Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
86 bình luận
Mấy chuyện này mình nghĩ dân đi du lịch thì có gì phải ngợi nhỉ, bạn dạo bộ xuống phố, ắt hẳn phải gặp những thứ lộn xộn, văn hóa địa phương rồi, nếu khôn ngoan thì tìm cách tránh đi. Bay ngay lên mạng viết một bài kiểu như "tao bị chúng nó lừa" thế này.
Tất nhiên thì mấy cái chuyện trong bài cũng chả tự hào gì, nhưng nó là kiểu vài người nghèo, kém ý thức họ gây ra, đi du lịch backpack mà đòi đc cư xử như nguyên thủ thì cũng khó. Nhất là ở 1 nước nghèo và lạc hậu như VN.
Nói thật, thấy bạn tác giả hơi ... lèm bèm. Đọc bài xong chỉ thấy VN gặp 1 anh Tây khó tính nên hơi mất mặt, còn tình hình thì cần nhiều thứ khác (cơ quan quản lý, ý thức dân, ...) mới cải thiện dần dần được.
Ảnh đánh giá cũng khá khách quan, ko dựa vào một chuyến đi mà có những nhận xét tuyệt đối về một đất nước được nhưng với những ấn tượng ko may bị gặp phải như thế thì ảnh viết vầy cũng đâu có gì chê trách. Mà những người đi du lịch chuyên nghiệp thế này, họ có những cộng đồng riêng nên đi đâu cũng phải đề vài dòng review chứ
http://bit.ly/xEFTua Link gốc từ blog của ảnh, thấy nhiều người cũng bênh VN phết
mình thấy những chuyện nói tới trong bài cũng chỉ nhỏ thôi, ko đến mức "đòi đc cư xử như nguyên thủ" đâu
Giả dụ 1 lần đi Tây Thiên đi đến một chỗ gọi là Thác bạc hay cái gì đấy. gạch đá ngổn ngang, quang cảnh đek có gì. Giơ máy ảnh lên lập tức có 2-3 thằng nhảy ra cấm chụp ảnh, giải thích lý do blah blah gì đấy. Dọa nếu còn tiếp tục thì chúng nó sẽ đập máy. Một lúc sau lại có 1 mụ chạy ra nhận chụp ảnh lấy ngay, 10k / tấm. Do chúng nó thầu chỗ đấy rồi nên giở trò này.
Chán đi ra ngoài thì lại có 1 thằng khác nhảy ra đòi thu phí tham quan thác. Ko nộp nó ko cho ra.
Sau lần đấy em thề sẽ ko bao h quay lại Tây Thiên nữa.
Không nên vì chuyện này chuyện kia là chuyện xảy ra như cơm bữa với Vn và cả với các nước khác mà ko thấy "xấu hổ", vì chỉ cần cái tư duy này duy trì một thời gian thôi là người ta chẳng còn thấy cần phải thay đổi những thực trạng ấy nữa. Chỉ cần "xấu hổ" đến đúng mức, ko đẩy lên quá mức thành "nỗi nhục quốc thể" là được.
Ở những nơi như Indo hay Thái thường xuyên có mấy vụ cướp, hiếp, giết du khách. Mình đi cũng kha khá và nhận thấy trong khu vực này VN thế còn hiền hòa chán (chắc chỉ sau Lào thôi).
Muốn đi du lịch bụi thì đi nhiều mới khôn lên đc, còn không xách va ly qua Châu Âu mà nghỉ cho nó văn minh. Mới gặp tí rắc rối đã giẫy nẩy lên giận dỗi cả nước người ta như thế thì ông này Tây trâu quá!
cảm xúc, quan điểm cá nhân là cái ko nên công kích
Và nói như bác thì sự công kích của em cũng là 1 quan điểm cá nhân...
Nếu chúng ta ko muốn có ng nói xấu về đất nước mình thì trước tiên ta fải tự đẩy lùi những cái xấu đã (mà ta biết chắc chắn là có thật).
