Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
22 bình luận
Cái giống mất nết ấy vừa phá hại vừa la làng. Từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ vườn lớn đến ruộng nhỏ, đâu đâu cũng thấy chúng kêu inh ỏi như heo đói ăn suốt từ mờ sáng cho tới tối hẳn. Cứ đến Hè là nhức tai ko chịu nổi
căm ngta còn ăn cả ễnh ương cơ mà
Nhớ cảm giác ngủ những trưa hè nóng trên nền nhà mát lạnh, tỉnh dậy làm bát chè, rồi đi đá bóng
Đá xong về tắm phát rồi vào mâm ăn canh cua với cà và thịt chân giò chấm nước mắm, gió đêm hè thổi mát lạnh...
Trời ơi tuổi thơ ơi, ai cho tôi quay lại những ngày ấy với