Viết bình luận

, đọc 1 hồi mới ngẫm ra là Lê Hoàng

, nếu so với nhận thức của giới trẻ, mấy cái vụ như xe ngựa, dàn đèn thì chỉ các bạn review chê thôi, chứ khán giả, nhất là khán giả nữ chả há hốc mồm 
. 
Nói chung, ý thì tốt nhưng cách truyền tải thông điệp quá kém, diễn xuất của diễn viên không có được tự nhiên và nối tiếp nhau, làm cho bộ phim rất kệch cỡm và khó hiểu. Thêm nữa quá nhiều chi tiết nhảm nhí và không thể chấp nhận được. Haizz... hổng có ý muốn dìm hàng nền điện ảnh nước nhà, nhưng rõ ràng là xem xong phim này không đọng lại cái gì hết 
Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Cốt xưa đến Diễm cũng ngậm ngùi và hời hợt thực tế. Có vẻ LH mún khác lớp đạo diễn cùng thời, lao đầu vào chỗ đen tối của XH thay vì ca ngợi những điều tốt đẹp cũ kỹ, ... Chi tiết