Ghi chép của Ferrir
Thức dậy đi !!! Việt Nam !!
Than ôi 1 lũ mắt lươn
Cơm ôi cũng tiếc, cá ươn cũng xài
Miệng bay rộng đến mang tai
Nhăm nhe ăn hết đất đai nhà người
Mặt như 1 lũ đười ươi
Lòng lang dạ sói,người người ghét khinh
Ăn cướp lại còn biện minh
Thấy người không chấp, rình cắn chân
***
Dân ta cốt lấy chữ nhân
Ngoài trong êm ấm quây quần yên vui
Bao lần giông tố dập vùi
Hiên ngang bất khuất ko lùi hiểm nguy
Quyết sinh giữ lấy biên thùy
Ngàn năm sông núi còn ghi lời thề
Giờ đây giặc đến cận kề
Cùng nhau quyết tử chẳng hề gian nan
Cha ông từ thuở cơ hàn
Mài gươm giết giặc tiếng ngàn đời sau
Bạch Đằng, Như Nguyệt, Sông Cầu...
Thiên thu vẫn nhớ,in màu sử xanh
Hồ Gươm kia vẫn long lanh
Nghìn năm văn hiến in thành trường ca
Yêu từng tấc đất quê nhà
Nước Nam ấy có ta là người Nam
***
Cớ sao lũ cướp nhận sàm
Dã tâm bành trướng làm điều thị phi
Huênh hoang diễu võ ra uy
Ỷ đông hiếp yếu làm chi cho đời
Đừng mong chiếm cả biển khơi
Khi trời trên ấy là trời Việt Nam...

Bọn bây 1 lũ tham
Trời không dung thứ việc làm tai ương
Chúng ta quyết giữ quê hương
Chẳng nghe tiếng giặc, chẳng vương bóng thù
Nước non này sẽ thiên thu
Còn trong tiếng mẹ hát ru ngọt ngào
Giữ từng mảnh ruộng bờ ao
Biển trời sông núi tự hào mến thương
Đảng ta anh dũng kiên cường
Quân dân quyết thắng,can trường,sắt son
Nguyện cho ý chí không mòn
Giang sơn gấm vóc luôn còn tươi xanh
***
Nhìn trông nước mất sao đành
Đứng lên cầm súng ta giành giang sơn
Biển Đông dậy sóng từng cơn
Đau thương phẫn uất căm hờn chẳng vơi
Dù cho vật đổi sao rời
Ta luôn giữ đất,biển, trời Việt Nam!!!
Huy & Bảo
Loan tin
