Trở lên trên

Bình luận hay nhất

180 bình luận

  • có thật kg nhỉ
    • Khi nào quân Tàu nó tràn vào VN thì cho ông này ra cho vong nhập hết vào quân Tầu. Giống như Yuri trong Red Alert 2 quá
    • Nghe như đế chế nhể, ông này hù một phát là thu phục một đống quân tàu, ròi cho chúng nó tự oánh nhau
    • thế thì giống lão pháp sư trong Đế chế nhể
    • có 1 tổ chức ảo thuật trên thế giới (rất tiếc là ở nước ngoài ) thách những nhà tâm linh làm được gì mà họ không làm được và trả thưởng 1 triệu $ đấy, bao năm rồi chưa có người nhận giải. Các trò như bẻ cong thìa, áp vong ... họ đều làm được.

      @ConechKrongNo có vẻ rành cái này hơn mình
    • Video hoặc chuyện này chưa từng xảy ra và nhà báo im lặng lượn ra chỗ khác cho em nhờ
    • @vpbank : gì chứ với Tàu thì bố ông này cũng ko đỡ nổi , thầy Tàu nó hơn Thầy ta cái khoản này vài trăm lần
    • Hum nào mà gặp nhau trong SVĐ thì bác và e nhớ nhìn nhau nhé,e sợ nhìn thấy cảnh bác nhập vong lám
    • @ohisee Da, đó là Ủy ban Yêu cầu Nghi ngờ (Committee for Skeptical Inquiry - CIS ) http://www.csicop.org/ được sáng lập bởi một số nhà khoa học uy tín như Carl Sagan, Isaac Asimov, Philip Klass, Paul Kurtz, Ray Hyman... và chủ nhiệm là ảo thuật gia lừng danh James Randi. Tổ chức này treo giải thưởng cho bất cứ ai vượt qua được các kiểm tra của họ về khả năng dị thường với số tiền thắng cuộc lên đến 1 triệu USD!
      Từ ngày thành lập (1976) đến nay, đã có hàng trăm siêu nhân, dị nhân, mỹ nhân từ nhiều nước đến để "hốt" giải thưởng nhưng rất tiếc là Giàng chưa phù hộ.
      Hiện nay nhiều nước trên thế giới cũng có các giải thưởng tương tự như vầy. Và tất nhiên cơ hội cho các nhà ngoại cảm cũng tăng lên.
    • @ohisee Đây là một vài giải thưởng:
      1 Abraham Kovoor's challenge Rs. 100,000 (Sri Lankan rupees) (US$883 approx)
      2 Alfredo Barrago's Bet €50,000 "(US$75,000 approx)"[3]
      3 Association for Skeptical Enquiry (United Kingdom) £13,000 (US$23,000 approx)
      4 Australian Skeptics AU$100,000 (US$90,000 approx)
      5 Basava Premanand 100,000 (Indian Rupees) (US$2,169 approx)
      6 Center for Inquiry West US$50,000
      7 Independent Investigations Group US$50,000
      8 Fayetteville Freethinkers US$1,000 award
      9 Finnish Association of Skeptics €10,000 (US$15,000 approx)
      10 Indian Skeptic 100,000 Paranormal Challenge 100,000 Indian Rupees (US$2,169 approx)
      11 James Randi Educational Foundation One million US dollars
      12 Kazakhstan Commission for the Investigation of Anomalous Phenomena (KCIAP) US$1,000
      13 Les Sceptiques du Quebec (Canada) CA$10,000 (US$10,000 approx)
      14 New York Area Skeptics US$2,000
      15 North Texas Skeptics US$12,000
      16 Philip J. Klass US$10,000 .
      17 Science and Rationalists' Association of India Rs. 2,500,000 (US$50,000)
      18 Scientific American $2,500
      19 Sima Nan (China) 10,000,000 yuan (US$1,200,000 approx)
      20 SKEPP (Belgium) €10,500 (US$15,000 approx)
      21 Stuart Landsborough's Puzzling World NZ$100,000 (US$60,000 approx)
      22 Swedish Humanist Association SEK 100,000 (US$15,000 approx)
    • @vpbank Bác ý nói là phải trong điều kiện ko có tiếng ồn, mọi người làm theo hướng dẫn cơ mà quân tàu nó có làm theo hướng dẫn của bác ý đâu
  • Mình tin có thể có chuyện thôi miên, nhưng không nghĩ là có chuyện nhập vong.
    • Về vấn đề thôi miên là có, nhưng nói rõ là người ta chỉ bị thôi miên khi bản thân người bị thôi miên đồng ý cho phép thôi miên và phải mất thời gian ít là 30 phút. Chứ không phải muốn thôi miên thế nào, thôi miên ai cũng được. Nếu thôi miên dễ thế thì thế giới này đại loạn từ lâu rồi
    • Nhập vong nhiều chứ, tự nhập là đằng khác (những trường hợp hồn nhập vào thầy thì công nhận mình cũng ko tin). Cái này gọi là bệnh đa nhân cách. Trước đây mình có đọc 1 truyện về căn bệnh này và mình tin cơ sở khoa học của nó. Để chữa nó thì dùng chính liệu pháp thôi miên để gọi nhân cách ấy ra và thương lượng, nếu nhân cách ấy đồng ý ko làm phiền chủ xác nữa thì OK
    • @zincibio 'Hãy kể giấc mơ của em' à?
    • Chỉ là khác nhau cách gọi thôi ânh ạ
    • @hiep2484 Hì, chuẩn luôn
    • @hermes_68 Mìnhbổ sung thêm về thôi miên:
      Đầu tiên có thể khẳng định luôn thuật thôi miên là có thật. Nó được bác sĩ người Áo, Anton Mesmer phát hiện từ thế kỷ 18. Giữa thế kỉ 19, bác sĩ người Scotland, James Braid đưa ra thuật ngữ “thôi miên”. Cho đến ngày nay, thôi miên đã trở thành một khoa học chứ ko phải trò chơi nữa.
      Thế là là thôi miên? Nó chính là khả năng ám thị và sự hồi tưởng của não bộ . Nói nôm na thì nó là sự tưởng tượng dưới các ám hiệu của một nhà thôi miên (do vậy, chính bạn cũng có khả năng tự thôi miên mình) . Thôi miên là một quá trình biến đổi trạng thái ý thức, trong đó ý thức bị phân ly thành nhiều phần khác nhau.
      Ví dụ: Khi bạn đang trong trạng thái bị thôi miên, nhà thôi miên dùng lửa đốt ngón tay bạn nhưng nói với bạn là bạn ko cảm thấy nóng, thì một phần ý thức của bạn sẽ tiếp nhận thông tin đó và bạn sẽ ko cảm thấy gì. Nhưng một phần khác của ý thức không bị thôi miên, nên vẫn cảm nhận được cơn đau mà phần ý thức kia đang cố nén đi. Trạng thái này rất giống với sự phân ly nhân cách (hay gặp ở người có vấn đề về thần kinh). Vì thế người đa nhân cách hết sức nhạy cảm và dễ dàng đáp ứng đối với thôi miên.
      Dưới tác dụng của thôi miên, con người có thể nhớ lại những sự kiện trong quá khứ (cái này hay bị nhầm tưởng là luân hồi), kiểm soát được trạng thái tâm lí và rất nhiều các trạng thái ly kỳ khác.
      Hiện nay thôi miên đã được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực như kiểm soát đau đớn, cai nghiện thuốc lá, điều trị một số rối loạn tâm lý, hỗ trợ điều tra tội phạm.... Trong thể thao, các VĐV thỉnh thoảng cũng dùng thôi miên tăng sự tập trung trong thi đấu.
      Thôi miên có thể có nhiều tiềm năng ứng dụng; tuy nhiên lợi ích thực sự phụ thuộc vào từng người, và thường là cho một số ít người . Quan trọng khi tiến hành thôi miên là phải có niềm tin . Còn nếu bạn ko tin, thì xem thôi miên như là trò diễn xiếc, ảo thuật cũng được.
  • Mình tò mò quá
  • Thôi miên thì có! Chắc chắn là có rồi!
  • Cái này là thôi miên chứ vong nhập cái gì???? Thử nghiệm kiểu:
    Anh nâng cánh tay cô lên, nói vài câu ám thị, rằng cô có một sức mạnh mãnh liệt. Nói xong, anh gọi tôi đến, đề nghị tôi ấn tay đồng nghiệp xuống. Kỳ lạ thay, tôi lấy sức ấn xuống, cánh tay lại bật lên. Cánh tay yếu đuối của cô bỗng khỏe một cách kỳ lạ, tưởng chừng có thể đeo được vật nặng vài chục kg. Nhưng khi anh nói câu ám thị khác, thì cánh tay đó liền rơi thõng xuống, cô không còn chút sức lực nào.  


