Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
40 bình luận
- Quyết định thu hồi đất của ông Vươn là trái luật, do quyết định thu hồi trái luật nên quyết định cưỡng chế thu hồi đất cũng trái luật.
- Công tác tổ chức thực hiện quyết định cũng có nhiều sai phạm, gây thương vong cho lực lượng tham gia.
- Việc phá nhà có sự chỉ đạo của một số lãng đạo địa phương và yêu cầu khởi tố điều tra, xét xử nghiêm minh.
- Lãnh đạo Hải Phòng phải chỉ đạo xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo trong vụ án do quyết định sai của huyện Tiên Lãng.
Chỉ đạo của sếp là vẫn xử bình thường.
Còn trường hợp được coi là tự vệ chính đáng thì được coi là ko phạm tội luôn, ko truy cứu trách nhiệm hình sự
@theo ít nhất cũng dính quả mìn tự chế với súng hoa cải, dù có bem bọn đến cưỡng chế hay ko thì cũng có tội tàng trữ vũ khí quân dụng rồi
@ManhND Súng hoa cải từ 2012 nằm trong danh sách cấm tàng trữ sử dụng rồi
Mặt sáng là các loằng ngoằng giúp cảnh báo các con giời ở tỉnh hiểu rằng con vua thất thế cũng có thể ra quét chùa. Làm ăn bố láo có chừng có mực thôi.
- tàng trữ vũ khí súng, mìn
- giết người
- chống người thi hành công vụ
Cái quả "giết người" là nặng, xét hành vi thì đủ để cấu thành tội phạm rồi
Nếu VKS truy tố tội "giết người" thì có yếu tố giảm nhẹ là phạm tội trong tình trạng kích động do lỗi thuộc về nạn nhân (lực lượng cưỡng chế) và hy vọng bớt tội chống người thi hành công vụ.
Nhưng nếu chứng minh được quan huyện xã lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố ý làm trái luật để thu lợi bất chính thì có thể có khả năng cãi hành vi "giết người" và "chống người thi hành công vụ" thành "tự vệ chính đáng", chỉ còn tội tàng trữ vũ khí. Chỉ đạo giảm nhẹ nữa thì xử dưới khung còn 1-2 năm tù giam hoặc năm tù treo là đẹp lý lẫn tình.
Chỉ khổ các bác công an, bộ đội, công binh, lắm lúc cũng chỉ là làm theo lệnh cấp trên, ở giữa hứng đủ
Ở nước ta ko chỉ mình anh 3 đi xem kịch và biết diễn tròn vai. Anh 4 có thể xuất hiện như trời giáng và ân xá toàn bộ. Nếu được như thế lòng dân theo ai?
Bây giờ giả dụ chính quyền đến nhà ông Kissme thu hồi để bán cho người khác xem ông có dám cầm súng ko hay nhìn thấy cơ động mang súng ống giáp mũ đầy mình chả sợ vđ ra? Nói thì dễ nhưng khi thật sự lâm vào hoàn cảnh của người ta mới biết là quyết định ko dễ dàng, anh Vươn đã nói với vợ là nếu bị cướp mất đất trong khi vẫn còn nợ mấy tỷ đồng cả nhà chỉ có nước ra cầu cùng nhảy xuống sông mà chết, họ đã xác định thế là đến bước đường cùng rồi, kiện 7 năm còn bị bọn cẩu quan lừa thì còn gì nữa, xác định cầm súng là cược với cả mạng sống của mình rồi, ko phải dễ dàng đâu. Cội nguồn của các bi kịch kiểu này rút cuộc cũng do bọn tham quan mà ra, diệt sạch tham quan, dân ko bao giờ làm liều. Còn tham quan ép dân vào đường cùng thì dù có tử hình anh V thì cũng sẽ mọc ra tiếp a V khác thôi.
Chống lại cái xấu để có cái tốt hơn. Chống lại cái tốt để có cái tốt hơn nữa. Mâu thuẫn là động lực của phát triển (sách Triết cấp 3 và ĐH cũng nói thế, tiếc là ko nói tốc độ phát triển phát triển phụ thuộc cái gì)
Có thể kỳ vọng (dù là ảo tưởng) rằng:
- Đảng sẽ tỉnh ngủ và nhận ra nhân dân mới là nguồn sống của họ và chấn chỉnh lại mình.
- Quốc hội giật mình nhận thức ra nhiệm vụ của họ là xây dựng ra các điều luật tốt tạo nền tảng phát triển và ổn định cho xã hội thay vì tranh đấu trường kỳ với chính phủ.
- Chính phủ nhận ra sứ mệnh của mình là xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.
+1 cho anh.
Giờ mình vừa làm việc mình vừa theo dõi vậy. Nếu năm nay ko phải 2012 (mà là 1912 hoặc 1612 chẳng hạn) thì có lẽ em sẽ nói và làm nhiều hơn các vấn đề liên quan đến riêng Tổ Quốc.
nói thẳng ra rốt cuộc là tranh chấp quyền lợi, $, vác đạn ra choảng nhau, chẳng thằng nào vừa đâu, e là e dek dám ưa bên nào cả, đều là con bệnh của xã hội, không bệnh nặng thì bệnh nhẹ, không thối rữa thì... hắc lào
Nhưng bây giờ nó sinh ra cái thể loại "lề phải, lề trái" mới rồi
Thôi khôn thì xin rút lui, chả dám dây vào !
P/S: À, nói đến phin Mẽo thể loại "đấu tranh chống cường quyền, vì công lý", lại nhớ tới Law Abiding Citizen, hãy ngẫm vì sao Gerard Butler cuối phim ăn quả bom kà - bum ! ngỏm củ tỏi! chứ ko phải trốn thoát, tự do như cánh chim trời, và được tâng lên như anh hùng thánh sống
N nếu bác 3 đã chỉ đạo giảm nhẹ thì chắc xử dưới khung, 1-2 năm, phúc to thì được cái án treo
Thực ra anh Vươn có bắn đâu nhỉ, anh Quý nhận hết, khai là cướp cò và 1-2 năm kèm giảm án là đẹp.
Anh Quý bắn người thì a Quý sẽ ăn đủ vì ko cưỡng chế nhà a Quý, nếu cho 1 người phải đi tù thì a Vươn đi tù sẽ có nhiều tình tiết giảm nhẹ hơn là anh Quý.
Súng bắn hoa cải xem là vũ khí quân dụng rồi mà.
bên thì mải mê bênh Bá Kiến, bên thì mải mê bênh Chí Phèo...