Đã có bao nhiều ng ở đây từng nói xấu về nước khác rồi? Đã có bao nhiều bài báo ở VN từng nói xấu TQ, Mỹ...? Nay ta bị ng ngoài nói ngược lại (dù họ nói đúng) thì lại nhảy dựng lên như là bị vu cáo?!
Cảm xúc của Matt là nhất thời, rồi nó cũng nguôi đi, tốt nhất là chúng ta nên thay đổi quan điểm của anh, cho anh thấy những mặt tốt ở đây vẫn nhiều hơn mặt xấu để anh ấy ko cần ai cho tiền để trở lại lần thứ 2
Và biết đâu lần sau, anh sẽ có 1 bài blog tả lại những ấn tượng đẹp về đất nước này...
Có ai nói là hắn ta bịa đâu bác? Hình như bác chưa đọc hết cmt của em đã vội pháo kích rồi thì phải!
Em nói ở đây đâu có mong là anh Matt gì đấy vào đọc, chỉ nói rõ quan điểm của em dựa trên những kinh nghiệm bản thân để chỉ ra rằng những chuyện anh ta gặp là đúng đấy, nhan nhản ở VN đấy, nhưng đó là những chuyện tất yếu phải có của 1 xã hội còn rất nhiều người nghèo, còn kém văn minh chứ đâu có gì mà shock đến mức như vậy? Chẳng lẽ trước khi đi anh ta đọc lộn thông tin của VN với 1 đất nước văn minh, giàu, mạnh bên trời Tây?
Cũng đúng có nhiều bài báo ở VN nói xấu những nơi khác, lúc đó chuyện nhảy dựng lên là của dân nước đó, giờ đến lượt nước mình bị nói xấu thì dân mình cũng có quyền nhảy chứ sao lại không? Chẳng lẽ vào hùa ờ nước tao đúng vậy thật? Đúng hay sai em nhất quyết bảo vệ nơi mình sinh ra, dù trong mắt người khác có lố bịch thế nào chăng nữa em không quan tâm.
Còn những người dùng con mắt địa phương để nhìn sự việc kiểu thôi người ta nói đúng rồi, mình phải thế này thế nọ thì......
Ngẫm cũng thấy lạ, thằng khốn nạn chửi đồng bào mình mà cứ chăm chăm banh azz nó ra thổi sáo là thế nào nhỉ
Việc học thức thấp, ý thức trách nhiệm kém, và các trò ma mãnh lừa phỉnh nơi công cộng ở các nước châu á đâu phải online và đọc tin của thằng đó mới nắm được tình hình, đâu phải cứ adua với nó là vấn nạn của quốc gia được giải quyết, chúng nó đâu có biết rằng chỉ với những ngọn lửa như thế này, nếu không dập sớm thì thiệt hại về lợi ích kinh tế là lớn lao đáng kể đấy, lúc ấy mấy thằng văn minh tự góp tiền ra mà đền bù cho ngành Du lịch nhé
Chưa nói là mấy thằng tây lông về nước chúng nó mà xem, còn tràn lan tệ nạn, ấy thế mà nó đi Vietnam có một lần đã quay ra đòi ỉa vào mặt mình rồi, ngữ ấy thì cút, văn hóa gì !
Dân ngu cu đen thì cũng phải biết ngẫm chứ !
Nhưng tớ thì thích kiểu quân tử rởm, có làm có chịu, chấp nhận nhìn vào cái sai của mình, biết nhận sai ko có gì đáng xấu hổ cả, ng có hiểu biết ngta còn xem trọng mình
Mà tớ cũng ko thích kiểu tát nước theo mưa, dc mùa thì xúm lại bới móc nước mình thế này thế nọ. Cái nào sai thì mình nhận rồi mình sửa thế thôi, có gì to tát, nước ngta cũng có cái sai và ngta cũng nhận rồi ngta sửa, văn minh là ở chỗ đó!
Chẳng ai hoàn hảo và cũng chẳng có đất nước nào hoàn hảo, chỉ cần cố gắng vươn đến sự hoàn hảo đã là đáng quý rồi. Và sự tự nhận sai sót chính là 1 trong những bước đầu tiên cần có.
