Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
75 bình luận
Đức giờ đá khá thoải mái
iêu thế chứ lại
Biết là Đức đá hay hơn nhưng lúc thấy trái thứ 3 thì bật khóc hẳn.
Dù gì thì cũng đã xem hết trận và ủng hộ Anh tới phút cuối.
Hẹn Anh kì sau.
Cơ mà Argentina với Brazil mạnh quá, không biết kỳ này có đỡ được không nữa.
football play we better zan you
Nam Tư ăn may thôi bác à, kiểu như Bá Kiến sợ Chí Phèo ấy
Hình như thằng thầy của Nam Tư dạy nó chế tạo RPG là anh Nga Ngố toàn bị Đức đập cho dập mũi thì phải.
Basti the boss: The steel and silk man!
Người Anh ngậm đắng nuốt cay rời WC mà những tiếng xỉ vả vẫn vang trong đầu họ. Họ nghĩ họ là ai? Họ nghĩ họ có hậu vệ hàng đầu thế giới Terry ư (đi mà chạy theo Thomas Mueller nhé), họ có cặp tiền vệ hàng đầu thế giới Lampard - Gerrard ư (liệu có bằng được Bastian Schweinsteiger không?), họ có tiền đạo hàng đầu thế giới Rooney ư (hãy xem cách ông già đã 32 tuổi 18 ngày Miroslav Klose bứt phá khỏi Upson và nhạy cảm ghi bàn như thế nào). Họ nghĩ họ có EPL hấp dẫn nhất thế giới với "tứ đại gia" cực mạnh nên ĐTQG cũng cực mạnh chăng (họ có để ý "tứ đại gia" đấy được dẫn dắt bởi các HLV không-có-quốc-tịch-Anh không?) Họ nghĩ họ là Top of the world chăng? Bottom of the world thì đúng hơn!
ĐTQG Anh - 44 năm - 0 danh hiệu!!!
Nhưng tại sao tôi không ghét ĐT Ý bằng ĐT Anh? Đáng lẽ Ý phải là ĐT tôi ghét nhất chứ? Họ đã cho Đức bẽ mặt khá nhiều lần cơ mà. Đúng, nhưng nhìn vào lịch sử các cuộc đối đầu Đức - Ý, chúng tôi tâm phục khẩu phục người Ý. Và tôi vẫn mong đội tuyển của mình ngày càng hoàn thiện để có dịp phục thù với họ. Khi Ý bị loại khỏi WC năm nay tôi chỉ nghĩ "đáng đời con sói" và thấy khoái khoái thôi chứ chẳng hề phải sỉ nhục họ.
Người Anh khiến tôi càng ghét bởi vì ĐT Anh suốt từ năm 2002 đến giờ, lúc nào họ cũng được báo chí ca tụng hết lời dù thành tích của họ chỉ là tứ kết 2002, 2004, 2006 và ở nhà 2008. Tôi càng ghét hơn khi fan của họ luôn tán dương ĐT Anh lên tận mây xanh, chưa đá mà cứ như sắp thắng đến 10-0, luôn đổ lỗi này nọ mà ít khi nhận khuyết điểm về mình. ĐT Anh có lẽ là ĐT vô địch nhiều nhất... trên internet. Bởi chính sự căm ghét này mà sau khi Đức đè bẹp Anh, tôi như vỡ òa cảm xúc, tôi muốn dành những lời lẽ chua cay nhất có thể danh cho ĐT Anh mà những lời tôi nói ở trên chỉ nói lên được 1 phần nhỏ cảm xúc của tôi mà thôi!
Nếu bạn là 1 CĐV bóng đá thật sự, bạn biết yêu 1 ĐT duy nhất và biết căm ghét đối thủ của họ bạn mới hiểu được tôi, đừng vội đá đểu nhau bạn à!
TB: Tôi không nói là Anh ngu ngốc khi không tránh được Đức, "Hoàng đế" Beckenbauer đã nói như vậy đấy!
Sao lại có cái kiểu ghét đối thủ của đội mình thick rồi xỷ vả họ như thế nhỉ, mình ko thick nhưng cũng ko ghét Klose nhưng h ghét rồi, tại tớ hâm mộ Rô béo, tớ ko muốn ai fá kỷ lục 15 bàn tại các vòng WC của anh í, theo như cậu, tớ cũng ghét Klose, nguyền rủa Đức thua Argentina ở tứ kết!
Bạn thuộc nhóm CĐV thứ 1, tôi thuộc nhóm thứ 2 nên bảo bạn có thể hiểu đuợc tôi thì cũng thật khó. Tôi chắc chắn cũng không hiểu đuợc bạn vì không biết cảm giác của bạn ntn khi chính Ro béo sút tung luới Hà Lan ở bán kết WC 1998?
bác xem muôn màu WC thì biết, ông Đặng Gia Mẫn cũng phải thừa nhận ông ko hề biết về giải Bun do truyền thông chú ý quá nhiều vào EPL.