Ghi chép của tuanlinh25
Hôm nay lại ngồi bóc lịch, cả thảy 122 tờ trong đó 15 tờ kỷ niệm quốc khánh, truyền thống, sự kiện này nọ, 13 tờ hay vừa, 9 tờ hơi bị được, còn lại là tầm tầm toàn các triết lý vớ vỉn của mấy ông đầu trọc nói ra lúc nào cũng đúng. Chín tờ hơi bị được có thể đưa vào chém gió tuyển tập
Trong cuộc cãi cọ, sự thật luôn bị chôn vùi. (P.Syrus)
Huyền thoại như một giàn giáo nâng đỡ lịch sử, nếu chúng ta cố tình gỡ bỏ giàn giáo đó thì toàn bộ lịch sử sẽ bị sụp đổ. (F.Hegel)
Khe khe, tầm quan trọng của huyền thoại.
Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh. (A.De.Musset)
Để vững tin, trước tiên chúng ta phải nghi ngờ. (Tục ngữ Ba Lan)
Tinh thần xét lại muôn năm, đả đảo bọn giáo điều!!! ^o^
Không nên mưu việc lớn với những kẻ nhiều lời. (Trang Tử)
Kinh, lão này xét lại cả việc chém gió.
Suốt ngày túm tụm, nói chuyện tào lao, lại ưa khoe tài khôn vặt, những người như thế khó làm nên chuyện. (Luận ngữ)
Bao giờ viết đủ mười bài trên xcà thì em sẽ dùng câu này làm chữ ký. ^^
Tính nhất quán tạo nên phong cách, cũng như sự kiên định tạo nên sức mạnh. (Flope)
Trí khôn là cái được phân bố đều khắp cho nhân loại, vì chưa bao giờ thấy ai lo lắng về sự ngu dốt của mình. (B.Shaw)
Thảng thốt nghĩ may mắn là đôi khi cũng tự vấn rằng mình có ngu không nhỉ???
Sự trung thành là lúc ta đủ khôn ngoan để nhận ra những sai lầm trong quá khứ mà vẫn ngu xuẩn tái phạm. (P.Picasso)
Do you listen to me clearly?
Im hơi lặng tiếng là một đức hay, nhưng danh dự bắt buộc lên tiếng mà vẫn lặng im lại là một sự hèn nhát. (La Cordaire)
Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng
Không biết các đề văn bình luận, phân tích, .v.v. bây giờ người ta ra đề kiểu gì nhỉ, em làm thầy giáo, học sinh đi thi cứ cho chúng nó bóc lịch chọn đề, hết chép của nhau, mà thế nào cũng săn được vài bài sáng tạo mang tính đột phá, bước ngoặt. ^^













