Trở lên trên
Avatar's maichau

Ghi chép của maichau

tweet facebook email

Grazie per tutto <3

”Khi người đàn bà đẹp dùng nước hoa thì không phải da thịt ngát thơm, mà tâm hồn nàng ngát thơm.”
                              -Quốc Bảo-

Bạn là người rất dễ bị mê mẩn bởi các mùi hương, bị hấp dẫn, bị say sưa, và đắm đuối bởi những hương thơm đầy nữ tính. Mùi hương giống như một loại quần áo đặc biệt, một ngày đã quen mặc, nhiều ngày sau nếu như lỡ có quên thì cũng cảm thấy áy náy vô cùng. Giống như một lớp áo của sự tự tin, giống như một cách làm sáng lên một ngày. Ngày của bạn hôm nay ướt đẫm hương vanilla ngọt ngọt, giống như mùi kẹo bông của một sớm mùa hạ, vừa trong trẻo vừa tươi sáng. Thảng qua, có đôi lúc lầm tưởng như mình là một em bé 5 tuổi tròn, đi lững thững trong công viên xanh mướt lá, tay cầm chiếc kẹo bông lớn màu hồng, ngước mắt lên thấy trời trong xanh quá. Nhẹ nhàng và mát lành y như thế.

Cuộc sống dài rộng quá. Đôi khi chiếc máy thời gian lại nằm ngay trong những giọt hương liệu trong veo, tỏa hương mê mẩn.


215 ngày trước - Báo xấu - Bình luận - Loan tin
được loan tin bởi catfish , Hyn , bibu_robin , Ufodanger ...
hoang_lyly
hoang_lyly 215 ngày trước
ôi ôi, choáng vì cái câu mở đầu quá :) dù mình đang dùng nước hoa mà chửa thấy tâm hồn bốc mùi hương gì :P
Lam_blue
Lam_blue 215 ngày trước
@hoang_lyly: tâm hồn phải tỏa mùi hương chứ sao lại bốc mùi :-s

@maichau: ôi văn thơ lai láng chảy
hoang_lyly
hoang_lyly 215 ngày trước
:) bốc nó mới mạnh mẽ, khí thế ngùn ngụt :D
Ufodanger
Ufodanger 215 ngày trước
@maichau dân Văn à :|
bree
bree 215 ngày trước
Ngày nào m ko dùng thì đi làm cảm thấy thiếu tự tin :( Dù nước hoa đã xếp đầy 1 kệ rồi! Mỗi mùi hương là một tâm trạng khác nhau! :) Bạn này có tham gia hội yêu nước hoa nào ko?
kinta
kinta 215 ngày trước
mình là nữ nhưng thích dùng nước hoa nam, có khi nào tâm hồn là của 1 thằng cha nào đó k :))
yaly
yaly 215 ngày trước
Làm gì có chuyện xài nước hoa mà tâm hồn ngát hương được, 1 tâm hồn ngát hương chỉ có trong những con người có tình yêu bao la, tâm hồn rộng mở, ý chí sắt đá, trái tim nhân hậu. Nước hoa mà làm tâm hồn ngát hương ư?
maichau
maichau 215 ngày trước
@hoang_lyly, @Lam_blue, @kinta, @yaly: Câu mở đầu mình trích từ đây <3, đoạn viết ưa thích của mình :D http://bit.ly/pfZIud

@bree: tớ không bạn ạ :D. Tớ ít tham gia forum nên không biết nhiều hội đâu :D.

@Ufodanger: mình kế toán :)).
letan89
letan89 215 ngày trước
nếu bạn hiểu xâu một chút về vấn đề đó thì câu đó là một câu châm biếm rất dã man về một người phụ nữ đẹp nhưng tâm hồn thì...
Crocodile
Crocodile 215 ngày trước
@Kinta giống mình thế :))
Lam_blue
Lam_blue 215 ngày trước
@letan89: thế thì ấy lại hiểu sâu quá mức cần thiết rồi =.=
Giống như chuyện ông nhà văn viết là "trời xanh quá." Bà giáo ra sức giảng cho hs là "tâm trang làm cho nhà văn thấy trời xanh, xanh quá, xanh đến quắt quay, blah blah blah", trong khi lúc được
bree
bree 215 ngày trước
@letan89: ko cần hiểu "xâu" nhiều như vậy, đọc nghĩ sao thì cứ cho là vậy đi! Nếu ko sẽ thành chuyện buồn cười như bạn Lam_blue kể ở trên!
Kết nối với LinkHay tại các mạng khác