Ghi chép của chimsebeo
Chuyện ấy.
- Một năng lực hạn chế trong hưởng thụ nhục dục chỉ có thể là một sự lăng nhục đối với một tình yêu cao cả, chứ không thể là gì khác! Điều này trái hẳn với quan niệm cổ truyền lấy năng lực tiết dục làm chuẩn và cho rằng ai nồng nhiệt về tính dục là một người xấu xa hèn hạ.
- Cái ấy, một khi đã khoanh vùng lại, là trở thành cái CỦA TÔI, của trong nhà chứ không còn là "của ngoài chợ" nữa. Đó là tài sản độc quyền của tôi. Tôi muốn làm gì thì làm, làm lúc nào mặc tôi.
- [Trong xã hội cổ truyền] cơ quan thực hiện phạm trù thứ nhất [tính dục] mặc dù đặt trụ sở tại "địa phương" cơ thể TÔI, nhưng không phải của riêng TÔI (như cơ quan Trung ương đóng ở địa phương). Nó là của loài, của dòng họ. Tôi không có quyền cư xử với nó như của riêng tôi.
- Khi được giải phóng khỏi những "ước lệ" cổ truyền vốn gắn chặt với phạm trù thứ nhất [tính dục] (nói đúng hơn, với hậu quả của nó), người phụ nữ sẽ không "hư" mà cần phải thực sự có bản lĩnh hơn để cư xử theo những nguyên lý mới của đạo đức, tránh được tình trạng oái oăm, e ép một phía đối với phụ nữ bằng những khái niệm trinh tiết, đức hạnh (theo nghĩa cũ).
- Theo Ăng-ghen: "trong giới phụ nữ, tệ mại dâm chỉ làm trụy lạc những người nào không may đã sa ngã vào đó, và ngay cả những người ấy thường cũng không phải trụy lạc đến mức như người ta tưởng. Ngược lại, tệ mại dâm đã đem lại một nhân cách đồi bại cho toàn thể cái nửa đàn ông của nhân loại."
- Người xưa cho rằng, lau sạch mép thì chứng tỏ không ăn vụng! Nhưng nếu ăn vụng là thiếu đạo đức, thì KHÔNG ăn vụng đã phải là có đạo đức?
- Ngày xưa, thấy hai vợ chồng ban ngày ngồi cạnh nhau, người đời đã coi là một sự kiện gớm ghiếc, quay mặt đi, không thèm nhìn cái sự trơ trẽn ấy. Ngày nay, trên màn ảnh lồ lộ tênh hênh đôi anh chị (chắc chắn không phải là vợ chồng) đang quấn lấy nhau, thì mọi người nghển cổ, hy vọng nhìn rõ hơn.
NB: Đây là một số trích đoạn trong cuốn "Chuyện ấy" của Hồ Ngọc Đại. Các bạn có thể tìm đọc nếu thấy hứng thú với vấn đề này. Đây là một cuốn sách trình bày rât khoa học và nghiêm túc về những vấn đề mà hiện nay ở nước ta vẫn còn bị coi là những chuyện "khó nói, dễ đùa": mối quan hệ bộ 3 tình dục - tình yêu - hôn nhân.
Giá bìa 39.000, nhưng sách bán khá ế ẩm vì không mấy người để tâm [mặc dù (mình thấy) nó thật sự rất bổ ích đối với những người trẻ đang chuẩn bị/đã bước vào cuộc sống hôn nhân]
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Rảnh rỗi thì trả lời giúp mình mấy câu hỏi nhóe! Cảm ơn mọi người nhiều. ^^
- Cái ấy, một khi đã khoanh vùng lại, là trở thành cái CỦA TÔI, của trong nhà chứ không còn là "của ngoài chợ" nữa. Đó là tài sản độc quyền của tôi. Tôi muốn làm gì thì làm, làm lúc nào mặc tôi.
- [Trong xã hội cổ truyền] cơ quan thực hiện phạm trù thứ nhất [tính dục] mặc dù đặt trụ sở tại "địa phương" cơ thể TÔI, nhưng không phải của riêng TÔI (như cơ quan Trung ương đóng ở địa phương). Nó là của loài, của dòng họ. Tôi không có quyền cư xử với nó như của riêng tôi.
- Khi được giải phóng khỏi những "ước lệ" cổ truyền vốn gắn chặt với phạm trù thứ nhất [tính dục] (nói đúng hơn, với hậu quả của nó), người phụ nữ sẽ không "hư" mà cần phải thực sự có bản lĩnh hơn để cư xử theo những nguyên lý mới của đạo đức, tránh được tình trạng oái oăm, e ép một phía đối với phụ nữ bằng những khái niệm trinh tiết, đức hạnh (theo nghĩa cũ).
- Theo Ăng-ghen: "trong giới phụ nữ, tệ mại dâm chỉ làm trụy lạc những người nào không may đã sa ngã vào đó, và ngay cả những người ấy thường cũng không phải trụy lạc đến mức như người ta tưởng. Ngược lại, tệ mại dâm đã đem lại một nhân cách đồi bại cho toàn thể cái nửa đàn ông của nhân loại."
- Người xưa cho rằng, lau sạch mép thì chứng tỏ không ăn vụng! Nhưng nếu ăn vụng là thiếu đạo đức, thì KHÔNG ăn vụng đã phải là có đạo đức?
- Ngày xưa, thấy hai vợ chồng ban ngày ngồi cạnh nhau, người đời đã coi là một sự kiện gớm ghiếc, quay mặt đi, không thèm nhìn cái sự trơ trẽn ấy. Ngày nay, trên màn ảnh lồ lộ tênh hênh đôi anh chị (chắc chắn không phải là vợ chồng) đang quấn lấy nhau, thì mọi người nghển cổ, hy vọng nhìn rõ hơn.
NB: Đây là một số trích đoạn trong cuốn "Chuyện ấy" của Hồ Ngọc Đại. Các bạn có thể tìm đọc nếu thấy hứng thú với vấn đề này. Đây là một cuốn sách trình bày rât khoa học và nghiêm túc về những vấn đề mà hiện nay ở nước ta vẫn còn bị coi là những chuyện "khó nói, dễ đùa": mối quan hệ bộ 3 tình dục - tình yêu - hôn nhân.
Giá bìa 39.000, nhưng sách bán khá ế ẩm vì không mấy người để tâm [mặc dù (mình thấy) nó thật sự rất bổ ích đối với những người trẻ đang chuẩn bị/đã bước vào cuộc sống hôn nhân]
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Rảnh rỗi thì trả lời giúp mình mấy câu hỏi nhóe! Cảm ơn mọi người nhiều. ^^
Loan tin