    Cũng có gì xa lạ đâu!
  • Hình như em đã ngửi thấy mùi gió ở đâu đây !
  • Rất ghét những dị nhân chứng tỏ mình mà có thể làm ảnh hưởng đến người khác !
  • Chắc là Lý thuyết Nhiêu 2
  • Cái nghề này ko thích bằng chữa bệnh qua sờ ngực đâu.
  • Đúng kênh tệ nạn !!!
  • sao cứ gọi mấy lão kiểu này là dị nhân nhỉ, phải gọi là quái nhân, bựa nhân .....
  • quay clip che mặt như phim con heo, post lên này em mới tin
  • Em có thể làm 10 thằng trong phòng chạy ra ngoài...chỉ bằng 1 quả rắm
  • Công nhận đưa vào kênh Tệ nạn quá chuẩn Đan Mạch bác dị nhân !
  • Al Queda tuyển gấp anh này, nhân cái dịp hội nghị lớn nào đấy, đưa anh này vào dùng mỗi loa làm cho cả làng vong nhập rồi thịt hết
  • Ều ơi đẩy bác này ra gác ở bên giới Tung Của thoai . Bắc loa cỡ lớn hú họa cũng phải thu phục được mấy vạn đại quân bên ý ấy
  • Có cảm giác nhiều bạn chỉ đọc title, ko đọc bài thì phải!
  • Mấy bạn trẻ ở đây chắc chỉ đọc Title mà không thèm đọc bài, Hoặc là khả năng đọc hiểu có vấn đề, phải đi học lại cấp 1. Người ta đang nói chuyện vạch mặt trò ngoại cảm nhập vong, chứ lừa đảo, chém gió cái gì.

    @NguyenVanKhoa @BennyDoan @DarkFear @Nobrain @live2ride @Regnick @Reddy @LuckyLuke @Theta @natural81 @lieumang @kienma
    • thế giới phẳng nó vậy đấy
    • Vầng, em biết là vạch mặt nên nhớ lại trước đây cũng có trò bịp chữa bệnh khối người cũng tin mà bác ( hài hước châm biếm thôi ).
    • mình nói đúng kênh tệ nạn thì có gì sai nào !!!
    • gió ở đây là gió của các nhà ngoại cảm kìa
      Vì em tin đây toàn là nói phét nên em gọi nó là chém gió có được ko ?
    • bác ý lớn tuổi rồi nên ai cũng bạn trẻ cả . Em công nhận bác sum này kiến thức uyên thâm thật nhưng chưa bao h em thấy bác góp ý tử tế cho anh em linkhay mà toàn có những lời nói làm cho người đọc khó chịu nào là: mẹ chú à, thò mồm, bây h là chỉ trích đọc hiểu có vấn đề, ngh cũng ok nhưng kêu phải đi học lại cấp 1, nghe buồn buồn
    • hehe vậy hả bác, đúng là e chưa đọc thật, mới nhìn lướt qua, tg bác này bày trò nhập vong gì đó, srr ^^
    • @kun_boi điều khác nhau duy nhất của tôi với bạn là tôi nói trực tiếp với bạn. Còn bạn thì chửi bới mạt sát , khoan chưa nói đến sự vô lý của bạn, người đó vừa không liên quan đến quyền lợi của bạn, vừa không có mặt ở đây để bảo vệ danh dự của mình. Bạn có nhận thấy sự khác nhau đó không ?

