Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
176 bình luận
cẩn thận ăn chúng thịt con chó ntn thì khỏi thèm
Tuy nhiên, mình ghét những người thích xưng "anh" như thế này, và ghét cả cái kiểu nói như thế này
Mình cũng ghét cm như bạn nêu
tôi ghétttttttttttttttttttttttttttttttt
còn với m, thịt chó á, never
@mr_zeroxxx 6 tháng ăn chay để chuộc lỗi
Lớn lên gặp cái cảnh chó nhà bị bán ra hàng thịt chó, nhìn nó cụp đuôi bước vào lồng rồi ngoái lại ăng ẳng gọi chủ, cháu càng quyết tâm không bao giờ ăn thịt chó
Đâu phải chó nào ở ngoài hàng quán cũng là chó "chăn nuôi", chẳng qua nó không phải chó nhà mình thôi
vote!
Nói chung với cháu thì ai ăn thịt chó thì tùy người đấy, miễn là đừng ngồi rao giảng với cháu thịt chó ngon như thế nào thôi
chân thành đấy
tóm lại ăn thịt chó mới có đạt dc khoái cảm.. chân lý
tớ chỉ ghét những người ăn thịt chó xong quay ra những người ko ăn thịt chó rồi lên mặt "chúng mày đạo đức giả, sao chúng mày ko ăn chay luôn đi" rồi là "đáng thương" gì gì và này nọ.
@Kyomup con lợn chả có tội gì cả, nhưng mà tớ thích con chó và con mèo chứ ko phải con lợn nên tớ ko thích ăn thịt chó và mèo. chuyện này phức tạp lắm hả
@nemdagiautay @ChuDu: Người thích ăn bọ xít sẽ nói với những người ko ăn nổi bọ xít là "Tiếc thật, các cậu ko thưởng thức được cái ngon của bọ xít" chứ không phải "chúng mày đáng thương ế, ko ăn được bọ xít"
Ơ thế ai bạn ăn đà điểu, cá sấu, cá mập, cá voi chưa? chưa à? Đáng thương ế
"Đáng thương thật, các cậu ko thưởng thức được cái ngon của thịt chó"
tranh luận với ấy thú vị thật
thú vị thì bấm quan tâm đi
Ông anh quá đáng thật post ngay lúc đêm thế này
Chết xuống âm phủ, biết có hay không?
Nhìn bát mắm tôm đánh tung bọt mà....
@FFaway: mình bỏ mới được khoảng 1 năm, nhưng h tưởng tượng cảnh ăn cũng ko thấy thoải mái, vì một lần nhìn thấy cảnh người ta làm thịt một con chó mà thương quá, chả lỡ lòng nào
Nghe 1 đồng chí truyền lại thì mua cái đùi dê về hấp xả, ăn vô cũng y như thịt chó á, mắm tôm thì ra shop vn thiếu gì
khi nào em ra HN anh @Ice dẫn em đi ăn với nhé
nhưng thịt chó thì em thua T_T
Nhưng hot dog thì cũng tạm dịch là thịt chó được đấy
@vukidrock
<quote> có một chàng trai đi chơi với bạn gái, thấy vòng 1 của bạn gái hơi khác anh ta bảo là không nên xuyên tạc sự thật... rồi đại loại sau đó ngồi với nhau một lúc thì có tiếng của cô gái "anh đừng có mà bóp méo sự thật mãi thế chứ"
Ăn bò lợn gà vịt ngựa thỏ rắn cá chim thì là đáng yêu ...?
Thịt chó chỉ là một món ăn gây nhiều tranh cãi, và không nên đưa một thứ gây nhiều tranh cãi ra làm "văn hóa ẩm thực của nước ta".
Bạn có thể cho biết bạn ăn thịt chó nhiều hay ít? Một tháng ăn mấy lần? Mỗi lần bao nhiêu? Món ưa thích là món gì? v.v. Rất mong được sự hồi đáp của bạn và cảm ơn bạn đã cộng tác giúp đỡ cho công trình nghiên cứu được thành công.
Nhưng minh đã bảo là không phản đối, không đả kich ai ăn thit chó, đó là sở thich, tự do mỗi người. Ngày xưa nước minh nghèo, gạo không có mà ăn, nên có cái gi ăn được là ăn, thit chó chả có gi mà chê. Nhưng xã hội ngày nay phát triển, c** còn làm được thit. Hơn nữa con chó nó có tinh cảm, nó trung thành, con người luôn gọi nó là bạn, cớ sao lại đi ăn thit bạn. Em chi bày tỏ quan điểm chứ không dạy đời ai cả, các bác đừng "nhột"
hoa cỏ cây cối làm thực phẩm vì nó ko có hệ thần kinh ah?
chả có gì là cùn ở đây cả
đó là cuộc sống
Chó nhà mình ngày xưa bị bắt trộm, 1 con bị bắt, 1 con thoát, thoát mà bụng nó vẫn nguyên một lỗ thủng to như ngón tay cái, chảy máu lênh láng, qua hôm sau thì chết.
Thỉnh thoảng ngồi với gia đình bạn bè, mình cũng ăn cho nó hòa đồng, nhưng rất hạn chế.
Vậy nên mình thấy quan trọng là cái suy nghĩ cố hữu trong đầu mình thôi, nó tự hình thành và ngăn cản mình (k chỉ riêng vấn đề ăn thịt chó)
// tuy nhiên mình vẫn k ăn thịt chó
Còn gì mà ghét luôn người ăn thịt chó
Mình thì ko yêu động vật nên mình ko nghĩ "chó là 1 người bạn của con người". Người thì phải chơi với người chứ? Chó thì chỉ con nào mình nuôi nó nó mới trung thành với mình, còn sang nhà hàng xóm xem, chó vẫn khợp mình như thường, phải con nào bị dại thì mời anh sang Tây Thiên luôn.