Ghi chép của Congamaimo
Tiền giả hay.... mình đa nghi quá :D
Đang đi dạo, có một bà ăn mày đến gần thỏ thẻ:
- Cô ơi, cho chị mấy hào, cả ngày nay chưa ăn gì cả :(
Nhìn từ đầu tới chân: Gầy gò, quê mùa, một mắt có vẻ như bị tật
- Chị quê ở đâu, sao lại chưa ăn gì?
- Khổ, lúc sáng có một anh cho 200 ngàn, mừng quá tính trưa sẽ ăn nhưng khốn nỗi tiền đó không tiêu được chị ạ
- Sao lại không tiêu được?
- Tiền giả chị ơi, ( rơm rớm mắt)
Nghe đến đây tự dưng mình không muốn hỏi thêm gì nữa, thò tay túi quần đưa 20k
- Cho chị
- Cảm ơn cô
Rồi người đàn bà có tật ở mắt ấy bước đi thật nhanh
Tự dưng mình chợt nghĩ: có bao giờ mình bị lừa không ta?
Loan tin