      Có lỗi, sai, nhận như @DarkFear mới là đáng kính trọng. Chứ đừng mong người ngoài thiên hạ nói nhẹ với mình (cũng như chính bạn một khi mạt sát người khác cũng ko tiếc lời đâu). Nhớ đi.
    • không đọc đã cmt vớ vẩn là sai 1, biết sai mà còn cố cãi bừa là sai 10 nhé các bác @NguyenVanKhoa @BennyDoan @DarkFear @Nobrain @live2ride @Regnick @Reddy @LuckyLuke @Theta @natural81 @lieumang @kienma
    • @huongnht Em biết em sai nên em thôi rồi, tag em chi vô nữa .
      Bản thân em ko hứng thú với đề tài này, vào link thì quá lắm chữ nên đọc lả lướt. Công nhận là chỉ cmt theo title nhưng cmt của em mọi người đọc cũng nên thấy là nó chả nghiêm trọng j đâu chứ
    • @huongnht Bạn có dám chắc là mình ko đọc
      Và mình sai ở chỗ nào nhỉ
      Mình nói các bác ngoại cảm kia chém gió và bạn nói mình sai
      Nghĩa là bạn công nhận nhà ngoại cảm đó có khả năng
      Đừng có cái kiểu a dua rồi vào tag vớ tag vẩn
    • @summoner131 Em mạt sát ai đâu nhỉ? Còn về cách nói của bác, bác là bậc đàn anh, bác nên dùng từ ngữ uốn nắn, nhẹ nhàng mà thâm sâu như bố mẹ thầy cô giảng đạo cho các em, người ngoài ntn đi chăng nữa thì những từ ngữ mang tính khuyên nhủ nhẹ nhàng làm người khác lắng nghe bác nhiều hơn, bác nói nặng lời với các linkhayer như thế thì em cũng chịu. Em dù j` cũng còn nhỏ tuổi, có làm bác phiền lòng bác cho em xin lỗi. Em cám ơn
    • @nguyenvankhoa đúng là bác đọc sai đấy, ko phải nhà ngoại cảm mà là nhà thôi miên y khoa, khác nhau hoàn toàn đó
    • @chicken09 ơ bác buồn cười
      Nội dung đang thảo luận ở tại Linkhay này là câu bác ý nói có thể khiến 4 vạn người ở Mỹ Đình bị nhập cơ mà
      Và với em đó là 1 lời chém gió
      Còn bác kia là ngoại cảm hay nội cảm thì có ảnh hưởng gì đâu
      Bác vốn ko hiểu suy nghĩ của em mà bác chỉ biết áp đặt suy nghĩ của bác rồi suy bụng ta ra bụng người thôi !
    • @nguyenvankhoa Cậu này đúng đọc mà không chịu hiểu. Người ta đã nói là "nhập vong" ở trong ngoặc kép, và nói rõ là nếu như nhiều người bị "nhập vong" thì nghiã là nhập vong không có thật. Ở đây không ai thảo luận về việc bác ấy có khả năng khiến 4 vạn người bị nhập mà là thảo luận chuyện "ngoại cảm nhập vong" là không đáng tin cậy.
    • @nguyenvankhoa ngay cả nghề nghiệp người ta bạn còn ko nói đúng thì làm sao lời nói của bạn có thể thuyết phục người khác được, nghiên cứu thôi miên là công việc của bác này, và đó là 1 ngành khoa học đấy bạn, còn việc khiến 80% người ở Mỹ Đình bị nhập thì bác ý chưa làm mà bạn đã kêu là ng ta chém gió? nhìn cmt thì thấy rõ ràng là bạn ko đọc kỹ, ngay cả cmt của mình bạn cũng chưa hiểu gì mà đã rep
    • @summoner131 Cũng như cái cm ở gần cuối kia em nói
      1 bài đọc là 1 chuyện
      Hiểu là 1 chuyện
      và cảm nhận lại là 1 chuyện khác
      có người cảm nhận tốt và có người cảm nhận ko tốt bác hiểu không ?
      Có những thứ học hết ĐH chưa chắc đã cảm nhận được đâu chứ đừng nói là về học cấp 1 nhé bác
      Học hết cấp 1 mà có thể đọc hiểu và cảm nhận được vấn đề thì chắc em ko cần ngồi đây cm đâu !
    • @chicken09 Thôi xin phép bạn Close tại đây
      Bạn ko hiểu ý mình và mình càng ko hiểu cái ý của bạn đâu
    • @summoner131 :Đương nhiên em chả bao giờ tin vào bói toán ma quỷ rồi nhập vong này nọ
      Cái em cm ngay từ đầu là em muốn xoáy vào cái khả năng của bác ý
      Anh Quân tuyên bố rằng, anh không chỉ có khả năng làm cho cô bạn tôi biến thành người khác, bị đủ các loại “vong” nhập vào, mà còn khiến 80% lượng người ngồi chật kín sân Mỹ Đình xem bóng đá bị vong nhập. Để khiến 40 ngàn người bị vong nhập cùng lúc, điều kiện anh đưa ra là phải chặn xe cộ đi lại trên các con đường xung quanh để tránh gây tiếng ồn, ngoài ra thời tiết cũng phải râm mát. Nếu hội đủ điều kiện đó, chỉ cần một chiếc micro và hệ thống loa với âm thanh chuẩn, anh sẽ khiến khoảng 80% số người có mặt ở sân vận động Mỹ Đình, kể cả già trẻ, lớn bé, đàn ông, đàn bà bị rơi vào hiện tượng như bị vong nhập ở các trung tâm áp vong tìm mộ.  

      Đừng nói là nhập vong mà kể cả thôi miên cần đấy người em cũng chả tin với em đó chỉ là 1 lời chém gió.
    • @huongnht Ghê nhỉ , nói đưa vào kênh tệ nạn đúng quá , cũng là sai sao , bó tay thiệt !!!
    • @nguyenvankhoa

      Nói thật nhé, chuyện nhập vong là một trải nghiệm mà cá nhân tôi đã trải qua ở Trung tâm số 1 Đông Tác (HN), hoàn toàn ngẫu nhiên, không chủ đích, và kiểu nhập vong của tôi là tôi hoàn toàn tỉnh táo nhưng cơ thể tôi tự phát sinh ra moment để quay rất đều và bao hàm thông tin nhị phân (có và không) dựa theo chiều quay. Tuy nhiên, cho dù nó đã xảy ra với tôi thật, là một người duy vật tôi vẫn không tin vào chuyện vong hồn. Tôi tin là phải có cách giải thích khoa học cho việc này nhưng hiện nay thì chúng ta chưa đủ sức để làm chuyện đó.

