Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
60 bình luận
Tác giả: Gin Ken
Nguồn: http://on.fb.me/n5rETd
Chào các bạn,
Chắc các bạn ko còn xa lạ gì với kênh 14 - một cổng thông tin lớn nhất dành cho giới trẻ tại Việt Nam.
Mình là Gin Ken, một người cũng đam mê việc viết lách nhưng thực sự là sau khi đọc một số bài trong số hàng nghìn bài của kênh 14, mình cảm thấy cực kì khó chịu, bức bối, và thậm chí suýt phát điên. Nên mình phải viết lá thứ này, để mong sao những bài viết kia không lởn vởn trong đầu mình, để mình không bị bại não.
Cụ thể là từ bài Giới thiệu, hay dùng từ chính xác hơn là PR về 3 bạn trẻ mới đang độ tuổi cắp sách đên trường, và ngay sau đó là bài viết về Anti fan, với lời lẽ được cho là các anti-er ganh ghét, đố kị nên mới lập ra các trang anti, và rảnh rỗi ko có việc gì làm. Mình dám khẳng định, đó là giọt nước làm tràn li, khiến cho cư dân mạng thực sự bất bình. Và điều này thật đáng thất vọng cho một Trang tự coi mình là một tờ báo.
Mình đã từng có cơ hội cộng tác với một số tờ báo, cũng như cũng có kinh nghiệm trong việc viết những bài báo về những sự kiện văn hóa xã hội đời sống, nhưng thực sự 2 bài viết vừa rồi đã xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn. Bài viết thể hiện sự non nớt của người viết, cũng như sự kém cỏi trong khâu biên tập khi để trong bài xuất hiện quá nhiều tiếng lóng, các từ ngữ mà ngôn ngữ teen dùng với nhau. Điều này là tối kị với một trang báo mạng, dù đích ngắm của nó chỉ là giới trẻ.
Con người ai cũng có lúc hỉ nộ ái ố, yêu ghét trắng đen. Anti Fanpage cũng chỉ là một trang của những người cùng chung "sở ghét", lập ra để nhằm nói lên quan điểm của mình. Cũng như các fan page lập ra để mọi người cùng chia sẻ niềm yêu thích. Nó là 2 việc làm tương tự nhau, vậy mà các bạn nói nhưng người trong Fanpage như thể những người hùng, còn Anti-fan chỉ là lũ rỗi việc, ngồi chờ mưa rơi, và hùa theo số đông khi có "biến"?
Trở lại việc của 3 bạn nữ được nhắc đến trong bài giới thiệu, mình thực sự té xỉu vì đang nghĩ mình được đọc trang giới thiệu về Megan Fox - một tượng đài về vẻ đẹp tự nhiên, khi ở các bạn viết bài đó, các bạn tự lấy ba bạn nữ kia ra làm chuẩn mực cho sự dễ thương, duyên dáng của giới trẻ Việt Nam bây giờ.
Mình có may mắn khi được mục kích sự dễ thương của 2/3 bạn nữ được giới thiệu. Nói thật là khi nhìn lướt qua thì mình cũng tưởng "tiên nữ giáng thế", nhưng khi sốc lại tinh thần, lấy lại "tâm thế" của một đứa con trai thì suýt chút nữa mình chết đứng, chết ngồi vì đứt dây thần kinh khi trong đầu hiện lên khuôn mặt của các bạn khi đi dưới trời mưa. Và lúc đó mình đã phải xin phép bạn mình ra ngoài hút điếu thuốc để lấy lại tinh thần.
Mình ko mong bài báo này sẽ giác ngộ ai đó, nhưng mình tin là với kiểu viết bài vô trách nhiệm như vậy, thì các bạn sẽ bị người trong ngành báo chí, hoặc những người đam mê nghiệp báo lên án một cách không thương tiếc. Mong rằng các bạn sớm hồi tỉnh, đừng lấy cái sự kém hiểu biết của mình để làm trò cười cho mọi người, và cũng mong các cây bút trẻ cộng tác với báo, chịu khó đi học thêm vài năm nữa để thấy rằng các bạn còn non nớt đến thế nào.
Thân ái.
bài của kênh 14 có đoạn này à, mình ko đủ sức đọc hết nên ko biết
1 bài trong 1 nghìn bài mà cũng phải kêu ca.
bác cứ nghe em, tìm tấm ván lên mà vét, sướng lắm, tê người ấy...
NGUỒN ĐÂU? Đọc chả hiểu cái gì luôn!
ps: em chịu khó viết tiếng Việt có dấu và bỏ chữ j đi cho dễ đọc.
trong đó nhiều định hướng nhảm nhí mà bạn trẻ chưa đủ chín để ko chạy theo