Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
50 bình luận
Xem cái clip này của TH Hải Phòng youtube.com/watch?v=eRmV5IaBT4g&feature=related (linkhay đang bị lỗi, gửi link không được)
Xin thưa với ông Ca là thế này: Tôi không quan tâm đó là cái chòi, hay cái nhà, hay cái bô, mà nó nằm ngoài khu vực cưỡng chế , là tài sản tư hữu của công dân được pháp luật bảo vệ. Ông có cái quyền gì mà phá?
1. Tự dưng hàng trăm công an, bộ đội, dân phòng trang bị súng ống tiến vào nhà dân nằm trên mảnh đất ko liên quan gì đến khu cưỡng chế (mục đích thì sai pháp luật) và dính mìn, sau đó còn đập phá tan nát tất cả tài sản này, dân hoàn toàn có quyền tự vệ chính đáng chứ nhỉ? Ngôi nhà giữa đồng ko mông quạnh, nhỡ có trộm cướp vào hành hung, gia đình họ ko có quyền tự vệ (vd như đặt mìn phòng xa) sao?
2. Như vợ ông Vươn nói (youtube.com/watch?v=Xo5PU3xzaos) lúc đó ông Vươn đang đi nộp đơn còn vợ ông Vươn, vợ ông Báu (em ông Vươn) đứng trên đê nhìn xuống ngôi nhà đang bị đội cưỡng chế bao vây, tại sao họ vẫn bị khởi tố? Vợ ông Vươn, vợ ông Báu còn bị đánh ngay trên đê trước mặt nhiều người bắt nhận tội "biết chồng đặt mìn" (nhiều báo đã chụp thương tích của 2 chị) chị có quyền kiện lại hành động xâm phạm thân thể để ép cung này ko?
3. Nếu bị khép tội giết người (ông Vươn chủ mưu đặt mìn, ông Báu bắn súng hoa cải) thì cần phải thực nghiệm lại hiện trường để chứng minh, nhưng giờ hiện trường bị chính đội cưỡng chế phá tan tành (1 hành động vi phạm pháp luật) vậy nếu ông Vươn ko nhận thì làm thế nào để khép tội? Còn đội cưỡng chế có đáng bị khởi tố vì xóa hiện trường vụ án & hủy hoại tài sản công dân ko?
Kể từ đó, cứ vài ngày thời sự tối Hải Phòng lại làm một bài phóng sự tuyên truyền rằng: gia đình ông Vươn đã phạm pháp một cách có hệ thống, từ lấn chiếm đất trái phép, cho thuê lại đất nhà nước giao, nợ thuế...; việc cưỡng chế giải tỏa khu đất là tất yếu và việc ngôi nhà ông Đoàn Văn Quý bị phá là do "nhân dân" phẫn nộ gây nên.
P/S đoạn clip có chất lượng rất tốt, ko rõ có phải lấy từ đài TH Hải Phòng ko?
Là giám đốc công an ở nơi đất dữ như Hải Phòng thì chắc bác Ca cũng là người có nhiều chiến công. Nhưng mà trong vụ này thì bác chả còn tí tôn trọng nào của người khác nữa đâu
Bản chất của pháp luật đặt ra để bảo vệ kẻ yếu, nay anh thân là giám đốc công an của cả một thành phố mà phát biểu thế này thì thật không hiểu pháp luật đặt ra để làm gì nhỉ? Anh KK cụ lên luật cho nhanh.
Người dân khi thấy người ăn xin cùng cực thì cũng cảm thấy mủi lòng, dù cũng tiếc nhưng vẫn móc túi cho mấy đồng gọi là, còn các quan thì thấy thật hả hê, hãnh diện vì mày phải lê lết ngoài đường xin ăn, còn chúng tao hả hê ăn uống trong những nhà hàng sang trọng, máy lạnh, em ún phục vụ nhiệt tình.
Chính quyền và công an HP bây giờ làm việc gì hay phát biểu gì thì cũng để chống lại dân. chống lại dư luận chỉ trích lên án của dân, chứ có phải bảo vệ dân nữa đâu .
Nhắn ông Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an Hải Phòng
Hai hôm nay rất nhiều người dẫn thêm con cháu tới thăm nhà tôi, trong đó có cả người Hải Phòng tới xin nước Anolyt chữa bệnh lở loét bội nhiễm cho con cháu. Tôi thường mở máy tính cho các cháu xem cái mà ông Ca gọi là “chòi trông cá” đã bị san bằng trên mảnh đất không bị cưỡng chế thuộc khu đầm của anh Vươn ở Cống Rộc, Tiên Lãng. Tôi hỏi các cháu: “Nếu có người gọi đây là lều thì theo cháu trình độ học vấn của người ấy thế nào?”. Tất cả các cháu đều bảo đây là nhà hai tầng. Có cháu mới 5 tuổi còn nói kĩ hơn: “Đây là nhà mái bằng hai tầng”. Có cháu còn nói: “Đó là nhà chưa quét vôi”. Có một điểm đồng nhất với các cháu là: Người gọi đây là "cái chòi" là người chưa biết nói tiếng Việt.
Nếu coi ngôi nhà bị phá là "chòi" thì không hiểu trong cuốn binh thư mà ông Ca sắp viết sẽ phải bày binh bố trận như thế nào, huy động lực lượng như thế nào, đội hình chiến thuật bố trí làm sao... Tóm lại là kế hoạch tác chiến ra sao? Vì không có người đọc nào công nhận đấy là "chòi" đâu ông Ca ơi!
Nguyễn Văn Khải
Vụ việc hôm ấy tuy bắt không được đối tượng nhưng mà trấn áp được đối tượng. Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là, anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa có bao giờ trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách. Tôi nói với các đồng chí Thường trực rằng đây không phải kế hoạch tập trận nhưng đúng là phải rút kinh nghiệm, cái này nó rất là hay, có sự kết hợp giữa địa phương, giữa công an, quân đội, biên phòng rất là đẹp, đâm ra không có gì phải phàn nàn về cái chuyện ấy cả. (VnMedia, 8/1)