Trở lên trên
Avatar's trungmercury

Ghi chép của trungmercury

tweet facebook email

Độc cô cầu tiến


Thứ 2 này là khăn gói xuống Ninh Bình dài hạn rồi. Lần đi này cũng nhiều mục đích. Có mấy thằng bạn bảo mình hâm, đang ở HN sướng sao tự nguyện xuống đó làm gì. Dưới đấy thì khó khăn thật, ở đê, lán trại, công trường ở nơi heo hút, cách xa nhà dân, điện đóm thì phập phù, cầm tạm cái usb 3g với laptop xuống để có cái giải trí thôi. Ăn ở thi cũng chẳng vệ sinh lắm. Nhưng vì vài mục đích thì cũng nên đi cho biết. Thứ nhất là thay đổi lối sống. Ở nhà luộm thuộm, quần áo vứt ra thì thầy u mắng nhưng vừa mắng vừa nhặt rồi vứt vào máy giặt. Nghe mãi đâm ra ỷ lại.

Thứ 2 cũng là vì tìm cơ hội thôi, đi thì mới có tiền,  hay cũng vì công việc sau này. Sếp bảo đi để học mánh khóe, học cách đối nhân xử thế, học cách lừa lọc nhau. Cũng hơi bất ngờ vì sếp bảo thế. Nhưng mà ở cái nghề này nói riêng hay những nghề khác cũng vậy, điều chẳng ai dạy nhưng cần thiết là cách xử lý tình huống và đối nhân xử thế. Cái đó thì chả ai dạy, tự mà đúc rút mà học. Có xin sếp 1 tuần về HN một lần, lúc đầu hơi khó khăn, nhưng sau sếp cũng đồng ý vì mình bảo còn phải theo 1 lớp Chủ Nhật. Nói là vậy nhưng mà đã ở dưới công trường thì 2 tuần đến 1 tháng về là nhiều lắm rồi, ông bạn kỹ sư người Hà Tĩnh 1 năm về quê được có 2 lần.  Lại cũng gần đợt lũ nữa, thấy thằng bạn dưới  đấy bảo năm ngoái lũ sông Hoàng Long dữ lắm. Cũng ghê răng.

Thứ 3 cũng là để trốn tránh. Chuyện nó cũng qua hơn 2 tháng rồi nhưng mà cảm thấy nhiều điều bực bội với em nó nhưng mà vẫn chưa thể quên hết được. Thi thoảng online, em nó vẫn muốn gặp mặt nhưng mình lại kêu bận. Chỉ sợ giờ gặp lại thì lại suy nghĩ vớ vẩn. Nói chung ko gặp mặt nữa là cách tốt nhất cho mình. Ngẫm lại thì cũng tại mình nợ tình cảm người khác mà ko giả được sớm hay muộn thì cũng phải đi vay lại chỗ khác để bù vào.

            Nguyên nhân cuối cùng, nói thì hơi quá đáng, là tránh sự kiểm soát từ phụ huynh. Nhà thì các cụ về hưu hết cả, nên cảm giác mình bị quan tâm quá mức, động một chút là các cụ gọi điện. Đi công tác có 1 ngày mà đã gọi điện các kiểu. Đành rằng quan tâm là tốt, mình cảm kích, nhưng cái gì cũng vừa phải. Cảm thấy ngột ngạt quá. Lần nào cũng vậy, cái gì cũng do mình tự quyết, các cụ cũng bảo: cái gì thấy tốt thì con cứ quyết. Nhiều lúc cảm thấy uể oải và hơi nản vì những quyết định của bản thân: giá như các cụ biết mà phân tích hay góp ý, thì có phải mình cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Đằng này các cụ toàn bàn lùi, toàn nhìn thấy những cái mặt trái, đi công trường thì sợ tệ nạn, ra đường thì sợ đua xe. Đi chơi thì 10h ,10 rưỡi đã gọi điện thoại inh ỏi. Mệt mỏi với cái cảnh tưởng chừng như tự quyết cuộc sống : những cái quyết định quan trọng thì tự quyết, vậy mà cuộc sống thì cứ như tù giam lỏng. Nhiều lúc có thể tự vỗ ngực với bạn bè là tao tự chọn trường ĐH, tự kiếm công việc cho bản thân. Chẳng ai phải lo cho tao cả. Nhưng nhiều lúc mình nghĩ giá có được sự trợ giúp từ các cụ hay từ người thân thêm một chút nữa, thì tốt biết bao.

Chẹp, cái kiếp này sinh ra đã là kiếp độc cô rồi. Tự quyết, tự nhận hậu quả.
346 ngày trước - Báo xấu - Bình luận - Loan tin
được loan tin bởi cucaiduong , h2o , nho90 , Achilles ...
mr_zeroxxx
mr_zeroxxx 346 ngày trước
Còn chưa được trận Pes giao lưu :-<
trungmercury
trungmercury 346 ngày trước
@mr_zeroxxx: đang tính mua cái tay PS xuống công trường chơi đây em.
@autumn1388: hê hê, cô mà hiểu đc anh thì anh nhận cô làm chị luôn.
mr_zeroxxx
mr_zeroxxx 346 ngày trước
@trungmercury: Mua cái tay cầm của tụi Nazar ấy anh, tay Pes vừa cổng chuyển lằng nhằng mà lại ko bền.
nho90
nho90 345 ngày trước
Em muốn phi vào nam ở luôn, thay đổi cuộc sống, nhưng chắc cả đời cứ phải bám ở đây thôi:))
Krad
Krad 345 ngày trước
Cái đoạn cuối về phụ huynh e có thể đồng cảm =,=
trungmercury
trungmercury 345 ngày trước
@mr_zeroxxx: để anh tham khảo, làm 1 cặp chơi cho vui vậy.
@nho90: vào Nam thì hơi ngại, còn bạn bè rồi người thân em ạ.
@krad: tưởng em đi trọ, mà sao cũng bị kiểm soát gát gao thế à.
Krad
Krad 345 ngày trước
Ah ko, mẹ e toàn bỏ mặc e thôi "Nhiều lúc cảm thấy uể oải và hơi nản vì những quyết định của bản thân: giá như các cụ biết mà phân tích hay góp ý, thì có phải mình cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. "
Kết nối với LinkHay tại các mạng khác