Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
155 bình luận
anyway, cảm ơn đời vì vẫn có những người biết sẻ chia như vậy
tất nhiên ko trừ khả năng có những kẻ biếng ăn lười làm đến ăn hôi, haizzzz
Thíc câu này
Tố Hữu
p/s: e là người nam gốc bắc
Anyway, đây vẫn là 1 việc làm đáng trân trọng
mong là quán sẽ hoạt động được lâu dài
Mà nó để số tài khoản chạy đọc hơi mệt, ^^
Nên chứ k fải lên bác ạ.
Dù sao thì không thích 1 chút nào cái đoạn cuối
- Thứ nhất, ai thẩm định được ông đến ăn là để dành tiền đóng học, mua sách vở hay lô đề? (nhất là mấy ông sinh viên)
- Thứ hai, mỗi bát cơm bán ra là người ta lỗ vài ngàn. Sinh viên sức dài vai rộng, đói ăn thì đi kiếm việc thêm mà làm. Để cơm cho người già cả, lang thang cơ nhỡ, những người thực sự cần cái ăn. Cái báo kenh14.vn nói thế này bọn sinh viên nó kéo ầm ầm đến thì quán sập tiệm là cái chắc.
Đã mở quán cơm này ra thì phải biết sẽ có nhiều dạng tới ăn, cứ tính toán thiệt hơn, dày vò ăn thua như vậy thì lòng bao giờ mới tịnh, giúp người mà lòng ko thanh thản thì tự mình làm mệt mình thôi.
bài của bác haitotbung nhằm mục đích nói lên mặt trái của mô hình này thôi chứ có phản đối gì người xây dựng mô hình.
Mấy bạn ngồi đây tung hô dược bao nhiêu người chìa tay ra khi người ta sập tiệm, bỏ xới?
@Yuriko_Matsui: còn cmt của mình nhằm mục đích nói lên mặt trái trong suy nghĩ của bạn haitotbung chứ có phản đối gì cmt của bạn ấy.
Ở Huế đã có quán cơm mệ Nguyễn Thị Hiếu bán với giá 2000đ, nhưng có vẻ quán này đã sập tiệm.
http://bit.ly/an0Y9E
Vì sao? Ví dụ đây là những "sinh viên nghèo" đến ăn cơm của mệ Hiếu
Nhìn vào những người này, đố các bạn biết được họ có phải sinh viên nghèo không đấy
người ta có thể phát cơm miễn phí cho người nghèo mà chẳng cần 1 đồng nào nói thật thu 2k chỉ là hình thức thôi vì có 1 vài người dù nghèo nhưng ko thích của bố thí
giàu mà keo
sao mấy ông nhà nước k nhìn vào những quán cơm như thế mà thấy xấu hổ nhỉ.
cảm nhận thấy "người cần ko giúp, người giúp ko cần"
nếu thật sự có lòng (và có tiền) thì có thể làm nhiều điều hay hơn thế. Còn thế này thì thật giả lẫn lộn!
vâng
thì đây là lối suy nghĩ của tớ đấy cậu ạ!
Ăn trừ là phải đạo
tôi không nghĩ là phải làm được điều gì đó vĩ đại thì mới được phép có ý kiến
Giờ gấp 10 lần giá dấy thì chiều cũng ôm bụng sôi sùng sục
Bạn sống hay chết tuỳ ý thức người ăn. Họ giữ gìn thì không sao. Không thì...
không phải xấu hổ đâu...ở Hà Nội còn nhiều hình thức khác
không phải cứ mở quán cho họ ăn mới là giúp họ
Cái chính là tạo cho họ công ăn việc làm để họ tự kiếm lấy để mà ăn
chứ cho họ miếng ăn hôm nay......thì lại còn lo cho họ ngày mai nữa......
phương án này cũng có 2 mặt của nó
dù sao cũng vẫn vote vì nó là biểu tượng của lòng nhân ái
Mình nghĩ là quán đó chỉ là để thu hút tấm lòng hảo tâm của mọi người
Chắc họ còn những tính toán xa hơn thế..chư không phải là 1 nơi chỉ để ăn
ví dụ như là gom tiền là 1 khu tị nạn hay lập 1 công ty, xí nghiệp ,đào tạo việc làm cho những người khó khăn ................vân vân và vân vân
tính đến ăn thử mấy lần mà quên mãi
@ gần nhà mình có quán cơm bình thường giá 10k thôi, ngon và rất rẻ, nhiều đồ ăn ! Bạn nào có nhu cầu thì PM mình chỉ cho !
Nếu chỉ đến ăn cho vui xem nó thế nào thì bạn nên nhường phần đó cho những ng cần nó hơn bạn.
ai muốn ủng hộ thì ủng hộ rùi về......
quan cơm rất có ý nghĩa và cảm thấy nhục dần cho nhưng người lợi dụng nó làm chỗ che thân cho mình
không biết tự đi kiếm ăn
Những dòng trên đc send cả list khắp Yahoo