Bác triết lý quá mà có vẻ vẫn chả hiểu nổi cái ý vô cùng đơn giản của em! Có ai phủ nhận chuyện mà lão kia kể đâu. Cái em muốn nói ở đây là cái sự "terrible" mà hắn gặp là có, nhưng bình thường ở những nước như chúng ta, và nếu hắn khôn ngoan đã tránh được rồi. Những chuyện hắn kể toàn là : mua hàng bị hớ, bị chèo kéo, thấy người xin ăn..... người khôn thì không mua, người dốt mua xong hậm hực. Thế thôi!
Còn vấn nạn của đất nước đương nhiên em đui cũng nhìn thấy, đâu cần bác phải chỉ? Cái đáng nói ở đây là cách mà lão kia lên mạng để trút giận, có những lời lẽ như vậy về 1 đất nước kìa. Xin lỗi chứ cái kiểu nhìn phiến diện rồi vác mồm lên bêu xấu người khác cho thiên hạ nghe phải tay em thì..... >"<
Cuối cùng em cảm thấy bỏ thì giờ giải thích cho bác hiểu ý em có vẻ như vô ích quá rồi. Nên em stop tại đây, bác muốn nói thêm gì xin mời nhưng em không quay lại đây nữa đâu.
Với ng VN là bt nhưng với những ng đến từ 1 nơi quá xa xôi thì làm sao rành rọt cặn kẽ như vậy, bạn tưởng VN ta nổi tiếng đến nỗi 1 ng New Zealand hay ng Ái Nhĩ Lan có thể nắm trong bàn tay từng chữ trong bảng cửu chương văn hóa và các loại luật bất thành văn của VN?
Ngay như nước Mỹ hay TQ nổi tiếng vậy, ng VN đã dc xem fim của nước họ rất nhiều mà liệu có chắc rằng khi sang 2 nước này ta sẽ ko thấy bất ngờ với những thứ "luật địa fương" mà ta có thể chạm trán?
Dù Matt có là ng hiểu biết đến đâu do đi du lịch nhiều thì anh ta cũng có giới hạn hiểu biết của mình, có thể anh ta rất rành các nước Nam Mỹ hay Tây Á nhưng ko rành về các nước ĐNA thì sao?
Chuyện nước mình thì mình rành, ko thể đòi hỏi các nước khác cũng fải như thế, và Matt có lẽ cũng đã đến các nước đang fát triễn khác nhưng những lần đó có lẽ may mắn ko bị "poorly treated" như lần đến VN nên ảnh mới ngỡ ngàng thế
Xem như VN xui vì là nơi đầu tiên trong các nước đang fát triễn mà Matt bị ấn tượng xấu, nên mới chỉ có blog viết chê du lịch VN, chứ chưa có blog chê du lịch Lào, Campuchia, Myanmar,vv....
Tất cả đều biết, blog là 1 loại fương tiện online để thể hiện quan điểm, suy nghĩ rất cá nhân và tớ tin những ng vào xem blog của Matt cũng ý thức dc điều này. Nó ko fải là loại trang vàng hay từ điển du lịch phán rằng VN thế này, VN thế nọ để ng xem fải tin theo
Và anh Matt này ko fải ng nổi tiếng hay ngôi sao giải trí để khiến cả thế giới fải nghĩ xấu về 1 đất nước nào đó chỉ qua vài dòng status trên FB, twitter hay blog cá nhân. Ngta vẫn sẽ đến VN vì những Vịnh Hạ Long, Phố cổ Hội An, động Phong Nha...thôi
Nếu là Tom Cruise, Brad Pitt hay Robert Pattinson viết blog này thì mới hơi đáng ngại chút
Và những quốc gia đã sụp đổ chính quyền vì FB bạn có thể dẫn chứng với link cụ thể ra ko?
