Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
27 bình luận
Nhận định của người biên tập thì như này
Êu, năm nay đúng là năm của Táo Thể Thao Văn Hóa. Ngóng đêm 30
Truyện đấy mình thấy cũng sex xiếc nhiều lắm , miêu tả rõ ràng cơ . Nhưng lại vẫn thấy nó nghệ thuật
Thế những cái vẫn có xiếc nhưng lại vẫn nghệ thuật thì làm thế nào ?
(nhẹ nhẹ, khẽ khẽ, kẻo có người biết
Khuyến cáo là sẽ đau đầu lắm đấy .
Mình đọc 1 lần hầu như cảm thấy chưa hiểu gì
Ám ảnh 1 chút .
Đọc cũng lâu rồi , tầm 5,6 năm trước ^^
trước khi ra sách đã được kiểm duyệt rồi mới in ra phát hành. Bây giờ người ta xuật bản hết rồi mới thu hồi thì cần kái kiểm duyệt ban đâu làm quái gì nữa. quả là tìu phiu
Thành thật mà khuyên bạn nào tưởng đây là cuốn lá cải như sợi xích hay gì đó rồi đi tìm mua thì đừng vỡ mộng, vì cuốn này viết theo kiểu hàn lâm đọc cũng khá là nặng đầu đấy, ko phải sách thị trường đâu.
Điều khá hài hước là cách đây vài ngày còn thấy anh Nguyên viết 1 bài bênh cuốn Sát thủ trên SGTT, thì giờ đã bị thu hồi hehe.
Các ông cứ dư luận lên tiếng là thu hồi à? dư luận nào???? Sách nó cũng như món ăn, mỗi người một vị, người này không đọc người kia đọc. Đầy người kêu Rừng Na Uy là truyện sex, nhưng cũng có cả 1 đám bảo nó sâu sắc và nhân văn.
PS/ HỘI ĐỒNG THẨM DUYỆT DO SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN CỬ HỘI NHÀ VĂN BẦU . HEHE
Sau này em mà ra thơ viết sách, em cũng chi đậm tiền cho các cơ quan chức năng ....ra lệnh cấm sách của em, rồi lu loa lên báo đài. Cứ gọi là gặt hái lợi nhuận khổng lồ.