      Thôi miên lại là một hiện tượng khác cũng chưa được giải thích tường tận, và độ chính xác cũng không cao. Nhưng hướng đi của nó là khám phá hệ ý thức bên dưới (subconsciousness) lại là hướng đi mang nhiều lý tính hơn mặc dù nó cũng chưa được thừa nhận là chính thống. 40 ngàn là con số khó tin, nhưng lại không phải là không có cơ sở.

      Nhớ lại một số trường hợp mà học sinh nữ bị ngất cùng một lúc với số lượng lớn, những trường hợp này không có bệnh gì cả, và chỉ có một cách giải thích là các em gái này đã tự ám thị bản thân mà không biết. Khi một người bị ngất đã tạo ra tác nhân kích hoạt cơ chế ám thị với các cá nhân khác . Trong trường hợp không có ai chủ đích thôi miên đã gây ra hiện tượng như thế, thì cứ đặt giả thuyết là một nhà thôi miên thật, chủ động tạo ra môi trường lý tưởng và với phương pháp thích hợp, hoàn toàn có khả năng gây ra hiệu ứng ám thị lớn hơn.

      Nhưng nên nhớ đây không phải Siêu Năng Lực của nhà thôi miên. Đơn giản là ông ta chỉ tác động tới một vài người có hệ ý thức dễ bị tác động nhất, rồi hiện tượng đó sẽ kích thích cơ chế tự ám thị trong đám đông. Nghĩa là việc đám đông có bị thôi miên tập thể hay không, phụ thuộc và cơ chế đó có thể ảnh hưởng đến đâu, nói cách khác là đám đông đã tự thôi miên lẫn nhau để ra kết quả cuối cùng. Còn nhà thôi miên bản đầu chỉ đóng vai trò công tắc.

      Hi vọng nói như vậy để bạn hiểu là bác kia có chém gió hay không. Đây hoàn toàn là dựa trên giả thuyết về một cơ chế hoạt động còn chưa được hiểu rõ của hệ thần kinh, dù nó đúng hay nó sai, đó là một hướng đi mang tính khoa học để tìm ra câu trả lời cuối cùng.
    • @summoner131 khẳng định lại là bác không chém gió vụ nữ sinh ngất hàng loạt.

      Tất nhiên bác Thôi Miên Gia tuyên bố thế kia thì 1 số người ko tin là phải thôi , ví dụ em tuyên bố có thể dạy 4000 học sinh cùng lúc (mặc dù em làm được thật) thì chắc chả mấy người tin (nhưng vẫn sẽ có 1 số người tin 100%, 80%, 60% ... )
    • @ohisee cũng phải nói là tại bài báo đó không thể cung cấp hết được thông tin, mà người giật title ở đây cũng làm cho đám đông hiểu sai. Nghĩ cho kỹ thì đó chẳng phải là một dạng của thôi miên hay sao? nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể tác động lên tâm lý của đám đông một cách đơn giản như vậy. Không có gì chắc là chuyện hay ho hơn không thể xảy ra phải không bác he he
    • @summoner131 vâng, đồng ý với bác , và cá nhân em thì em tin , và em cũng nói thêm nhiều vị lãnh tụ, ca sĩ ... huyền thoại cũng là những thiên tài về thôi miên đám đông

      bản thân em cũng có thể thôi miên 1 đám đông đến mức nào đó và thôi miên ở mức độ nào đó
    • Em thì chả thấy @NguyenVanKhoa mạt sát ông Quân, mà thấy bác mạt sát người khác. Nào là đọc hiểu vấn đề, nào là đi học lại cấp 1.
      NguyenVanKhoa nói sai cái gì. Ông Quân này nói hiện tượng áp vong là do thôi miên (chấp nhận đúng đi)
      Còn thôi miên 32.000 (80%) người. TSB không chém gió nữa mà là chém bão rồi
    • Đọc sơ qua thì thấy nên tag bạn @vpbank vô, bạn đọc thêm comment của tôi ở trên nhé. Thanks
    • @summoner131 mình ko cố ý giật tít để đả kích nhà khoa học mà chỉ đưa ra bài báo và nghe ý kiến đóng góp của mọi người xem liệu có tin được không, bộ môn thôi miên này lợi hại vậy sao?
      Cá nhân mình đồng tình với quan điểm của bạn này :
      Muốn thôi miên được người khác thì phải đưa người ta vào trạng thái thư giãn hoàn toàn và xung quanh không bị điều kiện ngoại cảnh tác động (gió,âm thanh...),theo những gì em biết thì 1vs1 thì còn thôi miên được,chứ bác này kêu với dàn âm thanh xịn mà thôi miên được 80% số người trong sân Mỹ Đình thì em không bao giờ tin.  
    • @summoner131 Em chả hiểu em nói gì nghiêm trọng mà bác tag em vào chửi cho to mặt. Em chỉ com đúng một vấn đề mà bạn Khoa đã trích, đó là vấn đề thôi miên 80% của 40k người mà chỉ cần cấm xe cộ chạy qua , với một loa và mic. Tầm cỡ đó thì hoặc là làm cho Al Queda nếu không thì làm cho CIA, FSB, MI6 hay cục tình báo hải ngoại của Việt nam dùng vội.
    • @hara Chuyện này không ai có thể đoan chắc được, nếu như chưa có một thử nghiệm như vậy. Còn về ý kiến của bạn @CD22 thì tôi phải kể lại trường hợp lúc chính tôi bị "nhập vong". Lúc đó là tôi ngồi chừng 3 tiếng không có chỗ dựa gì hết trong một không gian rất bí, có nhiều người, hiện tượng đến trong lúc tôi rất bực dọc vì mất thời gian cùng đi với người thân tham gia vào trò bịp này, lúc đó tôi đã nghĩ trong đầu là "Có giỏi thì nhập thử vào tôi xem". Chỉ chưa đầy một phút là chuyện "vong nhập" đã xảy ra.
    • @ohisee nghe giống cái vụ hoán vũ hô phong, đuổi mưa ngăn bão của bác N.v.t.a quá
    • @kubom mình thì thấy không giống, và thấy tin bác này hơn NVTA

