Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
41 bình luận
http://bit.ly/yXlX1V
Khổ thân em . Thế nào mà lớp lại nằm ở tầng 2 cơ chứ
các bạn trẻ bây giờ hình như hơi nhạy cảm và cái tôi của các bạn ý bây giờ rất lớn...nói là lăng mạ, xỉ nhục thì nặng nề, nhưng mình vẫn đang chờ đợi xem cụ thể lăng mạ thế nào, xỉ nhục ra làm sao, lời lẽ cụ thể...nhiều khi có câu nói bt nhưng người nghe nhạy cảm và có thành kiến nên nghĩ ngợi nhiều quá, rồi nghiêm trọng hóa khiến nó thành nặng nề xúc phạm...mong các bác công an điều tra công tâm và sớm đưa ra kết luận về trường hợp này
Mạng sống thật đáng quí biết bao...
Nhưng còn lão hiệu phó này là điển hình của các nhà quản lý nhà nước Việt Nam, có chuyện gì xảy ra thì tìm mọi cách giải thích, trốn tránh trách nhiệm, không có một lời chia buồn hay xin lỗi nào. Còn cái câu mất mát của gia đình vs mất mát của trường thì bó chim, thử là con ông ấy xem ông ấy có còn quan tâm éo gì đến danh tiếng của trường không?
Mà ở trường bán công đông hưng, ông nào bà nào chả dạy thêm học thêm. Ông hiệu phó toàn nói phét, bao che cho nhau
Khốn nạn tột cùng cái loại cô giáo này, một lần nữa cho hỏi các vị chức trách đến bao giờ thì xóa sổ được vấn nạn dạy thêm học nếm này ?
Đề nghị tiêu diệt toàn bộ các loại thày cô này
Dạy kiểu bố láo ở trên lớp xong dụ giỗ con nhà người ta về nhà dấm dấm dúi dúi dạy tiếp thì mở mẹ trường tư mà dạy đê, cấm bước chân vào trường mà nhà nước bỏ tiền nuôi...
Xã hội cứ từ cái vòng xoáy này mà đi đến sa đọa
Xưa : Vua không nói chơi.
Nay : Dân cũng không để cho các cậu ở trên nói chơi đâu.