Trở lên trên
Avatar's Mitom5000goi

Ghi chép của Mitom5000goi

tweet facebook email

CSCĐ vs dân đua xe hay thực hư cái gọi là CSCĐ đánh dân.

Chuyện thật 100%.

Mình và thằng bạn mình hay có thói quen là tối tối lại cứ đi bách phố ra khu đô thị mới và xem công an làm việc.
Lúc này là tầm 22h00, đang đứng hóng gió nói chuyện, thì thấy một chú CSGT và 1 chú CSCĐ đang làm nhiệm vụ. Lâu lâu có vài chú chạy nhanh hay đi xe độ, là bị chú CSCĐ đứng từ xa thổi còi mời vào làm việc. Có một số tình huống, có vài chú chạy xe quá tốc độ, CSCĐ thổi còi, mấy chú ấy thắng không kịp, vụt qua, nhưng cũng thắng lại từ từ cách đó 15 mét, rồi đem giấy tờ tới trình báo.

22h15. 2 chú đang chạy trên chiếc Jupiter, phóng nhanh với tốc độ khoảng 80km/h. Từ xa cách đó khoảng 40m, chú CSCĐ đã nhanh chóng bước ra giữa đường, chỉ gậy thổi còi để yêu cầu tấp xe vào lề. Nhưng chú chạy chiếc Jupiter ấy không thèm giảm tốc, mà còn rồ ga tính vọt. Chiếc Jupiter vọt thẳng vào chú CSCĐ !! ngay lập tức CSCĐ nhảy qua né, và tiện tay cầm luôn cái dùi cui phang một cái CỐP nghe rõ to và mũ bảo hiểm của thằng cầm lái. Chiếc Jupiter loạng choạng được 5m rồi ngã, xe trượt ngã dài 37,5m (Mình có đứng lại xem CSGT xử lý hiện trường) bay thẳng lên lề, húc vào làm cong luôn cái cột của biển báo hiệu. Thằng ngồi trước nằm lăn quay ra giữa đường (giả nằm thật hay là bị choáng). Chưa đầy 1 phút sau, dân bu lại rất đông. Người thì nói "Chưa biết đúng sai gì, đưa nó đi bệnh viện đi kẻo nó chết". Điều nực cười nhất là có một số người đ** biết rõ cái con mẹ gì, bu lại chửi CSCĐ, nói rằng CSCĐ đánh dân, người thì bịa chuyện nói thằng đó tấp xe vào lề, bị CSCĐ đập bất tỉnh. Có cả một cặp vợ chồng hăng tiết vịt vào chửi CSCĐ, nói rằng anh vô trách nhiệm này nọ, nghe rất thối tai. Quan sát rõ vụ việc đó chỉ có khoảng 7 người. Trong lúc dân đang bu đông đen, thì cái thằng bạn đi cùng với thằng đang bị bất tỉnh đã lén đem chiếc Jupiter giấu vào bụi cây, khoá cổ lại, nhưng rất tiếc là CSCĐ đã phát hiện được.

Mãi một lúc sau anh CSCĐ mới thanh minh, anh ta mới xắn ống quần lên vừa cho mọi người xem, đầu gối thì bầm tím và có vết máu. Anh ta nói, nếu lúc đó mà né không kịp, thì chắc cũng lên bệnh viện rồi.

Tình huống đó, mới thấy rõ, mồm miệng của dân mình như thế nào, may ra chỉ có vài ông lớn hỏi tụi mình, tụi mình mới kể chi tiết lại vụ việc. Tình huống đó dân bu lại khá đông, lẽ ra phải điều thêm CSCĐ tới, chứ nếu không may, cả đám đông đó bị kích động thì không khéo lại có thêm một vụ Hàm Tiến- Mũi Né.

Ở đây thì đúng hay sai các bạn tự nhận định. Nếu các bạn nói CSCĐ đã làm sai trách nhiệm vì dùng dùi cui đập vào mũ bảo hiểm của người thanh niên đó, mình không phản bác, nhưng mình nói thẳng, nếu là mình trong tình huống đó, thì cái dùi cui nó ko bay lên mũ bảo hiểm mà là thẳng vào mặt. Nếu các bạn có người thân chẳng may bị bọn đua xe tung, phải lên nằm bệnh viện hay không may vào hòm. Không biết lúc đó các bạn có còn trách CSCĐ làm sai hay không. Quan điểm của mình không đổi, gặp mấy thằng đua xe, cứ đập cho nó té hết rồi tính sau. Để nó đua có ngày nó tung chết người.

270 ngày trước - Báo xấu - Bình luận - Loan tin
được loan tin bởi Nobrain , toktok129 , Chi_p3o , vivian2201 ...
trandao
trandao 270 ngày trước
Đập
GreenT
GreenT 270 ngày trước
Đúng, phải đập
s0ckBay
s0ckBay 270 ngày trước
oh hay ^^!
techgle
techgle 270 ngày trước
Hãy tự trách mình trước mình chứ đừng trách người khác, vì đâu có đúng mà đòi trách người khác cơ chứ.
Kết nối với LinkHay tại các mạng khác