      - 1 đằng là thạc sĩ đúng chuyên ngành, 1 đằng là ..
      - 1 đăng là đã làm được trên quy mô nhỏ, 1 đằng là ...
      - 1 đằng là nhà khoa học, nói và làm trên cơ sở khoa học, 1 đằng là ...

      nhưng tóm lại vẫn phải chờ bác ấy thôi miên được 40k người thật thì mới tin, còn giờ chỉ cảm thấy hơi tin tin thôi

      Người ta cũng đã đánh tiếng

      Để khiến 40 ngàn người bị vong nhập cùng lúc, điều kiện anh đưa ra là phải chặn xe cộ đi lại trên các con đường xung quanh để tránh gây tiếng ồn, ngoài ra thời tiết cũng phải râm mát. Nếu hội đủ điều kiện đó, chỉ cần một chiếc micro và hệ thống loa với âm thanh chuẩn, anh sẽ khiến khoảng 80% số người có mặt ở sân vận động Mỹ Đình, kể cả già trẻ, lớn bé, đàn ông, đàn bà bị rơi vào hiện tượng như bị vong nhập ở các trung tâm áp vong tìm mộ.

      Thạc sĩ thôi miên Nguyễn Mạnh Quân khẳng định có thể làm được điều đó và qua những gì chứng kiến tôi tin anh làm được. Theo lời anh, nếu cùng lúc mấy vạn người có biểu hiện giống bị vong nhập và có trạng thái tương đối giống nhau, thì có nghĩa không phải là vong nhập.  


      Cho nên tin hay ko thì hồi sau sẽ rõ thôi , còn tỏ thái độ sớm cũng chỉ để cho vui thôi
    • @nguyenvankhoa vì người viết bài đưa câu nói kia lên làm title làm cho người đọc hướng nhiều chú ý đến nó, và như thế, người đọc tự nhiên có cảm giác rằng câu nói kia là một câu nói rất quan trọng mà vị thạc sỹ này muốn nói.
      Thực chất, đây chỉ là một câu nói nhấn mạnh rằng không hề có chuyện vong nhập. Câu nói này có thể hiểu là "nếu đấy là vong nhập thì [theo các lý thuyết khoa học] tôi có thể làm 4 vạn người ở svd Mỹ Đình bị vong nhập cho anh xem".
      (và quan trọng hơn nữa, mình tin rằng bạn phóng viên kia đã lèo lái câu nói của ông này thành một kiểu phát ngôn của các dị nhân để câu view)
    • @NguyenVanKhoa @BennyDoan @DarkFear @Nobrain @live2ride @Regnick @Reddy @LuckyLuke @Theta @natural81 @lieumang @kienma @vpbank

      Đừng chấp các bác ạ, đồng chí này thì hài lắm, đã từng nổi tiếng với thâm niên đi mạt sát người khác rồi, hồi xưa còn có cái kiểu cứ vào link là lại cáu bẩn, hậm hực giở mấy câu đại loại "Ko đủ tri thức đừng gửi link/ đừng cm/ đừng giật tít....", ko nhầm thì sau đó bị mấy bác khác thấy ngứa mắt chửi cho to mặt, im ắng 1 thời gian nay lại bổn cũ soạn lại, buồn cười ở chỗ đi mạt sát người ta thì được đến lúc bị người khác mạt sát lại thì lại chạy đi mách admin với bạn Hara, ra điều mình oan ức lắm, hài vãi. Đọc cm ở dưới kia của đồng chí ấy mới gọi là hài, đúng là tự vả vào miệng:
      thích khinh bỉ người khác, nhưng lại chịu không nổi mình bị khinh bỉ. Không Tử nói cái gì không muốn thì đừng làm cho người.  
    • @5py Thế là tự tay bóp dái hả anh
    • @5py LOL em là ai vậy nhóc ?

      có ai biết em nó là ai không ?
    • @nguyenvankhoa chuẩn

      Ko nói đến chuyện lần này vơ đũa cả nắm, tag 1 loạt bạn để mạt sát, vì có phải ai trong số tag kia cũng ko đọc bài như đồng chí ấy nghĩ đâu, thì nói năng từ tốn rằng: "Có lẽ các bạn chưa đọc bài viết chỉ đọc tít nên hiểu nhầm ý tác giả rồi, các bạn đọc kỹ lại đi" .... thế thôi có gì khó mà phải nhảy bổ vào hậm hực nói người ta rằng "khả năng đọc hiểu có vấn đề, phải đi học lại cấp 1" đoạn lươn lẹo, cãi cùn, mị dân này cũng hài
      Có lỗi, sai, nhận như DarkFear mới là đáng kính trọng. Chứ đừng mong người ngoài thiên hạ nói nhẹ với mình  
    • @summoner131 7x thì hẵng xưng anh, còn 8x thì đừng bầy đặt giở giọng đàn anh ra ở đây nhé nhóc. Đi é0 đâu cũng thấy ra cái vẻ bề trên, đàn anh, cây cao bóng cả, ta đây hiểu đời........... thối lắm.
    • @5py LOL
    • Có vẻ vấn để ở đây trở lại là:
      1. Tin có Nhập vong và nó khác với thôi miên
      2. Không tin có Nhập vong, nó chỉ là lừa đảo và là 1 dạng của thôi miên.

