Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
35 bình luận
Ở đây, ta chỉ có thể cố gắng để "ghép cặp" được càng nhiều càng tốt, được nhiều cặp là "lựa chọn số 1" của nhau nhất có thể. Còn hết lựa chọn số 1 thì phải chuyển dần sang số 2, số 3, số vô cùng vậy thôi.
Nhưng of ở đâu? Ntn? Chưa biết đc! hu
Tôi từng chứng kiến vài bạn gái trong thời gian sinh hoạt ngắn ngủi với câu lạc bộ đã thay đến hai, ba đời người yêu. Nam giới chúng tôi gọi đó là những cô nàng dễ tán, bởi chỉ cần lựa đúng thời điểm họ cô đơn là sẵn sàng dựa vào vai mình. Nhưng khi tìm hiểu sâu hơn, tôi biết họ đều thiếu điểm tựa trong khi tâm hồn nhạy cảm, cuộc sống chông chênh.
Họ trải lòng với thế giới mạng, tham gia offline vì buồn và dễ yêu vì khao khát được yêu thương. Có vài anh chàng cũng như thế. Suy cho cùng nhiều bạn trẻ tích cực offline chỉ vì họ thật sự đáng thương. Chỉ có thể mong hạnh phúc đến với họ, mà để được như thế họ cần sự mẫn cảm khi xác định đâu là điểm tựa thật sự chắc chắn cho mình. Chứ vì cô đơn mà đâu cũng dựa thì nguy!
@mrponpon nói chung là em k tin mấy cái này a ạ nên snghĩ tiêu cực
Lại nhớ cái này
Mà, theo kn mình thấy thì,
Thế nên đi off mình chỉ quan niệm, 1 là vui chơi hết mình, coi như là 1 dịp xả stress, 2 là kết bạn, tìm thêm bạn mới.