Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
93 bình luận
Các bác co chửu thì cứ cái bọn ăn chặn của chúng em ý.
Các bác co chửu thì cứ cái bọn ăn chặn của chúng em ý.
Thêm 1 ý nữa là năm 2009 lương bọn em cao thật. Ai mà chăm chỉ đi thu thêm cước nữa có tháng gần 10M. Nhưng từ 2010 đến này chưa lần nào qua nổi 5M. Chết sặc tiết. Các bác cứ ném đá tập thể thế tội bọn em. 3 tháng nay em chưa dc về quê. Bà già mổ cũng chỉ về dc có 1 buổi.
Chỉ có 1 vài tầng lớp là luôn sướng thôi. Cái kiếp nhân viên thì làm gì mà dc. Lương trung bình là lương của cả những thằng thu nhập 20 30 cộng với bọn em chia trung bình
- Cty con chỉ rửa tiền cho mấy ông xếp
- Bác làm CNTT thì không trực tiếp làm về Điện, nên lương bác không theo ngạch điện tăng đều đều hàng năm
PS: Thôi bác đừng kêu ca kẻo hứng gạch
Lạm phát 10 tháng đầu năm 2011 là 17% (http://bit.ly/vfPyTy)
Như vậy, lương trung bình 7,3 triệu năm 2009 có sức mua tương đương lương tháng 11/2011 là:
7,3 x 1,1175 x 1,17 = 9,5 triệu đồng
với ông chắc 7,3 triệu không đủ tiền ăn sáng đâu nhỉ? ông thật là tởm.
Bác ấy còn đau lòng nữa kìa.... khiếp quá!
Định nói mấy câu nhưng câu này là chuẩn nhất rồi ^^
Mà lương của mình còn chưa được 1 nửa LĐ
Em dự rằng các bác mà biết thêm mức thu nhập khác + mức thưởng thì không biết các bác sẽ ném cái gì nữa đây ?
P/s: Bức xúc quá: MOD đừng ban em <>
Nên chăng chuyển các bác tập đoàn về nông thôn sống cho đảm bảo đời sống? Vì tính ra thì ở thành thị có sản ra được oát điện nào đâu bác nhỉ?
bác phát biểu "Tôi thấy đau lòng khi EVN bắt nhân dân phải bù khoản lỗ khổng lồ của chúng tôi" thì có lẽ ngọt hơn, dù chỉ là phát biểu chứ thực tế bác cũng "tốt bụng" lắm chứ chả đau lòng tẹo nào
phát biểu ngu éo chịu được, đau lòng rồi có chịu cắt bớt tiền lương mình cho nhân viên ko
Nản
Sis and bros Hanoian, are you ready for this? ^^
tuy nhiên làm gì nữa
tôi lại lấy làm rất mừng ông Thanh à
Thề với các bác, bác nào mà cứ liệt kê đủ:
- Nhà ở tp, lương 5-7 củ/tháng mà đòi "nuôi vợ con" thì cho em xin gặp.
- Lương công chức mà mua được nhà, được xe mà ở thành phố cũng cho em xin diện kiến.
Mịa, toàn lương ít, lậu nhiều, rồi "bươn chải" kiếm thêm. Nhiều chỗ lương nhìn thì to, nhưng làm bục mặt ra thì ai kêu.