Trở lên trên
Avatar's tamte

Ghi chép của tamte

tweet facebook email

Phức tạp và rối rắm.

Chuyện là dư này ạ.
Cô A yêu anh B đã vài ba năm, tình yêu lúc thăng lúc trầm nhưng cũng đã đến hồi sâu sắc. Rồi cô A gặp anh C, ban đầu họ đến với nhau vì công việc, thỉnh thoảng cũng có tâm sự vài ba câu chuyện làm quà nhưng tình cảm thì hoàn toàn trong sáng.

Đến 1 ngày cô A và anh B nẩy sinh mâu thuẫn, họ cãi nhau triền miên và k có kết thúc. Quá mệt mỏi, họ nói lời chia tay. Trong lúc yếu đuối, cô A đã đến với anh C để tìm một chỗ dựa ấm áp và tin cậy. Chuyện gì đến đã đến... A và C quan hệ với nhau rất thẳng thắn trên quan điểm giải quyết sinh lý và giải tỏa sự cô đơn. Họ đi song song trong cuộc đời nhau, có chia sẻ nhưng k yêu và cũng k ràng buộc.

Sau 1 thời gian si nghĩ, anh B quyết định quay trở lại và nói nhời cầu hôn A. Vì khoảng thời gian gắn bó lâu dài, và vì nghĩ mình vẫn còn yêu, A đồng ý lời cầu hôn của anh B. Đến khi quay lại với anh B, A mới biết mình thích anh C mất rồi, ngồi bên anh B mà tâm trí A chỉ nghĩ đến anh C. A đã cố gắng đẩy C ra khỏi đầu để toàn tâm toàn ý xây dựng quan hệ tốt đẹp với B nhưng không thể đc. Cả 3 người vẫn duy trì mối quan hệ của mình, B và C k hề biết đến sự tồn tại của nhau. Nhưng C k yêu A và A cũng k đủ dũng cảm để dứt ra khỏi B.

Nếu bạn là A, B, C bạn suy nghĩ gì và giải quyết vấn đề này như thế nào????
331 ngày trước - Báo xấu - Bình luận - Loan tin
được loan tin bởi neo2614 , saik , Majin_Tensei , Namro135 ...
tamte
tamte 331 ngày trước
Tin nào cũng thấy @Ufodanger loan báo ầm ĩ. :))
Ufodanger
Ufodanger 331 ngày trước
Hay thì mới loan tin chớ =.=
tamte
tamte 331 ngày trước
@Ufodanger: hay thế có ý kiến gì không???
Ufodanger
Ufodanger 331 ngày trước
Không biết cách giải quyết, chỉ đọc để biết. À, bài học rút ra: cách cực nhanh để gái yêu mình là tiếp cận lúc gái yếu đuối nhất và ....phải quan hệ =.=
tamte
tamte 331 ngày trước
@Ufodanger: Nhưng mà phải phũ thì gái nó mới đắm đuối.
Ufodanger
Ufodanger 331 ngày trước
Tỉnh quá cũng khổ chứ sung sướng j =))
Yah
Yah 331 ngày trước
Chuyện có thể sẽ diễn ra như thế này =)) : anh B cưới cô A, cô A vẫn tiếp tục ngoại tình với anh C và có cả con với anh C, như thế là anh B nuôi con của anh C. Cuối cùng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, anh B phát hiện vợ vụng trộm với anh C, anh t
tamte
tamte 331 ngày trước
Nô, nô, @Yah ơi, tớ cần cách giải quyết ở thì hiện tại kia.
Ufodanger
Ufodanger 331 ngày trước
Nếu là A, tamte giải quyết thế nào? Em mà là A em sẽ dành cho mình một khoảng lặng không nghĩ tới ai cả, nếu cần tạm thời tiến với anh D, nhưng mà phải giữ mình =))
Yah
Yah 331 ngày trước
Đã tính hết mọi đường, thấy cách hay nhất là A gửi mail thú tội với B rồi treo cổ tự tử :D
tamte
tamte 331 ngày trước
@Ufodanger: Mềnh bảo với A là "mày chết quách đi cho nhẹ nợ", chả biết nó có định chết thật không. Chuyện này nó phức tạp hơn những gì mình tưởng tượng nên tạm thời chưa tìm ra đc phương án tối ưu.
tamte
tamte 331 ngày trước
@Yah: Chết xong cả xã hội quay ra chửi "bố con ngu, việc gì mà phải chết, tao mà là nó á, tao sẽ... bla... bla". Thà rằng cho ng ta nhời khuyên từ trc còn hơn.
Yah
Yah 331 ngày trước
Nếu thằng C mà có tí tẹo tử tế thì cố A nhất quyết bắt nó sống để bụng, chết mang đi, như thế thì gia đình mới yên ổn. Còn thằng C mà khốn nạn thì dù cô A có cưới anh B đi nữa, cũng sống trong sợ hãi mà thôi. Cách thanh thản nhất là thú tội với thằng B, n
tamte
tamte 331 ngày trước
@Yah: Thế thì cách tốt nhất là bỏ cả thằng B lẫn thằng C rồi về đập đầu thú tội với ba mẹ, xin ba mẹ hủy đám cưới. Xong rồi khăn gói quả mướp bỏ đi biệt xứ, khi nào lấy dc chồng mới mò về nhể.
Ufodanger
Ufodanger 330 ngày trước
Có vẻ đang theo chiều hướng như em nói là bỏ cả 2 anh rồi tính tiếp =))
ChuDu
ChuDu 279 ngày trước
ầu phặc.mình ghét loại con gái như thế này.thằng B ko đáng để bị đối xử như vậy đâu.kể hết ra đi chị ơi.đừng làm lỗi lầm thêm trầm trọng
tamte
tamte 279 ngày trước
@ChuDu: cả A, B và C đều đã chia tay. B thì gần như phát điên, ngày nào cũng rượu chè rũ rượi, có hôm nửa đêm còn gọi cho mình khóc lóc tâm sự. A thì chuẩn bị nam tiến. C thì mình k rõ. Nói để @Ufodanger mừng. :D
ChuDu
ChuDu 279 ngày trước
chán nhể.thôi đời mà
Don
Don 82 ngày trước
Nếu mình là A, mình sẽ nói thật với chồng, đề nghị giải quyết bình tĩnh, nhưng theo cách nào cũng được. chia tay thì thôi, sống nữa thì bỏ c,
Nếu là B, mình sẽ làm như A
Nếu là C, mình sẽ kiếm cô khác
Kết nối với LinkHay tại các mạng khác