Ghi chép của tuanlinh25
Có hai sư huynh đệ cùng đi trên một con đường sình lầy. Có lẽ, hai vị quần áo cũng lam lũ nên để như vậy mà lội.
Đến một đoạn, chợt thấy một cô gái ăn mặc quý phái đứng loay hoay bên đường không dám băng qua vì sợ lấm y phục.
Nguời sư để bước lại bảo: - Này cô bé, để ta giúp cho. Ông bế cô gái lên, đưa qua bên kia lề đường, sau đó, tiếp bước cùng sư huynh.
Đến chùa, vị sư huynh trách: - Chúng ta là tu sĩ, không được phép đụng chạm đến phụ nữ, sao đệ làm như thế? Vị sư đệ đáp lại: - Đệ đã bỏ cô ta lại đó rồi, sao huynh còn mang về tận đây.