      Cái này là do "tín ngưỡng" của mỗi người. Không ai nói ai đúng sai được đâu. Có những thứ không cuộc sống mà ngay tới NHÀ KHOA HỌC trong này cũng không thể giải thích được nó đâu.
    • @5py Mình thấy nick quen quen lắm , bây giờ mới để ý , thì ra là @huongnht !!!
    • @natural81 ai đó, quen biết gì à hay ở bên G+?
    • @huongnht Không có quen , chỉ nghe bạn gì nói , bạn huongnht hay bắt bẻ người khác , hồi đó chắc có 1 lần tranh cãi với nhau rồi thì phải !!!
    • @natural81 tớ ko nhớ nổi đâu, Tớ nói khơi khơi thế xong rồi quên ngay. chứng tỏ bạn này thù lâu nhớ dai.
    • @huongnht Đâu có quên rồi đó chứ , mà bạn gì đó nhắc lại , làm mình thấy nhớ quen quen !!!
    • @natural81 rồi hiểu luôn, ý bạn là tớ đi đâu cũng gây sự với thiên hạ
    • @huongnht Không có ý đó , mình có nói gì đâu , chỉ vào chém gió xả stress , chẳng muốn gây sự với ai cả mà , thà có bạn cùng chém gió , chứ không thích gây chiến hay thù ghét 1 ai cả ?
  • có thể bác này hơi nổ quá mức nhưng về yếu tố khoa học thì mình nghĩ là đúng , thật sự là mình ko tin mấy cái vụ áp vong , ma nhập , chẳng qua đó chỉ là một trò ảo thuật , hoặc thôi miên hoặc trò bịp nào đó mà con người chưa khám phá ra thôi.
  • zời ơi mình ko tin mấy vụ mê tín
  • rất nhiều mem linkhay chỉ đọc title mà không đọc bài mà đã bình luận loạn lên, cần bổ túc lại văn hóa đọc, nản !
    • đây là cái tội ngây thơ tin vào tít !
    • Thế bác đã cảm nhận được những gì từ bài viết này
      Hay là cũng chỉ a dua theo 1 số cm của các bác ở trên ?
    • @nguyenvankhoa. Vote cho bác. Nhiều cụ ở đây adua và chụp mũ quá đi thôi. Em nói ông ấy chém gió đấy. Đừng bảo em không đọc hết bài. Oan ức lắm
      Việc áp vong tìm mộ thì biết bao nhiêu người đã giải thích có thể là do thôi miên, hóa chất, thần kinh xyz... nào đó. Nói chung lâu nay là em chả tin vào việc áp vong. ới đây lão Phạm Viết Đào còn phịa ra chuyện ông Hoàng Mười ở Nghệ An. Rủ thần VN đánh thần TQ nữa kìa. Nên việc ông này nói áp vong là thôi miên thì cũng chả có gì là mới cả
      Còn thôi miên 40.000 ngàn người. TSB ông Tào Tháo. Bảo Khổng Minh sống dậy làm cũng chả nổi chứ nói gì ông này
  • thôi miên thứ dữ đây,
  • vong nhập có thật, mình chứng kiến rồi, chẳng phải là do thầy hay cô đồng nào đó ám thị hay thôi miên cả. Dì mình ra mộ thắp hương bác gái, tự dưng ng` bị xỉu đi và sau đó hỏi chuyện mọi người, tất nhiên là trog vai bác gái đã mất . Thấy dì quá mệt nên chồng của dì phải xin bác "về" cho dì tỉnh, sau đó mọi thứ lại bình thường
    • Ko hề có các việc tâm linh gì cả đâu bạn ah, sự vệc gì cũng có nguồn gốc và giải thích 1 cách khoa học, chỉ có điều có nhiều trường hợp khó giải thích thôi.
      Còn các việc gọi hồn đều là lừa đảo, nhưng cũng phải nói là họ giỏi, vì họ dùng 1 số bí quyết, công nghệ cao, và khả năng diễn xuất tốt.

      Các bạn cứ nghĩ về những nhà ảo thuật nổi tiếng thế giới mà xem? Nhiều thứ đố ai giải thích đc đấy, ko giải thích được thì cũng cho là họ là siêu nhân ah?
      (Mình theo CNDuy Vật )
    • @goodgood Ảo thuật cỡ David Copperfield còn giải thích được gần hết nhưng hiện tượng vong nhập chưa có nhà khoa học nào giải thích được đâu bác Gọi là lừa đảo không chính xác, có thể có lỗi đối với 1 số người tìm mộ liệt sĩ thật.
    • @no_fear Xin lỗi, làm quái có cái gọi là vong nhập, lừa đảo cả đấy.
  • Ôi nẫu ruột quá!

    Pó tay với các bạn trẻ, nếu muốn bình luận gì thì phải đọc bài viết của người ta đã chứ! Nếu đọc mà không hiểu thì tốt nhất đừng bình luận gì! Đằng này lại nguy hiểm đến mức xúm vào ném gạch người ta!? lại còn có câu được bình chọn là bình luận hay nhất nữa! Thật là vãi lọ.
    • Thế bạn đọc hết bạn hiểu được cái gì. Không phải chém gió à?
    • @vpbank Cả bài này mục đích của người viết là chứng minh chuyện vong nhập là không đúng, những hiện tượng mà người ta gọi là "vong nhập" thì có thể giải thích được dưới góc độ khoa học là thôi miên hoặc tự kỷ ám thị. Và ông đã chứng minh bằng một ví dụ thôi miên trực tiếp một người, sau đó người này có những biểu hiện và hành động giống như kiểu ở các trung tâm gọi vong.

      Và nhiều người sẽ đặt nghi vấn là nếu không phải là "vong nhập" thì sao ở một số trung tâm lại có thể làm đồng loạt nhiều người được thì bài báo cũng giải thích là với phương pháp này cũng có thể làm cho một số đông người bị như vậy nếu có đủ điều kiện về âm thanh, ánh sáng, không gian,...

      Mặt khác họ cũng khẳng định được trên lý thuyết là có thể làm cho rất rất nhiều người bị đồng loạt như vậy và lấy ví dụ là một tập thể đông như sân vận động Mỹ Đình. Tất nhiên là mới chỉ trên lý thuyết của họ thôi chứ chả ai làm được vì ai dám thủ nghiệm đâu. Người nói ra câu này không ngờ răng nhà báo sẽ lấy luôn câu này làm tít bài để câu view người đọc, câu tít này được đưa vào linkhay và cả một bài báo nhiều ý như thế nhưng các bạn (chắc chắn là trẻ) chỉ loanh quanh bình luận chỉ đúng vào ý câu đó thôi, mà những câu bình luận của một số bạn thì thâm thúy và sâu cay đừng hỏi, lại hay nữa nên nó vừa lòng số đông!

