Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
77 bình luận
1 là mấy thằng kia k làm chứ k phải làm mà bị 0, 2 là phòng thi có mỗi 2 người.
Có thể là ra khỏi phòng thi không nộp bài, hoặc nộp giấy trắng, hoặc nguyên nhân gì đó mà mình ko biết, nhưng cả 3 môn T, V, A, thì đều có quá 3 người bị 0 điểm, trong đó tiếng Anh bị cỡ 10 người, vì nó là trắc nghiệm nên mình choáng và nhớ đến tận hôm nay (hôm đi thi thì phòng thi khá là đông đủ hầu như gọi tên ko vắng ai).
Nói chung khẩu thiệt vô bằng nên bạn ko tin thì cứ ẩn mọi comment của ohisee vì ko nên đọc comment của người mà mình ko tin
Mình cũng ko nói là người ta làm đầy đủ mà bị 0, vì trong phòng thi làm sao mà có mắt thần lượn khắp phòng xem mọi người làm gì được.
Mình cũng chẳng có lý do gì mà chém cả? chém thì được trả tiền à? Hay nên im lặng?
Mục đích cả đời của người này, có khi không bằng xuất phát điểm của người khác ấy chứ
Có nhất thiết phải thế ko =.=
Thì em cũng nói chắc là nó không làm, k thì mới là do bác chém. >.<
Đính chính: hình như bạn ni là dân vinh với mềnh mà
mình ko phải dân Vinh, nhưng có bạn ở đó và cũng sống vài tháng ở đó.
http://bit.ly/oXo8Fp
Hãy tự hỏi sao mình giỏi mà vẫn còn nghèo...
chuyện ko liên quan tí, hồi cấp 2 mình học chung lớp với 1 thằng, mãi đến năm lớp 9 nó vẫn ko thể đọc trôi chảy 1 đoạn văn ngắn, và ko thể đọc hay đánh vần nổi các chữ kiểu như "khuya", "khúc khuỷu", "ngả nghiêng"... Đến khi thi ĐH nó đc 4,5đ/3 môn khối A mà cả lũ đều shock vì ko hiểu nó kiếm đâu ra được từng ấy điểm :"| Bây giờ xem điểm mấy cậu ấm kia thấy nhớ nó thế
ui giời kệ mợ nhà nó. Thân nó thì nó lo, việc mợ gì xã hội phải lo ko biết.
Cái dở lại hóa cái hay. Cái hay lại hóa cái dở.
Giàu cũng khổ vì sướng quá hóa dồ, đâm ra dửng mỡ...
Nghèo thì cũng phát điên lên vì thằng khác nó sướng.
Chúng nó nhà giàu rồi
Với lại giàu mà học bình thường là điều hết sức bình thường. Nhà báo soi làm cái léo gì.
Giầu vượt sướng còn khó gấp 10 lần nghèo vượt khó có biết không hả!?
Mục đích của bài báo này là ca ngợi nền giáo dục Việt Nam, một nền giáo dục sạch, không tham nhũng, không có chuyện mua điểm. Đến như thằng đi Beytley còn không mua được điểm nữa là thằng không có xe mà đi.
Vậy nên chúng ta phải vui mới phải.
Em chỉ có 1 câu: " KỆ BÀ NÓ, CHẢ LIÊN QUAN TỚI TÌNH HÌNH XÃ HỘI"