Trở lên trên

Bình luận hay nhất

  • 9 Bình luận hay
    thương thì thương thật, nhưng tự hỏi tại sao họ đã sinh con chết non nhiều như vậy mà vẫn cố gắng sinh nữa? chẳng lẽ khát khao làm bố, làm mẹ quá lớn để đánh cược vào sinh mạng của một sinh linh chưa ...  Chi tiết

11 bình luận

  • Tui up Hay nhưng cương quyết ko đọc đâu
    Biết chắc là chẳng thể chịu nổi trước những cảnh như vậy..
  • thương thì thương thật, nhưng tự hỏi tại sao họ đã sinh con chết non nhiều như vậy mà vẫn cố gắng sinh nữa? chẳng lẽ khát khao làm bố, làm mẹ quá lớn để đánh cược vào sinh mạng của một sinh linh chưa ra đời chăng? có thể đây là nguyên do của việc không kế hoạch hóa, nhưng ít ra ông ấy cũng nên tìm hiểu lí do tại sao lại sinh con chết non như vậy. Người ta nói không biết thì không có tội, nhưng liệu với 12 người con kia, ông ấy có thật sự không có tội không?
    • Mình cũng thương hai vợ chồng này nhưng mình thương 12 đứa bé nhiều hơn cả... Dù biết nói ra có hơi độc ác nhưng mình hoàn toàn đồng tình với bạn
    • “Năm 1995, trong một lần về phép tui đưa cháu Nga đi viện Cu Ba - Đồng Hới (Quảng Bình) khám thì choáng váng rồi chết lặng khi biết cháu bị chất độc da cam.

      Cũng từ khi biết nguyên nhân của những đứa con không nuôi được, đứa còn sống thì bệnh tật hiểm nghèo là do mình bị nhiễm chất độc dioxin trong chiến trường, vợ chồng tui không sinh thêm nữa. Dù ước muốn có được những đứa con lành lặn như bao nhiêu gia đình khác vẫn chưa tắt, nhưng đành chấp nhận buông xuôi vì càng cố gắng càng gieo thêm nỗi đau” - ông Địu tâm sự.  


      Cái này là do người ta không biết, chứ không phải biết rồi mà vẫn cố.
      Thông cảm
    • bạn mà như ngta ở kái thời đó thì ai biết bạn sẽ làm j,có ngồi đấy mà nói đc k...ai cũng đáng thương cả thôi.kái này thì đừng trách ai cả
    • Nếu mình là người ta mình mới hiểu bác ạ, đừng phán xét thế, tội cho tất cả lắm
    • @trangmoon mình không đứng trên khía cạnh xã hội để trách họ, vì vậy đừng nói đến việc thời đại. Mình đứng trên khía cạnh con người để trách họ. Họ là cha mẹ của những đứa con đó, họ phải có trách nhiệm ngay cả khi những đứa con đó chưa ra đời. Việc họ liên tiếp cố thử sinh con dù đã chết non rất nhiều lần là họ đang đánh cược mạng sống của con họ cho niềm hi vọng của họ. Liệu những đứa trẻ ấy có được quyền chọn lựa không ? Họ được quyền chọn lựa, tại sao họ lại vẫn quyết tâm sinh con, để rồi dẫn đến bi kịch. Nói đến con người thì to tát quá, giờ chỉ ví dụ một việc nhỏ: bạn nuôi chó mèo, bạn nuôi con nào chết con đó, vậy liệu bạn có còn đủ can đảm để nuôi tiếp không, bạn có tự hỏi tại sao lại như thế không, tại bạn hay tại chúng?
    • việc không kế hoạch hóa  

      bạn đến dạy họ kế hoạch hóa nhé?
  • mik nghĩ bản thân bác cũng đau khổ nhiều lắm. trách ai trong trường hợp này cũng là k nên cả
  • tại sao tên nút bình chọn link là hay, khi đây là 1 tìn "hay" bấm không nổi, thương thắt ruột nỗi lòng người cha người mẹ, 1 năm 12 cái giỗ... thương những đứa trẻ không được trưởng thành....
  • Liệu Đỗ Thị Bình có phải là...

Tin cùng kênh Gia đình & Sức khỏe

Bạn bè giới thiệu kênh
arrow
Tin tức về các vấn đề gia đình, vợ chồng, con cái...
Kết nối với LinkHay tại các mạng khác