala và 1 người nữa - 10Hay
250USD cho một đêm ở khách sạn dát vàng 24k ở Hà Nội
Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake8 Bình luận Loan tin cuong205a CONGTM09 và 2 người nữa - 6Hay
TikTok – Mạng Xã Hội Phản Xã Hội
đạt trên 1 tỷ DAU (Daily Active User: người dùng tích cực hàng ngày
1. Nếu đi Tây rồi về cũng còn lâu các bạn mới khen, ko lôi thôi gì hết đầu tiên là các bạn chửi "Ôi xời do ko kiếm đc việc ấy mà, đã mà kiếm đc lương còn ổn á, làm j có chuyện về như thế"
2. Nếu đi Tây rồi ko về thì sao, tuỳ trường hợp mà các bạn lại có các cách chửi cho phù hợp
a. Đi tự túc: Ôi xời cái lũ con giời học dốt trượt Đại học vi vu bằng tiền Bố Mẹ.
b. Đi tiền cơ quan/ học bổng nhà nước: Ôi xời cái bọn ăn quịt tổ chức, nuốt tiền đào tạo mà không chịu về phục vụ.
c. Đi tiền học bổng nước ngoài: Ôi xời cái bọn chỉ giỏi học săn học bổng, lũ này chỉ biết lý thuyết, đi rồi có về cũng chỉ phá thêm mấy tỷ $ nữa thôi.
Nói chung là no-win situation, cửa nào cũng ko tránh được cái lưỡi nhọn của các bạn.
Các bạn bị anh Nam chỉ trỏ kia có thực là muốn chọn việc nhẹ nhàng thì cũng làm sao? Thế là sai à? Chưa kể, lỡ họ chưa đạt đến mức để động vào mấy cái dự án mà anh hứa hẹn kia, trong khi ở mức phù hợp trình độ họ thì ở Vn lại đúng là chưa có hỗ trợ thì sao? Sao anh cứ cố tình cực đoan hoá ý họ lên mà ko hiểu ra sự thực hiển nhiên là:
Cái khác nhất của XH Tây với Vn chính là một bên thì tất cả, mọi trình độ mọi khả năng đều được hỗ trợ phát triển tốt nhất, một bên thì chỉ người thực giỏi mới vượt qua được hạn chế của bộ máy mà thôi.
Sao anh ko nói thẳng là anh khinh bọn trẻ ranh mày chả tài ba được như anh đây nên mới phải bám Tây còn anh mày về được Việt Nam mà vẫn làm nên đại nghiệp, nẫu ruột cái trò phô khéo của anh quá đê.
À quên, tóm lại để tránh bị chửi ở Vn chỉ có hai cửa:
1. Hoặc thành như anh Nam, sau tha hồ nói thánh nói tướng.
2. Hoặc đừng bao giờ đi đâu hết, cứ ở nhà luôn từ đầu, đảm bảo sau ko ai buồn chửi
Nói thẳng là tuyệt đại đa số trường hợp đi hay ở, các bạn kia cũng thế mà có khi anh Nam cũng rứa, là tính toán nát cả tình thế và cơ hội, cái yếu tố gọi là đóng góp Tổ quốc ờ thì cũng có dưng gọi là thêm hương thêm hoa, đóng khung tô đậm cho một cái lựa chọn vốn đã đc quyết định từ trước mà thôi. Ai ở lại thì vì ở lại lợi hơn, và ai về, nói thẳng, đa phần vì nhìn thấy cơ hội ở Vn ngon hơn. Nên làm ơn thôi đừng lôi mấy từ to tát đóng góp với chả Tổ Quốc ra để mà dạy dỗ xoa đầu nhau, ng ở lẫn ng đi, chả mấy ai là vô tư hơn ai đâu.
