Trở lên trên

3 bình luận

  • Sống khát khao, sống dại khờ
    .. sống không tiếc nuối.
  • MÌnh thích câu này: "Nhớ rằng mình sẽ sớm qua đời là động lực quan trọng nhất để tôi đưa ra các quyết định lớn trong đời. Bởi vì gần như tất cả mọi thứ – kỳ vọng, kiêu hãnh, sợ hãi – đều lu mờ trước cái chết, chỉ còn lại những điều quan trọng nhất. Nhớ rằng mình sẽ qua đời là cách để tôi không nghĩ rằng mình sẽ mất đi thứ gì đó. Nếu bạn chẳng còn gì thì sẽ không có lý do gì mà bạn không làm theo trái tim mách bảo". Steve Jobs

    Vì thế, hãy làm việc như ngày mai không còn được làm việc nữa

Tin cùng kênh Công nghệ

Bạn bè giới thiệu kênh
channel

Công nghệ (112)

channel likeThích
Remove channel
arrow
Tin tức về các lĩnh vực công nghệ, truyền thông...
Kết nối với LinkHay tại các mạng khác