Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
39 bình luận
Ngoài đời vẫn cứ vặt hoa
mà có khi 2 người trên là 1
Bao năm ném đá vẫn chưa chừa.
Theo bác @TranDuPhong thì việc tổ chức, bố trí hoa hòe cũng là nguyên nhân gây nên nỗi.
Đi thưởng hoa, ngắm cảnh ai cũng muốn có cái ảnh mang về, nên phải tạo mọi điều kiện để người ta vừa được ngắm, vừa được chụp, lối đi thoải mái, có chỗ nghĩ chân, ...
Bác nào đã đi đường hoa Nguyễn Huệ và phố hoa Hà Nội cho em thêm ý kiến ạ.
Chỉ có mấy thảm cỏ thì bị đi lên
còn hoa thì ngày khai mạc khác ngày kết thúc ở độ tươi thôi, còn lúc nào cũng thẳn thóm gọn gàng
- cái vấn đề đúng là ở mặt ý thức -
nhưng so thấy ý thức Hà Nội - THỦ ĐÔ còn RẤT KÉM !!!
Để ý qua ảnh thì em có mấy nhận xét thế này.
- Đường hoa Nguyễn Huệ hoành tráng hơn, bố trí liền mạch, hoa liền hoa, các hoạt cảnh có nội dung và đồng bộ với xung quanh. Người ta đi thưởng hoa cũng vừa xem được một số nét văn hóa VN trong đó, VD cảnh làng, cầu khỉ, cảnh bụi tre bụi trúc đống rơm... nên đi nhiều mà không chán mắt, lại phải động não suy nghĩ để hiểu ý đồ người tạo cảnh nên cái tâm lý nhàn cư vi bất thiện không xuất hiện.
- Phố Hoa Hà Nội dựng lên theo kiểu có hoa gì thì bày ra hoa đó, trang trí cẩu thả, rời rạc. Năm nay đổi mới tí là cảnh nhiều hơn hoa nhưng là cảnh vô hồn, thiếu cốt truyện,
Nói chung cũng không khác đi xem vườn hoa thập cẩm trong nhà kính là mấy. Có thể gọi là Triễn lãm hoa.
Mà không khí đi xem triển lãm thì ai cũng xô bồ, chen chúc, ai cũng muốn kiếm cho mình 1 cái gì đó... thành ra nên nỗi
Đó là cái nhìn từ xa, có gì sai các bác cho em thêm ý kiến, em cũng đã cố gạt hai chữ Văn hóa và Ý thức sang một bên rồi ạ
http://bit.ly/uf2Lp9
http://bit.ly/u4kffh
http://bit.ly/ua6Uh0
Con người...khác biệt với súc vật chỉ duy nhất ở một điểm thôi: Lòng tự trọng (nó sinh ra do Con người biết xấu hổ)
Người Hà Nội gốc...gốc chỗ nào vậy cho cái hệ quy chiếu xem chơi.
Giờ là thời nào mà con suy nghĩ thế nhỉ?
Nói đường hoa NH không có người hái hoa hãy dẫm lên cỏ là không đúng, nhưng cái đó rất hiếm. nói chung mọi người đi chơi, ngắm hoa và chụp hình, chứ họ không có ý phá hoa. nên cơ bản hoa vẫn tồn tại cho tới khi hết lễ hội.
Nhìn Hà Nội giăng mấy cái dây thấy ghét quá. nói thật là đi chơi cũng phải chụp vài tấm hình, việc giăng dây không cho người ta đi vào mặc dù có lối đi "không trưng bày hoa ở đó" nhìn phát chán . Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cơ bản các bác bẻ hoa nên họ mới làm phải giăng dây cách xa hoa mấy mét như vậy. nó làm mất hết bản chất của 1 lễ hội hoa đường phố .
Lãnh đạo HN không nên bon chen, thấy người ta có lễ hội hoa rồi cũng muốn chứng minh sự "hơn người" của Thủ Đô. nó làm cho HN càng xấu đi trong con mắt của người khác mà thôi. Ngày Tết HN nên dành hẳn 1 con đường to đẹp làm chợ hoa, người bán họ sẽ coi hoa của họ. dân tình vừa được ngắm hoa, chụp hình thỏa thích mà không làm xấu đi HN.
Ông tự lòi đuôi rồi
chẹp..... vào đây coi thử đi. cam đoan bác này chưa đi đường hòa NH bao giờ .
http://bit.ly/ua6Uh0
thưa Thiếm...con sống ở Sài Gòn hơn chục năm rồi