Có cậu bạn mình quen, nó về Vn làm thì rất ổn, khả năng quan hệ hỗ trợ đều đảm bảo, trong khi ở lại làm thì chỉ một vị trí bình thường và có thể cho là thấp trong XH, nhưng nó vẫn muốn ở lại, bởi vì "mình đã quá mê văn hoá nơi này rồi". Mình thấy mong muốn đó còn nhân văn, còn người, còn chân thật bằng mấy các ngôn từ to tát khua lên là tôi về để đóng góp cho Tổ quốc
Họ giống hệt như một người bình thường đi tìm công ăn việc làm thôi, họ muốn đóng góp, muốn làm ra kết quả có ích, muốn được tôn trọng, muốn đời sống tốt cho con cái, gia đình. Những người có tầm nhìn hơn, đặt nặng đóng góp và làm được những việc lớn lao xứng đáng được khen ngợi và tôn vinh hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là mong muốn bình thường này của họ không đáng được tôn trọng.
Thời của mình khoảng 50% về nước, 50% ở lại. Có người ở thành công, có người về thành công, đều là số phận và lựa chọn của mỗi người. Người về và người ở lại đơn giản là nên tôn trọng nhau.
Nước rỉ ra từ vòi nước thì chứng tỏ là vòi nước có lỗ thủng, điều cần thiết là bịt cái lỗ thủng ấy vào chứ ko phải ngồi đấy mà phán xem nước chảy ra ngoài là đúng hay sai
Ng trong cuộc thì đều nhìn đúng mức cả, còn ng ngoài cuộc thì tuyền chạy theo ý kiến nào ve vuốt cái tai của họ hơn chớ chả vì đúng sai.
Có thể cứ ở lại xứ người 10 năm, 20 năm, 30 năm không sao cả, nhưng đến khi thấy mình đủ lực rồi thì nên quay về, đóng thêm 1 viên gạch vào ngôi nhà chung cũng không tệ rồi, bài viết của ông Nam này cực đoan nhưng cũng không phải có ý đúng. Tư tưởng của các du học sinh đa phần là như thế, luôn nghĩ mình ở 1 đẳng cấp khác.
Đọc 1 vài comment thì thấy nhìn chung người Việt mình tính tự tư tự lợi còn quá cao, nên không trách được tư tưởng 1 đi không trở lại, đa phần đều có những lý do để ngụy biện cho việc làm của mình. Cái nào cũng hoa mỹ cũng đẹp đẽ cả, nhưng có 1 cái thối nhất mà tôi thấy là về VN không được trọng dụng kiểu "tài năng như bố lương tháng vài phải k $, về VN làm lương tháng 5t à? không có cửa nhé!"... Tư tưởng như vậy thì đúng là nên ở nước ngoài lập nghiệp, thành công thì tốt nhất.. chứ về VN thất bại hận đời hận mình theo Viêt Tân thì càng mệt hơn :v
Nói chung..
Tôi tự thấy bản thân tổ quốc chả làm được cái mẹ gì cho tôi, nhiều khi còn thấy bất mãn. Nhưng tôi chưa bao giờ hết yêu tổ quốc mình cả, nên dù có bất công thế nào thì tôi vẫn hy vọng và cố gắng góp phần xây dựng nơi mình sinh ra và hy vọng nó tốt đẹp hơn. Bớt chửi lại, sống và làm việc đúng khả năng mình đi các bạn ạ.
Đừng tự ảo tưởng sức mạnh nữa!
Thế ở bên tây là đúng rồi, về nhà để phá thêm à
Họ giống hệt như một người bình thường đi tìm công ăn việc làm thôi, họ muốn đóng góp, muốn làm ra kết quả có ích, muốn được tôn trọng, muốn đời sống tốt cho con cái, gia đình. Những người có tầm nhìn hơn, đặt nặng đóng góp và làm được những việc lớn lao xứng đáng được khen ngợi và tôn vinh hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là mong muốn bình thường này của họ không đáng được tôn trọng.
Thời của mình khoảng 50% về nước, 50% ở lại. Có người ở thành công, có người về thành công, đều là số phận và lựa chọn của mỗi người. Người về và người ở lại đơn giản là nên tôn trọng nhau.
