Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
548 bình luận
1. MCDONALD không trả cash.
2. Phải có thẻ tín dụng ngân hàng và
3. phải eligible to work in US (no international student)
Thằng này đi du lịch châu âu thì thật, còn lại toàn ba xạo.
Có bạn nào đang ở Đức k vào confirm vụ này chút
Mấy hôm nữa giời nóng thế nào bạn ý cũng đi thám hiểm chị Hằng đới.
Hội Những Người Chưa Hết Bàng Hoàng Vì Thần Gió Trần Tam Linh
Ngay từ đầu em đã nghi,đi sang Pháp dễ cứ như là đi sang Trung Quốc, Lào ấy
Không phải xin hộ chiếu, visa à
Tớ có hơi bất ngờ vì lời đề nghị kì lạ, nhưng cũng đồng ý giúp. Ông ấy đưa cho tớ tới 5000 USD (bất ngờ tập 2 – vì cầm trong tay số tiền quá lớn) cùng mã code của món đồ.
em ko hiểu cái này kiếm 200 EU dễ dàng vậy sao. đưa cho 5000usd . ghập mềnh mềnh chạy rồi
Còn nếu không muốn visa thì phải lên 40 Hàng Bài làm dấu AB, không thì chỉ mon men biên giới thôi bạn
cả bài viết này, từ đầu đến đít toàn là gió, chả có j là thật
e mới đi làm về mệt chết mẹ ra đọc lưu bút của e này buồn cười vãi c**, mai đem đống báo ra quán vứt vào mặt con sếp bảo tao nghỉ tao đi bán báo 2 tiếng kiếm 50€ cho mày coi luôn
ko thì ra đứng trước Mc Donald xóc lọ thể nào cũng hốt 100€ về ngon lành
1. 1 năm sống ở bên này đang học tiếng hoặc đã là sinh viên thì ok luôn
2. phải có giấy cho phép đi làm, nhận được khi thỏa mãn 1. ở trên, bảo hiểm xã hội, giấy chứng nhận đã qua 1 khóa đào tạo về vệ sinh và an toàn khi làm việc.
3. và cái cuối là làm cùng lắm cũng chỉ là 4 tiếng 1 ngày.
e Tam Linh cho a hỏi e có biết cuối ngày người ta phải bu nhau vào mà chùi bồn chiên khoai với cả hút gió ko e ? e lớ ngớ e chiên mẹ nó tay e luôn chứ ở đó mà bom, mà e chạy cả buổi sáng được 100€, a thấy ở Mac cả buổi sáng nếu ko phải là ngày lễ, thì ruồi nó mua bánh cho e e nhé
nhưng ở mỹ chỉ cần thẻ xanh là có thể đi làm. resident thì nhận mấy cái ưu đãi khác.
Tỉ lệ thất nghiệp tây là zezo. Cố lên đi tây đi. >>Xuất khẩu lao động muôn năm > S.H.I.T 14
toàn mấy thứ xa hoa phù phiếm, bơm vào đầu lũ teen toàn mấy cái ảo tưởng màu hồng.
bảo sao, h chúng nó có học hành gì đâu, em nào cũng chăm chăm làm đẹp, ráng sau thành Thủy top với midu hết, kiếm $ cho dễ
Trào lưu chụp ảnh bikini tại bãi đá sông hồng:
Nghiện game mà được đi Phớp thì mềnh đã kiên quyết nghiện từ lâu ồi.
Nhanh chóng nhỉ?
và
Chim sút giữa mặt nó hộ mềnh
WTF, bài này có từ năm ngoái rùi năm nay mới đăng ah
CK Roland Garros năm nay là Nadal với Sodreling. Dám lừa tình những bạn ko koi Tennis
Grand Slam là tên gọi chugn của 4 giải Tennis, hình như anh này éo bik ở Pháp giải này tên Roland Garros đâu
ở Paris thì tiền trọ cho sinh viên khoảng 250 euros, tiền đi lại 70 euros 1 tháng, đi chợ thì vẫn thế, đắt hơn ko nhiều
@ntduyphuong: FYI
Đi làm thêm cho chỗ Mỹ ở Cali cũng kiếm khoảng 8 đồng/ h, tiền xăng thì 3 đồng/ gallon. Làm part time 4 tiếng phờ râu cũng được vài chục thôi, nghĩ coi ai dám ăn mấy chục đồng.
