Trở lên trên

1 bình luận

  • Nhớ ngày chị gái mới ra trường đi dạy ở cách nhà 18km,ngày 20-11 được nghỉ,học trò xin địa chỉ để đến nhà chơi nhưng chị không cho vì đi lại xa quá... Buổi trưa cả nhà vừa ăn cơm xong thì thấy ồn ào ngoài cổng,1 nhóc-2 nhóc rồi nguyên cả lớp hơn 30 đứa mồ hôi nhễ nhại kéo vào đứng chật cả sân.Thằng bé lớp trưởng gãi đầu gãi tai đưa quà tặng cô là bó hoa mẫu đơn(héo cong queo) và 1 quyển sổ cùng cây bút bi.Cả vườn ổi nhà mình hôm đấy tả tơi rơi rụng vì bọn nó...(điên lắm nhưng vẫn phải nhăn nhở cười: các em cứ lấy nữa đi)

Tin cùng kênh Văn hóa

Bạn bè giới thiệu kênh
channel

Văn hóa (112)

channel likeThích
Remove channel
arrow
Tin tức văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, âm nhạc...
Kết nối với LinkHay tại các mạng khác