2. Có sự chia rẽ rất lớn giữa những người học trong nước và ng học nước ngoài. Các bạn du học sinh đang bị "ghét". Và đó chính là do sự thiếu tônt rọng kia mà ra
Bác ấy có comment lại nè anh, bác ấy business vẫn ở nc ngoài, về VN đầu tư thôi và đang deal với Chính Phủ để start-up có môi trường tốt hơn như: ưu đãi ban đầu về thuế, thủ tục và cho các quỹ đầu tư dễ dàng bơm tiền vào các start-up thay vì đi đường vòng là cho vay rồi cầm cố cổ phần như hiện tại.
Trong stt của anh Nam chỉ muốn nói nếu về thì những khó khăn gặp phải thì phải cố mà vượt qua thay vì đòi hỏi phải như tây với môi trường tuyệt vời vì các bạn khác trong nước vẫn phải sống trong lũ và vẫn cố gắng thay đổi và cống hiến và vẫn phải sống chung với lũ. Điều đòi hỏi đó là hoang tưởng và ko công bằng
1. Nếu đi Tây rồi về cũng còn lâu các bạn mới khen, ko lôi thôi gì hết đầu tiên là các bạn chửi "Ôi xời do ko kiếm đc việc ấy mà, đã mà kiếm đc lương còn ổn á, làm j có chuyện về như thế"
2. Nếu đi Tây rồi ko về thì sao, tuỳ trường hợp mà các bạn lại có các cách chửi cho phù hợp
a. Đi tự túc: Ôi xời cái lũ con giời học dốt trượt Đại học vi vu bằng tiền Bố Mẹ.
b. Đi tiền cơ quan/ học bổng nhà nước: Ôi xời cái bọn ăn quịt tổ chức, nuốt tiền đào tạo mà không chịu về phục vụ.
c. Đi tiền học bổng nước ngoài: Ôi xời cái bọn chỉ giỏi học săn học bổng, lũ này chỉ biết lý thuyết, đi rồi có về cũng chỉ phá thêm mấy tỷ $ nữa thôi.
Nói chung là no-win situation, cửa nào cũng ko tránh được cái lưỡi nhọn của các bạn.
Các bạn bị anh Nam chỉ trỏ kia có thực là muốn chọn việc nhẹ nhàng thì cũng làm sao? Thế là sai à? Chưa kể, lỡ họ chưa đạt đến mức để động vào mấy cái dự án mà anh hứa hẹn kia, trong khi ở mức phù hợp trình độ họ thì ở Vn lại đúng là chưa có hỗ trợ thì sao? Sao anh cứ cố tình cực đoan hoá ý họ lên mà ko hiểu ra sự thực hiển nhiên là:
Cái khác nhất của XH Tây với Vn chính là một bên thì tất cả, mọi trình độ mọi khả năng đều được hỗ trợ phát triển tốt nhất, một bên thì chỉ người thực giỏi mới vượt qua được hạn chế của bộ máy mà thôi.
Sao anh ko nói thẳng là anh khinh bọn trẻ ranh mày chả tài ba được như anh đây nên mới phải bám Tây còn anh mày về được Việt Nam mà vẫn làm nên đại nghiệp, nẫu ruột cái trò phô khéo của anh quá đê.
À quên, tóm lại để tránh bị chửi ở Vn chỉ có hai cửa:
1. Hoặc thành như anh Nam, sau tha hồ nói thánh nói tướng.
2. Hoặc đừng bao giờ đi đâu hết, cứ ở nhà luôn từ đầu, đảm bảo sau ko ai buồn chửi
Nói thẳng là tuyệt đại đa số trường hợp đi hay ở, các bạn kia cũng thế mà có khi anh Nam cũng rứa, là tính toán nát cả tình thế và cơ hội, cái yếu tố gọi là đóng góp Tổ quốc ờ thì cũng có dưng gọi là thêm hương thêm hoa, đóng khung tô đậm cho một cái lựa chọn vốn đã đc quyết định từ trước mà thôi. Ai ở lại thì vì ở lại lợi hơn, và ai về, nói thẳng, đa phần vì nhìn thấy cơ hội ở Vn ngon hơn. Nên làm ơn thôi đừng lôi mấy từ to tát đóng góp với chả Tổ Quốc ra để mà dạy dỗ xoa đầu nhau, ng ở lẫn ng đi, chả mấy ai là vô tư hơn ai đâu.
