Ghi chép của chimsebeo
Cưới chồng.
Bạn sắp cưới chồng. Gặp nhau, bạn
hồ hởi khoe bộ ảnh cưới của bạn hết từng này chục triệu, một cái váy
cưới đặt may riêng hết từng kia triệu, thêm một cái váy dạ hội hết từng
kia nữa triệu. Chồng bạn tốt, công ăn việc làm ổn định, lương cao, con
nhà khá giả. Ở nhà chồng, bạn chẳng phải lo lắng gì. Bạn bảo: ấy lấy chồng
đi, lấy chồng sướng lắm, lấy nhanh kẻo để lâu dễ mất!
Ấy mà thích xem bộ ảnh cưới của tớ thì vào Facebook tớ nhé! Tên là như thế này này. Ấy add luôn nick YM tớ nhé, thỉnh thoảng mình buôn chuyện cho vui.
Bạn đã có lòng thì mình cũng có mề. Lọ mọ loay hoay một hồi cũng tìm ra cái Face của bạn. Ảnh quả có đẹp đúng như bạn quảng cáo (Chuyện! Từng ấy tiền cơ mà!!!). Trông bạn thật xinh, trắng trẻo, dịu dàng và thánh thiện. Chú rể có vẻ hơi ngăm đen xấu trai một tí, nên chỉ tuyền thấy mặt lấp ló nghiêng nghiêng sau làn tóc bạn bồng bềnh, lại còn đội thêm cái mũ bê-rê sùm sụp, mình cũng không rõ dung nhan cụ thể thế nào để mà ném đá.
Thích nhất mấy bức ảnh chú rể bế rồi cả cõng cô dâu đi tha thẩn trên cánh đồng cỏ lau xanh mướt nổi bật phía sau là nền hoàng hôn đỏ ối. Cảnh ráng chiều đổ xuống thật yên bình. Kể ra thì hàm ý cũng tinh tế phết: anh và em giao… thoa đúng vào khoảnh khắc trời cùng đất giao hoà, thật thấm nhuần triết lý Âm - Dương. Mình hí hửng định nhấp chuột ấn Like.
Nhưng tự nhiên ở dưới một bức ảnh thấy có bạn Bim Bem nào đó, chắc chỉ có ý đùa thôi, bình luận thế này: “Ối, cõng thế này sợ chú rể gãy lưng mất thôi!”.
Bên dưới nữa, bạn trả lời hết sức ngắn gọn và dửng dưng: “Cút con mẹ mày đi!”.
Bạn Bim Bem im re ngay lập tức.
Mình cũng im re.


