Viết bình luận


. Toàn làm trò mèo không nhưng hồi đấy internet mới ra thấy hack là sướng lắm. Không phải bởi mình giỏi mà bởi các bạn làm web thời đó chẳng có gì gọi là bảo mật cả, và nói đúng hơn chẳng có khái niệm bảo mật là gì. Hack xong cứ bô bô lên khoe (vãi)
Có lần chơi luôn ảnh con bò lên trang chủ 1 website vì ghét thái độ
. Cứ chiều nó gỡ tối về lại cho lên, mấy hôm sau chán rồi quên luôn. Như bây giờ chắc là ngồi nhà đá
.
) sau lại hóa thân.... 




) bác ạ.






.
, cuối cùng đành ngậm ngùi bỏ qua! ngày xưa bênh anh quảng có phải tốt ko ^^
Mấy lần bị mấy bọn hacker nước ngoài hack vào site, nhưng chỉ thay mỗi file index không đụng gì đến dữ liệu, lười chả thèm fix, đợt nọ bị 1 chú vn mò vào, down hết code và data, rồi vác lên freecode share, lại còn xóa hết toàn bộ dữ liệu chứ, cú dell chịu, may là để tự động backup.


địp mịe, bắt được thằng nghịch dại mà tung hô khắp các mặt báo.
nói chung là không im, chỉ cần bớt nổ thôi 
Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Công ty BKAV chăng Chi tiết