Nếu có những chính quyền kiểu đấy, thì nó sụp vì nó ko đủ mạnh hoặc vì nó đáng fải sụp, chỉ có toàn dân cùng muốn nó sụp thì nó mới sụp dc thôi. Về điều này thì FB chỉ đóng vai trò lan truyền niềm tin, còn có lật dc chính quyền hay ko thì fải có đủ nhiều loại thể lực, tiềm lực khác nữa
Dân ta có câu "tai vách mạch dừng", nghĩ thêm tí đi !
Đừng đùa và đừng ngụy biện kiểu mấy thằng tây lông mưu đồ
ko hiểu thì thôi vậy, chúc may mắn lần sau
Thủng chưa ?
Tay Matt này có nói xấu VN cũng ko dùng loại ngôn ngữ như cậu đã trả lễ cả 1 cụm Tây lông" gì đấy ngta đâu.
Mà nói ai thối đấy nhỉ, sao chỉ thấy mình dc vote thôi vậy ta?!
cái kiểu ko tranh luận với ng khác bằng lý lẽ dc thì chuyển sang beatbox bằng mông vào ng đấy để khiến ng khác nghi ngờ luận điểm của họ, hoặc nếu cũng ko dc thì coi như AQ tí cho đỡ tức nhỉ
easy ideas
Thôi, chơi với cậu cứ fải chỉnh lại mắt trước khi đọc thế chả có lợi cho não
Beatbox 1 mình vui vẻ nhé
KhÔng tranh luận được là như nào cơ hố hố, người tây tranh luận với người việt không hà, phủi đít không hà, có càn lót là chuối không hà
We arranged to meet up for a meal one evening. After the meal I got my wallet out, but they wouldn't let me pay. They said I'm the visitor to their country, and therefore they will pay. I tried insisting, but they just wouldn't let me!
From my experience, this kind of generosity from Vietnamese people is very common.
cứ thế cứ thế
Những chuyện của quà khứ thì ko nên đổ tội cho hiện tại
Còn nếu là thành fần cực đoan thì tớ chịu
Các bạn là người nước ngoài hay nước trong ? hố hố
Đúng là người Vietnam muôn đời
Mà fương Tây ko chỉ có Pháp - Mỹ, ko lẽ ng VN cũng fải thù ng Ý, ng Đức, ng Áo, Hungary, Albani, Rumani, Nauy, Thủy Điển, Canada,vv....?!
Thù hằn vớ vẩn!
Mà xin hỏi lại, ngta nói vậy có sai ko? có bao nhiều ng VN đã từng nói xấu các nước khác?
Còn chuyện sai đúng mình trả lời thế này : Người ta nói vậy là sai rồi bạn ạ , cập nhật thêm thông tin về vụ này đi nhé, thằng này thậm chí đang bị nghi là chưa đến Việt nam đâu
http://bit.ly/zCxr05 <--- nghiên cưú thêm nha
Và bạn biết đấy, khi 1 ng nào đó đang tự mổ sống mình ko có nghĩa là họ đang tự sát hay tự hủy hoại cơ thể, mà là họ đang tự gắp viên đạn đang giết dần giết mòn họ
Cũng như khi 1 ng tự thừa nhận những thiếu sót của nước họ thì đừng vội ném 2 chữ "bài Việt" hay bài Anh, bài Nga, bài Ý, bài Nhật....gì đấy vào mặt ngta
hummm, dù sao cũng chưa fải chạy việc nên giải trí giữa trưa nóng tí vậy
mà giải trí với loại này chán chết đi dc
haizzz
I have a dream
If when I die and be reincarnated to another life, I will not be Vietnamese
Khiếp có bạn comment thế này hơi bôi bác
Chẳng phải riêng Việt nam, mà mấy nước ở ĐNA như Thái Lan, Đài Loan, Malaysia, Campuchia...cũng chặt chém, (cái này rút ra từ bản thân), nhưng quan trọng là mình có kinh nghiệm để sống chung với lũ.
Cái lão này mới bị có mấy vố mà đã tuyên bố không quay lại Việt Nam, GHÉT.
đọc cái ni thấy thảm chưa nè. hoho.
Thôi không quan tâm mấy đề tài này nữa đâu - chèo thân ái - mình về với Vietnam đây