Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
44 bình luận
Mà mình nghĩ, đánh giá vẻ đẹp của một vật thể, nhất là vẻ đẹp không cần dùng nhiều chuyên môn để đánh giá, như là mặt một người, thì nên dựa vào những người có biên giới thưởng thức bình thường như mình nhứ
Mình không phủ nhận màu xám, trong trường hợp này , mình lấy một mầu xám làm chuẩn màu đen đầu tiên, các màu xám đậm hơn nó là các màu đen tiếp theo, các màu xám nhạt hơn nó là các màu trắng. Tức là mình chia các màu xám làm chỉ 2 nhóm Đen và Trắng. (lưu ý tên các màu mình nói ở đây là về mặt lý luận không phải mặt hội họa.)
Hình như ở VN, thẩm mỹ và quan niệm về vẻ đẹp rất ngộ nghĩnh...
đồng ý là theo mắt bạn thì Diana rất đẹp ( bề ngoài nhé), nhưng mà đẹp hay ko tùy vào thẩm mỹ của từng người chứ phải ko? các bạn ở đây phần lớn là ở VN mà cũng toàn khen công nương đẹp đấy thôi. còn đâu phải dân ở nước ngoài nào cũng coi Diana là chuẩn mực của cái đẹp đâu.
Từng lướt qua nhiều diễn đàn online với những chủ đề như thế này, mình nhận thấy rằng, đá số thanh niên VN ko biết thưởng thức những vẻ đẹp khác trừ vẻ đẹp kiểu Á Đông. Tự hào dân tộc, tự hào về chủng tộc của mình cũng tốt, nhưng trở nên thiển cận, hạn hẹp về quan niệm thẩm mỹ thì lại là 1 chuyện khác...
hehe, tản mạn chút chơi, thể nào cũng bị những fan của nhan sắc phương Đông ném gạch lắm đây
Bạn cũng fải thông cảm cho mình, tính mình vốn rất ghét chê ng khác xấu, mình ko bao giờ chê ai xấu cả, chỉ có khen hoặc ko khen thôi. Nhưng đến Diana mà còn chê xấu thì cảm thấy rất buồn cười
Gương mặt "điện ảnh" (nếu bạn hiểu điện ảnh là 1 fần trong tâm hồn con người chứ ko chỉ là trò giải trí) với đôi mắt biết kể chuyện này mà bạn nói là "bình thường, bất cứ fụ nữ fương Tây nào cũng có" ko fải là cũng khá khôi hài sao
Đồng ý là fụ nữ fương tây nào (hoặc đa số) cũng có hốc mắt sâu, chiếc mũi cao, nước da trắng với đôi má ửng hồng như vậy...nhưng liệu có thể có ánh mắt chứa cả 1 bài thơ này ko?
So với tầm cỡ các công chúa / công nương / hoàng hậu