Viết bình luận
Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
- B2: mượn 1 em bé, càng nhỏ càng tốt, có thể là con của chị, anh, họ hàng hay hàng xóm, chay mặn đều dùng được.. nhầm
- B3: bế đứa bé đi dạo phố, các khu bờ hồ, công viên, bụi rậm, ba chấm..
- B4: chọn đối tượng là những cặp nam thanh nữ tú dắt tay nhau tung tăng, tình tứ
- B5: thở chút lấy hơi đã
- B6: bế đứa bé đến trước mặt người con trai, rơm rớm nước mắt và nói với nó "chào bố đi con"
- B7: vờ khóc và chạy thật nhanh, mạng sống của bạn tùy thuộc vào điều đó
Thấy đôi nào ôm nhau tình cảm thì chạy lại trước mặt đứa con gái . Tát vào mặt nó rồi nói:
"Tại sao em dám lừa dối anh, em đã có người yêu ? "
quay mặt đi và rồi cố gắng chạy nhanh hết sức có thể
Và còn kinh khủng hơn nếu bạn chạy lại tát vào mặt thằng con trai và nói:
Đồ tồi, sao a nói với tôi a là gay
Đồ tồi, sao a nói với tôi a là gay
Chỉ cần tát thẳng vào mặt thằng con trai và rơm rớm nước mắt hét lên : sao anh lỡ lừa dối em
(nhưng nói xong nhớ chạy thật nhanh nhé
Chứ thực tế thì chỉ cần đứng nhìn chằm chặp thế thôi chưa nói gì tát người ta là đã "the end" đc rồi!