Trở lên trên
Avatar's _shine_

Ghi chép của _shine_

tweet facebook email

Đọc sách .

Đọc 1 số quyển sách .... Tự dưng đi qua giá sách , nhặt mấy quyển lên đọc . Tiện tay , tiện tay ...
Mấy quyển ấy , 1 quyển của Gào , không nhớ rõ tên  , và ấn tượng của mình về quyển này nằm cả ở tên quyển sách . Chỉ đơn giản tò mò , và sự tò mò chấm dứt ngay khi đọc hết mẩu truyện đầu tiên . Mình nghĩ bạn Gào không hợp với nghiệp văn chương . Tất nhiên chỉ là suy nghĩ chủ quan , bạn Gào nếu có đọc được cũng đừng buồn .

Quyển thứ 2 , 1 đêm với người xưa , vâng , sở dĩ còn nhớ được tên bởi nó nằm trên bàn làm việc của mình , ngay bây giờ . Mình đã liệt nó vào dạng truyện có thể vứt ở cty , và chuyên dùng để mang theo đọc khi vào nhà VS . Nó có nhiều ưu điểm . 1 , có chữ , có thể đọc , tránh những cơn buồn ngủ thường kéo đến khi ngồi trong chỗ yên tĩnh và thanh bình ấy . 2 , khi đã đọc rồi , mình có xu hướng muốn Ngay Lập Tức gập nó lại . Nó khiến thời gian ngồi trong ấy của mình được tự mình rút ngắn lại . Rất có ích .
Tác giả Hằng Nguyễn nếu có đọc được thì có thể yên tâm là truyện chị rất có ích đối với em . Nhưng nếu lần sau chị định viết gì đó thì em hi vọng nó có nhiều ý nghĩa hơn so với quyển "1 đêm với người xưa" .

Quyển thứ 3 , quyển này mình nghe danh lâu rồi , " giá đâu đó có người đợi tôi" , vẫn đang đọc , tuy không phải rất muốn , và chưa nói trc được điều gì .

Quyển thứ 4 , "Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới" , cùng 1 tác  giả với "rừng Nauy" . Lối viết truyện của ông quả là khó lẫn , viết vô cùng rõ ràng , nhưng vẫn dẫn người đọc vào 1 mê cung những điều mơ hồ . Luôn áng chừng đâu đó là sự thật , và đắn đo rằng đấy có phải sự thật hay không ? Kết truyện , 1 kết truyện mở và khiến mình chới với , không biết phải bấu víu vào đâu để rút ra cái đúng và sai , nên và không nên trong câu chuyện . Không như những kết truyện mở mình thường thấy , kết truyện này khiến mình chẳng biết nên viết tiếp nó như thế nào là đúng . Thậm chí mình cảm nhận về nó cũng mơ hồ . Thú vị .
Dù lần đọc Rừng Nauy đã tự nhủ bản thân sẽ cẩn trọng hơn trước khi đọc tác phẩm của ông , nhưng quả thật lần này đọc hết chương đầu rồi mới ngó đến tên tác giả . Quả không sai tý nào . Rất nhức đầu nhưng cũng bõ công , mình nghĩ thế đấy .

Còn Utopia , :) Đọc . Lâu rồi mới được đọc .
184 ngày trước - Báo xấu - Bình luận - Loan tin
được loan tin bởi hoangcuong778
Kết nối với LinkHay tại các mạng khác