      Mình hỏi bạn cả một bài báo của người ta, cá nhân mình thì thấy có rất nhiều thông tin bổ ích và cần phải tranh luận nghiêm túc hơn nhưng chung quy lại một số người chỉ dèm pha vào mỗi câu nói đấy! Mà câu đấy lại ở ngay tít của bài thì mình chả nhận xét các bạn là chỉ đọc tít chứ không đọc bài là đúng rồi còn gì!?
    • @kafu0201 Bạn nói chuyện không logic. Giờ mình gọi hiện tượng vong nhập là A nhé. Bác Quân lấy thôi miên để làm ra được một hiện tượng giống hiện tượng A. Điều đó không đủ để phản bác là không có hiện tượng A.
      Một ví dụ cho dễ hiểu. Nếu theo lý luận của bạn thì Một người thế kỷ 19 thấy chúng ta nấu nước bằng điện sẽ bảo là lừa đảo vì theo ông ấy lấy củi đốt nước tạo ra hiện tượng y chang như vậy => bọn nấu bằng điện là lừa đảo.

      Còn lý thuyết là lý thuyết gì? chả thấy bài báo nói gì về lý thuyết nào hết. Đã lấy khoa học ra để dẫn chứng cho lý thuyết thì xin hãy trích từ nguồn nào, ai nghiên cứu, công bố ở đâu, kết quả thế nào, chứ theo khoa học mã chả nói là khoa học gì như ông NVTA thì cút.

      Việc đưa ra một giả thuyết về thôi miên để giải thích hiện tượng vong nhập là quyền của bác ấy.( Mà thực ra giả thuyết này có gì là mới đâu.) Mà không chỉ mỗi giả thuyết này mà còn nhiều giả thuyết khác như có thể do hóa chất tạo ra ảo giác...
      Do đó bạn phải phân biệt rằng, ông ấy nói A đúng (mình chấp nhận là đúng) thì không phải B cũng đúng. Và trong bài này cái A của ông ấy chả có gì mới. Còn cái B ông ấy chém gió to quá, nên bị mọi người ném gạch là đúng rồi
    • @vpbank Ngay từ đầu mà tranh luận thế này thì đã chả có gì để mình nói rồi! Lúc đầu mình vào đọc bình luận thì thấy các bạn toàn ném gạch vào mỗi ý kiến mà đã được bài báo giật tít, vì thế mình mới có nhận xét như vậy! bạn thông cảm cho cảm giác khi đọc xong bài báo sau đó vào đọc mục bình luận thấy các bạn toàn chửi bới ném đá ở đâu đâu ý nó khó chịu lắm! Còn ý kiến của mình thì cũng giống như bạn thôi, cách giải thích của bác này chưa thuyết phục được mình. Mình vẫn tin vào có một hoặc nhiều thế giới vo hình xung quanh ta hơn

      Thank bạn đã trả lời mình!
    • Thế có thôi miên cho họ làm hành đồng của người nào đó ta không biết mặt mà không cần chỉ đạo không? Thôi miên phải chị đạo họ mới làm theo còn cái kia đâu cần?
  • Thử đi bố thách !
  • Hay quá, có tài năng này thì VN sắp vô địch World Cup rồi
  • Thực sự rất ác cảm với mấy bạn chưa đọc đến đầu đến đũa vào chém. Không biết thì dựa cột mà nghe đi. Người ta đang lí giải hiện tượng áp vong dưới góc độ thôi miên thì vào oang oác quăng gạch thể hiện sự "hiểu biết" của mình
  • nghe trong gió có tiếng của em :-"  
  • Kỳ lạ thay, tôi lấy sức ấn xuống, cánh tay lại bật lên  
    ấn xuống nhưng éo dc thì mới gọi là thần kỳ chứ ấn xuống xong lại bật lên thì có cái lúa gì mà lạ.đúng là nhà báo
    biết mục đích của bài này nhưng ông này cũng thuộc thể loại chém gió thành bão đi
    thường thì những cái thể loại bụng rỗng ko có gì thì mới kêu to
    • Không đâu bạn ạ, trong bộ môn Aikido cũng có một phần gọi là "luyện khí". Lúc tập giống như mình tự ám thị mình, cụ thể thì ai học rồi sẽ biết. Trong việc ấn tay xuống này, không phải dứt khoát là ấn không xuống, mà là tùy vào khả năng của mỗi người, người luyện tập thường xuyên và đúng thì bảo đảm là ấn không xuống, ngay cả 2 thanh niên đứng lên vẫn ok. Bạn có thể tìm hiểu điều này từ phim tài liệu võ thuật Akido của HTV. Đó là nói về người luyện tốt. Còn thông thường thì vẫn ấn được xuống, nhưng nó giống như là bạn cố ép một thanh lò xo ấy, rất khó khăn và bạn có thể cảm nhận được sức bật trở lại. Đáng lưu ý là bình thường người đó không thể có được sức mạnh ấy. Đương nhiên, không phải nói làm là làm được liền, mà phải có thời gian chuẩn bị nữa.
    • @kiendumuc nhưng đây là thôi miên
      thằng nhà báo làm như kiểu thôi miên làm ngta thành mình đồng da sắt
  • Đã đến 1000 năm nữa đâu mà lắm siêu nhân vậy nhỉ?
  • Trước mình thấy trên mấy trang web XXX có cái banner "Chỉ cần nói 3 từ bẩn thỉu, là gái sẽ đồng ý XXX với bạn, muốn biết đó là gì, click vô"
  • Trong này chắc có đến 80% các bạn ném gạch mà chưa hề đọc bài
  • Muốn thôi miên được người khác thì phải đưa người ta vào trạng thái thư giãn hoàn toàn và xung quanh không bị điều kiện ngoại cảnh tác động (gió,âm thanh...),theo những gì em biết thì 1vs1 thì còn thôi miên được,chứ bác này kêu với dàn âm thanh xịn mà thôi miên được 80% số người trong sân Mỹ Đình thì em không bao giờ tin.
    • chả có gì khó hiểu, làm được thât. Vì trong tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo sử dụng hiện tượng sóng âm kích thích lên sóng não có tồn tại. Điển hình là câu niệm chú "Úm ma ni bát mê hồng". Nó là chuỗi âm thanh tương thích với sóng não tạo ra cảm giác về an thần. Trong trường hợp "khoe hàng" như ông thạc sĩ, 4 vạn người đều trong tâm thế chờ xem hiện tượng gì xảy ra, lại càng dễ rơi vào tự kỉ ám thị.
  • Mình thích thuật thôi miên ghê luôn! Ai biết bày mình với nha!
  • Đọc là 1 chuyện
    Hiểu là 1 chuyện
    Và cảm nhận thế nào lại là 1 chuyện khác
    giống như 1 bài văn có người phân tích theo kiểu này có người phân tích kiểu khác tùy vào độ cảm nhận sau khi họ đã đọc được.
    Đến khi giáo viên chấm bài đương nhiên ai cảm nhận tốt và hay thì sẽ điểm cao
    Và đương nhiên ai chưa tốt sẽ điểm thấp và kèm theo lời nhắc nhở chứ chả bao giờ có cái kiểu