Mấy bạn du học sinh còn khổ hơn, làm cho chỗ Việt Nam (vì chỗ Mỹ nó hông nhận) bị bóc lột, trả cash nhưng rẻ hơn. Còn nhà giàu thì thôi ở nhà chém gió, khỏi làm mà cũng chắc khỏi học luôn. haha.
Còn đi chơi hả, chắc đạp xe lên núi hóng gió.
5000 USD bằng tiền mặt
Vậy là em này bán cái máy ảnh với giá 100 à?
Mỗi ngày bác nó cho nó 100 Eu sao nó phải thèm 100 Eu của bà pháp để bán bức ảnh chụp vs Madonna nhở
Có khi bán cả cái thẻ nhớ chăng?
Nhưng mà như thế thì tất cả ảnh chụp dc ngày hôm đó sẽ mất hết, lấy đâu ra pic để lên mương 14 khoe khoang chém gió nữa
http://bit.ly/a1HcbK
Tặng bà con bài vừa viết http://bit.ly/k7Gw5W
Kiểu nì là hết đường P2, P3 òi T_T!
1 comment bên dưới
Dù thấy đấy là cmt ít thú vị nhất trong cả rừng chiêm chiếp trên và dưới
Cãi nhau: http://bit.ly/aFop5Q
Rao báo mà giàu quá,kiểu này sang Pháp bán báo thôi!!
Chưa tính đến chuyện nguyên 1 đội ngũ hàng rong Rệp ở chân tháp Effiel nó có đập cho 1 trận ko, nhưng em này kiếm tiền cao gấp 2-4 lần lương cơ bản của dân EU rồi.
Thôi để mình bỏ việc đi làm hàng rong cho nhàn, đỡ phải suy nghĩ nhiều
Đọc xong bài này cứ tưởng như ở bên Tây tiền nó rơi vãi ở dưới đất cho mình nhặt ấy nhỉ, kinh ghê
còn kì 2 nữa , cứ từ từ xem thêm.
bán thế nào giờ
bão to vl
chém không biết dơ , giờ bị bóc mẽ thế này thì đúng là vỡ mồm bạn ý =.="
Coming soon
(siu phẩm A-irBlade-vatar
Hết bán báo, làm phụ bàn thì tớ còn làm thêm cả nghệ sĩ đường phố nữa đấy. Ấy là ở London, thấy có rất nhiều nghệ sĩ đường phố chơi nhạc để kiếm tiền, vừa tò mò, vừa muốn thử khả năng, tớ mượn cây guitar và "khởi nghiệp" ngay giữa đường phố London với một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Lúc đầu thú thực là khá run và giọng có hơi chuệch choạc nhưng sau đó được mọi người tán thưởng khá nhiệt tình nên tớ hát cả series ca khúc ruột của nhóm M4U. Tớ kiếm được 10 Euro sau phi vụ đó.
hết hồn
đọc thấy chú này kiểu ngây ngây ngô ngô, nếu đi một mình thật mà chưa bị lừa lột sạch đồ là may lắm rồi (đã thế còn chưa đủ 18, kiểu quái gì mà chả phải có người bảo hộ)
mà đấy, ở Anh bói ra được € kể cũng giỏi, hay là cậu này có mắt đếm tiền cực nhanh, nhìn đống tiền lẻ phát quy ra theo tỷ giá trong ngày luôn =)
ai bảo bác là không có
"Đón chờ" phần 2 và... xem còn đoạn nào bị cắt do "chém gió" nữa ko
Ngày 17/6/2010
http://bit.ly/9lsWUs
Ngày 26/6/2010
http://bit.ly/a2PQXO
Còn Zing 28/5/2010
http://bit.ly/cRvoaI
À quên , chắc j 3M đã bao gồm chi phí đi lại cho bạn PV
Lên Hàng Mã xem nhà lâu xe hơi ngon choét đầy ra. 1 thằng nhóc cũng có khả năng ngày làm chục cái
Có điều léo có xiền cho anh PV!
http://bit.ly/dyxj0l
Khổ thân em, chả hiểu vô tình hay cố ý mà lại để bêu riếu (có sai chính tả hem?) mặt trên Kênh 14
Mình nghi là chôm từ album của 1 tên nào đó rồi tự viết truyện lắm