Ghi chép của erintk
20/06/2015
Kiểu là hôm nay ngồi nói chuyện với con bạn về một con bạn khác, lai Pháp, mũi cao, thích mặc quần áo màu đen, thích xăm mình, đánh rối tóc và son môi màu tím đậm. Mình bẩu:
- Tao thấy con A đẹp.
- Ừ nhưng bọn con trai không thấy nó đẹp.
- Bọn con trai tầm thường không với tới được nên thấy nó không đẹp là đúng rồi.
- Nhưng làm đẹp không phải vì bọn con trai sao? Nếu bọn mình có thấy nó đẹp mà con trai không thấy vậy thì đâu có nghĩa lý gì.
Đấy, nhiều bạn kể cả đàn ông cũng nghĩ phụ nữ làm đẹp vì mình. Phụ nữ nên làm đẹp vì chính bản thân và vì những lời khen của các phụ nữ khác trong nhà vệ sinh công cộng. Cuộc sống của phụ nữ mà xoay quanh những gì đàn ông nghĩ, trầm trồ trước những gì đàn ông làm, dâng tặng cả bản thân làm những gì đàn ông muốn thì thật là đáng thương. Xin lỗi, nhưng thật sự là rất đáng thương.