Avatar's Buon_cuoi_that

Ghi chép của Buon_cuoi_that

Thơ - nhớ mấy bài gõ lại trả ông cuong205a

@cuong205a : Nhắc chuyện làm thơ, ngày xưa Fist love mình lãng mạn lắm. Mình hồi đấy độ hâm còn Maxed nên thỉnh thoảng lại làm thơ (chiều nhặt lá, tối đá ống bơ, đêm thẫn thờ chờ trời sáng). Nhưng mà làm thơ cũng tế nhị nha. Ví dụ lúc giận nhau, tối về phòng trọ làm ngay bài thơ ghi vội vào giấy mai kẹp luôn vào cửa nhà em ví dụ bài này :

Tháng 3 trở về gác trọ
Mây còn hờn dỗi chờ ai
Để trời giận hờn buông rét
Gieo vào nỗi nhớ sớm mai"



Còn lúc ngồi học cạnh cửa sổ, nhớ người yêu quá rặn bài này:

Từng hạt mưa len mình vào khe cửa
Gió lạnh vào hoà quyện nỗi không tên
Chút bâng khuâng chợt thấy lòng ấm lại
Bởi mưa về mang cả bóng hình em
Những hạt mưa gieo nỗi nhớ vào đêm
Anh gọi nó là tiếng mưa kỷ niệm
Những giọt mưa suốt đời tìm kiếm
Chút ngọt ngào dành tặng lại mùa đông
Khi mưa về em có biết không
Ngóng em sang để mình cùng chia rét ...



Hoặc bài thơ động viên bạn gái ngày mai thi =))

Dậy đi
Mùa thi đang tới
Chẳng ai đợi mình đâu
Học thì lâu
Thi nhanh chóng
Mùa thi
Con sóng 
Cuộc đời 
Sinh Viên
Hãy gắng lên 
Thi thật tốt
Đẩy cái dốt đi xa
Đẩy mọi chuyện đi xa
Báo về nhà
Kết quả tốt 
Nhé em !
Chuyện tình yêu
Anh vẫn đợi
Nhưng cơ hội
Học hành 
Sẽ trôi qua 
Em hãy là
Trò giỏi
Nhé em .. !!!!


Và dạng thơ Củ chuối :

Ngồi buồn xó cửa
Nhớ lại chuyện xưa
Vào một chiều mưa
Vào năm chín mấy...
Đúng chiều hôm ấy
Đói bụng liên miên
Bởi ví hết tiền
Bởi U chưa gọi
Mắt mờ chân mỏi
Chợt thấy ai qua
Trông dáng thướt tha
Như là tiên nữ
Anh liền cười thử
Dù biết xấu trai
Nhưng anh cười dai
Nên em để ý
Dừng lại một tí
Cất tiếng nhẹ nhàng
Phong thái dịu dàng
Em chào anh ạ,
Ôi trời quái lạ
Công đi chào quạ
Tim như cây đá
Lạnh buốt đê mê
Đến lúc em về
Anh cười tít mắt
Sáo huýt liên hồi
Hát mãi không thôi
Bồi hồi xao xuyến
Chờ khi em biến
Ra khỏi mắt anh
Ôi thật trong lành
Bóng em vẫn đấy
Anh liền tìm giấy
Viết thư gửi em
Anh vẽ trái tim
Cây đao xuyên thủng
Thơ văn lủng củng
Chỉ được cái dài
Đánh số 1, 2
Cho em dễ đọc
Chờ khi tan học
Tiến đến trường em
Khuôn mặt lấm lem
Tay chân run rẩy
Nhìn em đứng đấy
Với lũ con trai
Lòng tựa ve chai
Cào anh chảy máu
Đứng lâu anh cáu
Chợt thấy em ra
Vẫn mặt hiền hòa
Lại chào lần nữa
Anh run tứa bứa
Bước tới bên em
Đưa thư không tem
Rồi anh chuồn mất
Về nhà tất bật
Kiếm bát mỳ tôm
Ăn uống lôm nhôm
Rồi nằm tưởng tượng
Em với nụ cười
Ôi chao hạnh phúc
Mặt như bánh đúc
Anh ngủ ngon lành
...
.....
Một sáng trong xanh
Có người gõ cửa
Giật mình bật ngửa
Vì đó là em
Vẫn nụ cười quen
Vẫn hình bóng ấy
Nhưng sau anh thấy
Em không một mình
Có kẻ lặng thing
Đứng ngay sau đó
Mặt anh nhăn nhó
Em cười rất tươi
Chìa tay ra vội
Mọi việc sáng tỏ
Anh nhìn giấy đỏ
2 chữ thiệp mời
Hỡi trời đất ơi
Chân anh sụp đổ
Tại sao anh cố
Nuôi dưỡng ước mơ
Để đến bây giờ
Đời anh tan nát
....
....
Thực ra đang chán
Làm bịa bài thơ
Ai phí thì giờ
Thì ngồi đọc hết
Đang bị Xì-Chét
Nên viết lăng nhăng

2899 ngày trước · Bình luận · Loan tin
annt , Bazoda6 người nữa
·  

16 bình luận

Viết bình luận mới
tag Nhắn đến
Website liên kết