Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
53 bình luận
Iem ghét nhất là cái cảm giác nhận ra mình bị lừa vì mủi lòng làm từ thiện
Nên cách của iem là bơ với kiểu ăn xin ngoài đường, thích hứng làm từ thiện lên thì iem cứ tổ chức từ thiện đàng hoàng mà tiến
Vừa giúp xã hội quy hoạch ăn mày, vừa an tâm ( không chắc là an tâm thật hay ko nhưng ít ra là không "bị" nhận ra mình bị lừa)
mình quay sang bảo em sinh viên không có tiền đâu. Trong đầu nghĩ ngay đến việc nếu nó đe dọa thì cầm cả cái bát bún với chai coke đập nó lun rồi
Hôm ấy đang ngồi xe máy chờ bạn gái ở Ngã Tư Sở. Miệng lẩm nhẩm hát một mình.
Rồi một phụ nữ trung niên tay xách túi, nét người vất vả tiến gần."Cháu ơi,xyz, xyz.... cho cô 3 nghìn đi xe bus."
Nhớ hôm ấy chẳng mang ví, trong người có 5K uống trà đá đưa luôn và chẳng nghĩ ngợi gì.
Rồi chợt nhận ra người phụ nữ ấy cho nhanh tiền vào túi, rảo bước về phía...không có bến xe Bus và tiến gần một TN khác
+ Mình đi chầm chậm chuẩn bị rẽ thì nó đi cạnh rồi quệt vào e 1 phát, rồi lăn đùng ngã ngửa ra, kêu đau bên trong người.
+ Có 1 thằng khác xuất hiện ngay để đưa ra bad cases, bảo: "Thằng kia chắc bị nặng lắm, phải đi cấp cứu, vào bệnh viện siêu âm chiếu chụp abcxyz,...Tóm lại là sẽ tốn ối tiền cho dù có bị thương thật không. Mày ko làm nhanh thì công an nó đến lập biên bản còn rách việc nữa. Nếu ko muốn mất thời gian thì xì tiền luôn cho thằng kia tự thuốc thang"
+ Cãi nhau mặc cả lằng nhằng 1 lúc rồi e phải xì cho nó 20k tiền cho thằng kia để nó mua ... mật gấu
Hồi đó ấm ức mất mấy hôm, bụng bảo dạ "bọn HN tưởng thế nào hóa ra rất bựa"
Chúng nó giả làm người đi thu tiền phun thuốc trừ dịch.
Đại loại nhìn chúng rất khả nghi, từ đầu tới chân, cả cách nói, giấy tờ, nhìn chả hợp lí gì cả.
Vậy mà vẫn móc ra đưa nó 400k
Dạo này mà có người vớ vẩn đến cứ chốt cửa ngủ trong nhà cho khỏe.
Mềnh đang lơ ngơ thì nó gọi: a ơi e nhờ 1 chút...Mềnh đi ra thì nó tút trong túi ra 1 hộp tăm, mà làm gì đc tính là 1 hộp, chỉ tầm 10, 15 que xiên trong cái tờ giấy cứng. Rồi nó kêu nó đi bán tăm cho hội người mù, Mình nghi nghi nên lắc đầu, thì nó...dúi cái xiên tăm vào tay mình rồi kêu: Thôi lấy 1 "hộp" đi mà anh. Nghĩ sao mình định lấy thì nó đưa cho mình tờ giấy...chưa có ai ký gì...bảo mình ký vào đấy cho nó rồi bảo...40k a ạh. Thế là mình nhìn nó, thế là nó...quay đi. Thế là mình đưa lại "hộp" tăm cho nó, kêu ko mua đâu, rồi đi luôn.....
Chán cái bọn này lắm cơ ấy
Người thì khỏe mạnh, ko bệnh tật gì, mà chẳng chịu lao động, cứ thích đi lừa đảo, xin tiền thiên hạ, đúng là ko thấy dơ, ko thấy nhục với những người mà người ta còn đau ốm nhưng vì miếng cơm manh áo vẫn nai lưng ra làm để kiếm tiền, chẳng nương tựa, nhờ vả ai hết.....