Có cậu bạn mình quen, nó về Vn làm thì rất ổn, khả năng quan hệ hỗ trợ đều đảm bảo, trong khi ở lại làm thì chỉ một vị trí bình thường và có thể cho là thấp trong XH, nhưng nó vẫn muốn ở lại, bởi vì "mình đã quá mê văn hoá nơi này rồi". Mình thấy mong muốn đó còn nhân văn, còn người, còn chân thật bằng mấy các ngôn từ to tát khua lên là tôi về để đóng góp cho Tổ quốc
Ng trong cuộc thì đều nhìn đúng mức cả, còn ng ngoài cuộc thì tuyền chạy theo ý kiến nào ve vuốt cái tai của họ hơn chớ chả vì đúng sai.
Kẻ nói quả táo, người bình quả cam vậy mà chuyện tuôn mãi không thôi!
Nước rỉ ra từ vòi nước thì chứng tỏ là vòi nước có lỗ thủng, điều cần thiết là bịt cái lỗ thủng ấy vào chứ ko phải ngồi đấy mà phán xem nước chảy ra ngoài là đúng hay sai
Có thể cứ ở lại xứ người 10 năm, 20 năm, 30 năm không sao cả, nhưng đến khi thấy mình đủ lực rồi thì nên quay về, đóng thêm 1 viên gạch vào ngôi nhà chung cũng không tệ rồi, bài viết của ông Nam này cực đoan nhưng cũng không phải có ý đúng. Tư tưởng của các du học sinh đa phần là như thế, luôn nghĩ mình ở 1 đẳng cấp khác.
Đọc 1 vài comment thì thấy nhìn chung người Việt mình tính tự tư tự lợi còn quá cao, nên không trách được tư tưởng 1 đi không trở lại, đa phần đều có những lý do để ngụy biện cho việc làm của mình. Cái nào cũng hoa mỹ cũng đẹp đẽ cả, nhưng có 1 cái thối nhất mà tôi thấy là về VN không được trọng dụng kiểu "tài năng như bố lương tháng vài phải k $, về VN làm lương tháng 5t à? không có cửa nhé!"... Tư tưởng như vậy thì đúng là nên ở nước ngoài lập nghiệp, thành công thì tốt nhất.. chứ về VN thất bại hận đời hận mình theo Viêt Tân thì càng mệt hơn :v
Nói chung..
Tôi tự thấy bản thân tổ quốc chả làm được cái mẹ gì cho tôi, nhiều khi còn thấy bất mãn. Nhưng tôi chưa bao giờ hết yêu tổ quốc mình cả, nên dù có bất công thế nào thì tôi vẫn hy vọng và cố gắng góp phần xây dựng nơi mình sinh ra và hy vọng nó tốt đẹp hơn. Bớt chửi lại, sống và làm việc đúng khả năng mình đi các bạn ạ.
Đừng tự ảo tưởng sức mạnh nữa!
Tùy khả năng người ta mà về hay ở. Bản thân bác Namster Do không đủ khả năng phán xét là hoang tưởng hay là gì gì, vì bác có nằm trong hoàn cảnh người ta đâu.
Nói chung em ủng hộ việc loại bỏ tình yêu nước ra khỏi mấy vụ ở lại hay về này. 25 - 35 tuổi ở lại không hẳn là không yêu nước, ko đóng góp, vì 36 tuổi mới đủ tiền và tài để mở cty ở quê nhà thì sao.
Bác làm được, bác đạt được mục đích không có nghĩa bác tự lấy trường hợp của mình áp dụng cho người khác được. Chưa kể bác gọi là hoang tưởng thì chỉ dưới góc nhìn của bác thôi
Em tạm gọi đó là phiến diện.
Còn với mỗi người khác nhau thì hạnh phúc bản thân cũng sẽ khác nhau, thế nên có người về, có người không, đừng quy chụp tất cả!
Còn các bạn tự túc, hay bọc bỏng nước ngoài thì tùy các bạn nhé