Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
53 bình luận
Chuyển hết các cty sản xuất (may mặc), trường học ra ngoại thành, đất đó để xây công viên (tuyệt đối không dùng đất đó để xây chung cư, khu Thương mại) là ổn.
toàn 1 lũ dân trí thấp + vô học.
bạn thử ngồi lái xe ôtô xem, cứ vài phút lại có 1 chú xe máy lấn sang làn ôtô tạt đầu bất tử ko sợ chết.
rất dễ bị điên.
còn cái bài này thì phải chờ sau rằm, khi sinh viên / dân lao động lên hết thì mới biết đc.
biển thì to lù lù , nhưng vẫn cố tình đi vào. tốc độ thì chậm mà toàn choi choi ra đầu ôtô. nó đâm cho chết thì lại oan gia cái thằng lái ôtô.
cái lũ này thì rất rất nhiều , chứ ai cho mình vào trong đó. hay có tật giật mình?
dân mình chưa bao giờ được đánh giá là có ý thức, và đó vẫn là nguyên nhân chính gây tắc đường
@sinhzun : Nếu nói toàn bộ dân ko có ý thức là sai, vì nếu thế thì ra đường chẳng thằng nào chịu dừng đèn đỏ cả.
ở Sing bạn biết người đi bộ qua đường mà ko đi qua vạch, phạt 200 SGD, đánh cho mấy roi?
ở VN bừa phứa sang đường như cá lượn. bạ đâu sang đó, đi bộ dưới lòng đường...
người lớn tuổi, người già cũng đi ngược chiều cũng là chuyện hàng ngày ở huyện.
phân làn thì đa số là ko chấp hành. tỷ lệ dân giao thông vô ý thức là rất rất lớn.
thượng lưu hay ko thì ko biết, nhưng ra đường cần đi rất đúng luật vì hiểu rõ cái khó của các phương tiện cơ giới lớn hơn như ôtô xe tải là bảo vệ tính mạng cho chính mình , bạn đi xe máy, chúng nó rồ ga 1 cái là nghiền nát bạn rồi. ấy vậy mà xe máy tạt đầu ôtô , ko signal, lấn làn vẫn là chuyện hàng ngày ở VN.
K cần fải dạy mình đâu bạn ạ, ai cũng biết nhiều ng dân Việt còn kém ý thức nhưng thỉnh thoảng lại thấy mấy bạn lên đây hô chửi đổng toàn dân vô ý thức, Tôi đã từng thấy đúng những loại đấy ra đường đi đường ko có tý ý thức nào cả. Hãy ăn nói nhẹ nhàng và biết mình biết ta đi 1 tý, ý thức người dân còn 1 phần do xã hội luật pháp yếu kém. Để cho mấy cái ông Sing của bạn sang VN độ dăm tháng xem có vô ý thức ko?
ĐỪng mang Sing với oto ra dọa mình. Thời này những cái đó ko fải là vật xa vời đâu.
cậu này hay thật. có gì mà đánh đồng, xin mời cậu ra đứng ở đầu đường Xã Đàn ở bất kể thời điểm nào trong ngày : và xem có thời điểm nào ko có xe máy đi vào làn ôtô ko?
nói về đánh đồng thì ngay cả các nước phát triển cũng vẫn có những người ý thức giao thông kém.
ko có gì là tuyệt đối 100% cả. nhưng ở VN, về ý thức giao thông thì ko phải ngại khi nói 1 từ : QUÁ KÉM.
đó là 1 sự thật mà ai cũng thừa nhận ngay cả lãnh đạo bộ GTVT. sao, thích cãi gì nữa
Như hôm rồi mình đi xe dừng đèn đỏ, có vài người đi trc vượt còn những người đi sau mình tự khắc dừng chả cần có CSGT.
Nên đừng đánh giá số đông thiếu ý thức, kêu gào nhiều làm gì, hãy cứ làm đúng.
Có đứa bạn bảo ăn phở Hà nội ngon. Thế mà chả có chỗ nào bán loại vừa rẻ mà vừa nhiều thịt nhiều bánh cả
Như nhà mình đây 2 đứa ở nhờ vẫn còn chưa lên HN
Sáng đi Đại Cồ Việt, Giải Phóng, tâm điểm các trường Đại Học lớn cũng thấy khá thoáng đãng.
ừ, nên đành chờ thôi
hay như chỗ ngã ba Lê Duẩn đầu HaNoi Nikko Hotel ý, ko bj tắc h tan tầm như mọi lần