Viết bình luận
Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Dân TQ cũng vậy, chính phủ bảo sao thì nghe vậy, biết dek gì! Mà dân ta thì cũng vậy (gần gần vậy, ít ra còn chưa khóa mạng nước ngoài). Người TQ cũng nhất quyết cho rằng, đường lưỡi bò là của họ, thì chửi thế chứ chửi nữa cũng chả ích gì.
...
Mà thực ra, cũng chưa đánh nhau được đâu. TQ thừa nhận là tàu hải giám đã vào cách bờ biển VN 120 hải lí, họ không bác bỏ chuyện đó, họ chỉ khăng khăng bảo, cách bao nhiêu cũng kệ mày, dù sao đều là biển của tao! Mà họ bảo thế từ muôn nghìn đời nay rồi. Nước mẹ gì!
TQ gần đây có vụ đánh bom xe hơi ở thành phố Phủ Châu, tỉnh Giang Tây. Tàu hải giám xâm phạm biển Vn 1 phần là để hướng sự chú ý của dư luận trong nước ra ngoài biển, nâng cao tính đoàn kết dân tộc, để dư luận quên đi cái chuyện nổ bom xe hơi mang tính khủng bố trong nước. Bao giờ cũng thế, Mao bảo rồi, loạn ngoài thì mới yên trong! Thế nên TQ cũng không làm rắn quá, 1 thời gian nữa là lắng xuống.
Vả lại, TQ gây hấn rất "dàn trải", kém tập trung, gây hấn cả ở Philippines. Như vậy đủ thấy, hành động lần này vẫn thuộc về 1 chiến lược nhất quán của TQ là đòi bằng được biển Đông, có điều lần này cướp bóc dữ hơn 1 tí, vì lượng dự trữ dầu thô của TQ đang bị giảm. Chỉ cần các nước khác cứng rắn 1 chút trên mặt trận ngoại giao, TQ cảm thấy bất lợi là sẽ câm đi thôi.
Vì thế, chúng ta cũng không cần, và không nên kích động quá làm gì. Chửi thì cũng chửi nhiều rồi mà
Dạo này bọn Việt Tân cho vài chú rận về nước kích động biểu tình. Giặc ngoài khó đánh, lại gặp bọn giặc trong nữa, thôi tránh, tránh xa, tránh xa ra 1 tí. Làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù đi các bạn!
Mấy hôm nay mình cũng ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ hận chưa được xẻ thịt lột da nuốt gan uống máu quân thù. Nhưng mà cái gì cũng phải bình tĩnh 1 tí, nhịn 1 tí mới được. Bá ngọ bọn Tàu mà nó vin vào cớ mình đập phá đại sứ quán, thì mình đuối lí chứ chẳng đùa đâu! Nếu yêu nước, ta có nhiều cách để thể hiện, nhỏ thì là vứt rác vào thùng, to thì là kiên quyết bác bỏ mọi luận điệu của người TQ nếu gặp, to hơn thì là học hành tử tế xây dựng đất nước, ok?
Những điều sau đây tác giả cần phải tính đến:
1. Khi TQ xâm phạm chủ quyền lãnh thổ VN, mọi người dân VN đều có quyền và nên được khuyến khích bày tỏ lòng yêu nước và ý thức về chủ quyền lãnh thổ. (đây là chân lý hiển nhiên ngoài hiến pháp dựa trên sự nhận thức chung của cả dân tộc)
2. Hình thức bày tỏ lòng yêu nước, ý thức dân tộc là phụ thuộc vào sự hiểu biết, tính cách và năng lực nhận thức của từng cá nhân. Việc NN cần làm là cung cấp đầy đủ thông tin nhiều chiều, nhiều hướng (tự do báo chí) để mỗi ng có thể bổ khuyết phần thông tin mình còn thiếu. Thông tin thiếu đa dạng luôn gây sự ức chế, tâm lý hoài nghi và phản ứng tiêu cực vì lý do "thiếu thông tin".
3. Việc đưa ra các lý do biện hộ cho hành động TQ (do định hướng dư luận TQ, do muốn phép thử với ASIAN .v.v) là hành động của người TQ, ko phải là việc của ng VN chân chính.
4. Việc treo quả bom chiến tranh lên đầu ng dân VN chính là cách thức của lũ Việt gian bán nước. Việc này chỉ làm cho người dân đớn hèn, nhu nhược, sống trong kiếp luồn cúi thi thoảng hú lên nhưng tiếng bi ai, bất lực. Đây không phải là lúc quyết định ĐÁNH hay HÀNG mà là PHẢN ĐỐI hay CHẤP NHẬN.
5. Việc đề cập đến các "thế lực thù địch" hay "diễn biến hòa bình" giống như đem hình ảnh con cọp dọa trẻ em. Cái duy nhất đạt được là trẻ em sẽ luôn bị cọp ám ảnh và chi phối suốt cuộc đời trưởng thành. Đừng dùng giọng bề trên truyền đạo, rao rảng, hãy như những người bạn tin cậy, những đối tác chân thành để cung cấp thông tin đúng đắn cho người dân. Việc thổi phồng, đòn gió, lạc hướng (định hướng sai lệch) sẽ đem lại kết quả giống như cậu bé hay trêu đùa là bị chó sói tấn công.