    Chán chúng mày quá về mà học lại bổ túc đi nhé  


    Nói thật em dị ứng với cái kiểu này vãi lọ toàn to đầu mà thích tỏ ra nguy hiểm với trẻ con
    Rồi 1 số thành phần nguy hiểm hơn là vào xem các cm cái nào được Vote nhiều thì a dua ra mặt dậy đời .

    P/s:
    Ngước lên trời mà nhìn còn rất nhiều người hơn mình,gục xuống gối mình cũng hơn rất nhiều thằng cho nên đừng vội tỏ ra nguy hiểm  
  • Em sẽ giết được cả thế giới nếu cho tất cả mọi người vào 1 phòng!
    Thổi gió còn to hơn cả bác Triết.
  • anh không chỉ có khả năng làm cho cô bạn tôi biến thành người khác, bị đủ các loại “vong” nhập vào, mà còn khiến 80% lượng người ngồi chật kín sân Mỹ Đình xem bóng đá bị vong nhập.  


    nếu cùng lúc mấy vạn người có biểu hiện giống bị vong nhập và có trạng thái tương đối giống nhau, thì có nghĩa không phải là vong nhập.

    ý cái bác này là nếu tất cả có phản ứng giống nhau thì chỉ là thôi miên chứ ứ phải vong nhập. Nhưng iem cũng chả tin bác í thôi miên đc cùng lúc ngần ấy người đâu =__=
     
  • mình tin vào thôi miên......
    còn 4 vạn người nếu ko thử thì ai biết?!
  • Mình thấy mới tin, phải gặp ông này nói chuyện mới tin, giờ kg tin
  • cái này ghê quá, tốt nhất đừng chơi với loại này
  • chang biet the nao ma lan nua.the hoa ra nhung nha ngoai cam duoc nha nuoc cap bang chi la gia
  • Cãi nhau làm cái gì. Lập event 40k người luôn đi cho nó chuẩn Một trong hai bên đang chém gió phần phật, hoặc bác kia, hoặc nhiều thanh niên linkhay Lập event vừa có cơ hội kiểm chứng, anh em lại được gần nhau, hạn chế tình trạng chém gió thành bão
  • Cả bài báo cứ như tiểu thuyết .
    Đọc hay phết
  • chém jó vãi hàng đm có khả năng thì sao đ** lên biên giới mà hú hay ông già ấy đ** yêu nước ???
  • Cuộc sống muôn màu sắc các bạn hãy nhìn lên bầu trời . chắc các bạn chỉ thấy mây, máy bay, mặt trời. mặt trăng ,các vì sao....v.v. và chim hãy nhìn ra xa hơn nữa............xa hơn nữa...........và xa hơn nữa...... bạn sẽ thấy gì.... bạn sẽ thấy toàn những thứ mà các bạn ko tin và chưa thấy

    mình tin vào một điều gì đó
  • Báo với chẳng chí. Chỉ thích giật tít kinh hoàng khiến cho mục đích của cuộc phỏng vấn hoàn toàn bị đảo lộn, người đọc chệch hướng.

    Câu này là kiểu nói thậm xưng nhằm khẳng định rằng việc áp vong là không có cơ sở. Có ai ngồi ném gạch cái câu của Acsimet: Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng trái đất lên không?
  • Rất nhiều mem linkhay văn hóa thấp vờ cờ lờ, đọc bài báo mà chả hiểu tác giả định viết về vấn đề gì, ngồi rảnh rỗi đi bắt bẻ 1 câu nói!
  • đứa e họ cũng mới bị lừa uống thuốc mê và bị lấy hết điện thoại, laptop, ví tiền may sao cái ngàn vàng chưa bị sao
  • Chả biết được là cái zụ sân vận động đó là thật không. không ồn ào, không tiếng xe cộ, trật tự, và gì nữa?
  • "Nếu anh đưa ám thị vào cô bạn tôi, rằng cô là liệt sĩ A nào đó, lập tức cô sẽ là liệt sĩ A, nếu nói cô là Bà Triệu, đưa cho cô thanh đao, thì cô cũng sẽ múa đao, điều binh khiển tướng y như Bà Triệu!"

    Đang muốn gặp khổng tử phát để khổng tử giải thích vụ này ra sao
    • Nao đi gặp bác ấy. Bảo bác ấy thôi miên cho mình trở thành chúa trời và bắt mình giải thích sự hình thành của vũ trụ. Chả mấy chốc mà mọi điều bí ẩn trong vũ trụ sẽ đc giải đáp hết . Bão này phải lên đến cấp 100 rồi

Tin cùng kênh Tệ nạn

Bạn bè giới thiệu kênh
channel

Tệ nạn (112)

channel likeThích
Remove channel
arrow
Tin tức tệ nạn xã hội, người xấu, thói hư tật xấu...
Kết nối với LinkHay tại các mạng khác