Loan tin
Đọc sách .
Đọc 1 số quyển sách .... Tự dưng đi qua giá sách , nhặt mấy quyển lên đọc . Tiện tay , tiện tay ...
Mấy quyển ấy , 1 quyển của Gào , không nhớ rõ tên , và ấn tượng của
mình về quyển này nằm cả ở tên quyển sách . Chỉ đơn giản tò mò , và sự
tò mò chấm dứt ngay ...
Loan tin
Cá nhân tý .
Mình hay nghe nhạc khi làm việc . Làm nhiều thành ra nghe nhiều .
Nghe nhiều không lẽ nghe mãi 1 bài sao , vậy là mình có 1 list các loại nhạc để nghe khi làm việc . Mỗi khi nghe đâu được bài nào hay hay mình lại lên mạng tìm tìm rồi cập nhật vào list .
Thời gian thấm thoắt thoi đưa ...
Loan tin
hic .
Mình có nhiều ngày rất dở hơi , đụng đâu cáu đấy , tất nhiên cáu lên là văng abc xyz rồi . Mà cũng có nhiều ngày lại rất ôn hòa , gặp mầy thằng bá vơ ăn nói lung tung cũng mặc kệ , có nói mình cũng chả sao . =__=
Giờ đang tưng tửng ... Mới vào 1 cái tin về 1 anh CA tử nạn trên đường làm ...
Loan tin
hài tý
Ở
Thiên Đường:Ở cổng thiên đường, Thánh Peter đang đứng gác bỗng thấy một
anh miệng cười tủm tỉm, cứ đứng lần chần chưa muốn bước vào. Thánh liền
hỏi:
- Này, vào thì vào đi! Tới đây rồi mà còn cười đểu ai đấy?
- Hí hí, con lên đây gần một giờ rồi mà mấy ...
Loan tin
Đàn ông và đàn bà .
Phụ nữ yêu và chết mê trong tình yêu đó , đàn ông cười khẩy và bảo , rồ dại , để cho lý trí điều khiển con người lao vào những điều mê muội , tới khi bị đàn ông bỏ rơi lại chết chìm trong đau khổ , đúng là không tự kiểm soát được bản thân , yếu đuối !
Đàn ông , nhìn bề ngoài có vẻ mạnh ...

