Ghi chép của ohisee
Lâu rồi ko thơ thẩn, thử ngồi bịa tí -đồng dao- xem sao
Phan Thành có mác đại gia
Gặp em mỹ nữ tên là Mi Du
Dù Thành vẫn nổi tiếng ... ngu
Nhưng xe bốn bánh, cái xe lại dài
Mi Du lại cũng mê trai
Thuận thời cá nước nó gài em luôn
Tưởng rằng cứ thế là xuôn
Xẻ đến khi cưới, chuyện buồn xẩy ra
Phan Thành có tính lê la
Mò lên Facebook kê cà vài em
Gặp Thúy Vi muốn tòm tem
Hứa tặng điện thoại, hứa kem mút hoài
Tặng vé lên khách sạn Sài
Gòn chơi vài bữa, tính bài rút êm
Nào ngờ Vi nhỏ chẳng mềm
Chụp hình đoạn chat, lửa chêm chút dầu
Bây giờ biết rúc vào đâu
Mi Du thì bỏ, lại sầu mấy hôm
Ngu ngơ mới bảo Mi Du không bằng
Buồn thay cờ líp được đăng
Vài lời chia sẻ đăng đàn Thanh Niên
Mặc ai nói xỏ nói xiên
Du ơi, Vi nó bị điên em à
Cái kiểu nói chuyện tà tà
Trả lời phỏng vấn như là nạn nhân
Du ơi em chớ phân vân
Hãy làm những thứ em cần ngay đi
Từ hôn, từ giã, phân ly
Cái gì anh cũng cụng ly chúc mừng
Thành kia không nỡ bỏ rừng
Chỉ vì cây tốt như em đâu mà
Nếu chọn mềnh chọn em vi hế hế. Trông đàn bà hơn Midu